Xem đầy đủ chức năng : anh không biết làm gì cả.......(nghệ an nghèo)***********nhớ nhà
chàng trai xứ nghệ
27-10-2006, 12:35 AM
H ạ ! ngày mai là ngày bọn mình gặp nhau rồi em ạ , nhưng mà tại sao bây giờ lòng anh cảm thấy rối bời lắm em ạ , anh không biết anh có yêu em thật lòng không nữa anh cũng không hiểu được tình cảm của anh dành cho em như thế nào nữa , ngày xưa thì anh yêu em thật lòng lắm. nhưng từ khi em chia tay với người đó và em quay lại với anh thì anh không còn yêu em như ngày xưa nữa vì trái tim anh đã dành cho người con gái khác rồi em ạ , anh biết em đến với anh là chỉ để quên người đó mà thôi đúng không em???????????**********#####******???????:cungly: hãy trả lời thật lòng mình em nhé anh về đây mai gặp em anh sẽ nói nhiều hơn
se7engirl_dj
27-10-2006, 12:45 AM
Mình ý kiến chút nha bạn , mọi điều bạn đã nói quá rõ ràng , biết rõ bản thân mình muốn gì vậy tại sao bạn lại chấp nhận sự quay về của người ấy.Làm như thế chỉ khiến cả 2 người càng thêm đau khổ mà thôi. Bạn hãy đối diện sự thật đi , mình quả thật chẳng biết tụi con trai nghĩ gì nữa , thích níu kéo quá , ko yêu thì nói ko yêu chứ làm chi mà chấp nhận người này xong lại nói ko yêu vì trái tim dành cho người con gái khác , sao thích làm khổ người ta thế ko biết
quachtanhien
27-10-2006, 01:10 AM
Chuyện tình mình như 1 khúc tình ca !!!
Em hát nửa chừng em lại bỏ anh đi !!!
*****************************
Đáng buồn !!!!!!!!!!!!!!!
bupbehaykhoc
28-10-2006, 05:27 AM
nếu con tim bạn cảm thấy bối rối về tình yêu mà bạn dành cho người bạn gái ấy thì bạn hãy suy nghĩ thật kĩ và hãy tự đưa ra cho mình 1 quyết định đúng đắn có thể làm cho cả bạn và người bạn từng thật lòng yêu ấy tìm dc hạnh phúc của riêng mình hạ.Mọi việc sẽ tốt đẹp cả bạn à , tự tin vào suy nghĩ của mình là dc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.