Xem đầy đủ chức năng : em đã buồn thật nhiều vì ai và vì ai
tinhemmaitraoveanh_dh
26-10-2006, 10:51 PM
Anh và em quen nhau tính đến bây giờ đã được nữa năm rồi đúng ko anh? Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau thật tình cờ anh nhỉ , em lúc đó đang đau khổ vì người yêu ra đi , người hiểu được cảm giác đó của em chỉ có người bạn thân của anh , anh cứ nghỉ rằng em chưa có người yêu và muốn có em bên cạnh. Lần đầu tiên gặp anh em đã biết anh thích em , em cố né tránh vì chưa muốn đón nhận tình yêu của anh. Em tỏ ra như ko biết gì hết em chỉ muốn coi anh như 1 người bạn , nhưng em ko ngờ trước ngày sn em 1 ngày anh đã nói lời yêu em , em dường như quá bối rối , thât sự em ko biết em phải làm sao????? Nhưng rồi em củng nhận lời vì em muốn xóa đi hình ảnh của người iu củ , em nghỉ mình chỉ vui chơi với anh qua đường nhưng ko ngờ khi bên anh em có thể quên người đó và anh đã làm em vui. Em củng đã yêu anh thật lòng , em nghỉ ở bên anh em sẽ được vui nhưng thời gian đã cho em nhận ra được tính cách của anh , anh là 1 người ngang bướng nhưng bên trong là 1 người yêu đuối. Em biết anh thương em thật lòng nhưng cách biểu hiện của anh đôi lúc đã làm em lầm tưởng và buồn rất nhiều. Một lần chúng ta đã chia tay chỉ vì anh quá lạnh nhạt với em , và trong em ko còn niềm tin nữa em cảm thấy quá mệt mỏi , nhưng rồi chúng ta củng về lại với nhau vì cảm thấy cả 2 đều cần có nhau. Lúc đó anh và em mới biết tình yêu này quan trọng đến thế nào. Em nghỉ quay về sẽ vui nhưng thực ra trong em toàn là nổi buồn , đôi lúc em muốn nói ra nhửng suy nghỉ này với anh nhưng em ko đủ can đảm. Nhiều lần em khóc và nghỉ rằng mình nên dừng lại nhưng cứ nghỉ đến cảm giác khi chia tay thì em lại ko dám nói gì hết. Thật lòng em yêu anh nhiều lắm , em biết anh củng yêu em nhiều nhưng cách cư xủ của anh làm em thấy mình quá hut hẫng anh à. Nước mắt em chảy vì anh quá nhiều rồi anh à....... Em ko biết mình phải làm sao nữa anh à
anhhai_pro
27-10-2006, 12:27 AM
huhu !cảm động quá !!!!!!
se7engirl_dj
27-10-2006, 12:50 AM
Đọc những dòng bạn viết mình thấy sao mà bạn cũng giống mình quá , mình cũng muốn nói ra lời chia tay lém nhưng trái tim luôn chiến thắng lý trí , mặc dù người ấy làm cho mình bùn thật nhiều đi chăng nữa cũng ko đủ can đảm để làm điều đó. Chẳng lẽ tình yêu cứ phải như vậy mới được sao?
quachtanhien
27-10-2006, 01:00 AM
Nuốt nước mắt trong dòng lệ đắng !!!!!!!!!!!
Anh ôm hôn em trong giấc mơ ngọt ngào !!!!
*************************
tinhemmaitraoveanh_dh
27-10-2006, 04:29 AM
đúng là lý trí ko thắng nổi con tim , mọi người nhìn qua thì nghỉ em và anh rất hợp nhau , và bạn thân anh còn nói ko có ai hiểu em bằng anh , ko ai chịu được tính bướng bỉnh của anh và anh củng tâm sự với bạn thân anh là em là người anh iu cuối cùng. em nghỉ nhửng lời nói đó chỉ là nhất thời. Va` em củng ko dám hứa với anh bất cứ điều gì.Có lần anh nói em iu anh qua đường à , chỉ qua em chưa dám nghỉ tới chuyện cưới vì em mới là cô bé 17t , còn anh củng chỉ mới 20t . Làm sao có thể nghỉ đến những chuyện đó được chứ. Dù gia đình anh và em đều cho quen nhau nhưng ko biết trước tương lai. Buồn vì anh thất nhiều nhưng em vẫn iu anh rất nhiều..........
bé nấm
27-10-2006, 09:45 AM
bùn wa''''''''''''''''''.............................. ......làm sao ui nhau ko đến đc với nhau...............???????????/
tinhemmaitraoveanh_dh
28-10-2006, 04:35 AM
Em biết anh chưa bao giờ lừa dối em , nhưng bây giờ trong em toàn là ghen tuông vô cớ anh à. Anh chỉ biết iu nhưng ko biết cách biểu hiện , em thì cần sự quan tâm của 1 người bạn trai => Em đã mất hết niềm tin ở anh rồi anh à , em vẫn còn anh ở bên cạnh nhưng sao toàn là đau khổ vậy anh....... Nhiều lần em muốn dứt khoác với anh nhưng sao khó quá anh ơi . Nhưng em củng mệt mỏi và đau khổ quá nhiều rồi. Em phải làm sao đây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.