PDA

Xem đầy đủ chức năng : BiẾt TÌm Em ĐÂu



kimtuan1183
26-10-2006, 10:33 PM
:think: Cũng có thể bây giờ ở một phương trời nào đó em đang nhớ đến anh, nhưng điều đó có thể sẽ vô nghĩa phải không em? Giờ đây mọi thứ đối với anh sao trở nên xa lạ quá vậy em? Từ ngày chúng ta chia tay đến nay đã bao lâu rồi em nhi? Có thể em không nhớ nhưng với anh làm sao anh quên được hở em. anh mong nhớ anh nhiều lắm, nhiều đêm giầt mình tỉnh giấc ngỡ là em đã về và òa vào lòng anh... tất cả cũng chỉ là mong nhớ của anh thôi.
Tình yêu của chúng ta vẫn nồng nàng và mảnh liệt như ngày nào nhưng sự xa cách về không gian, thời gian có cản trở chúng ta không hở em? Đôi lúc anh nghĩ đó sẽ la chất xúc tác để cho tình yêu của chúng ta them mảnh liệt hợn anh cũng rất muốn tin vào điều đó nhưng làm sao anh không thể không lo nghĩ hở em. Biết bao dòng tin anh gửi cho em nhưng sao em không đáp lại cho ạnh sự im lặng của em là sao đây... giờ đây ai có thể trả lời anh hở ẹm rằng em có còn yêu anh nửa không?
Sự đợi chờ của anh có là vô vọng không hở em? Tất cả cũng chỉ là sự mơ hồ của anh thôi, anh vẫn hy vọng và tin rằng một ngày nào đó em sẽ về bên ạnh Tình yêu anh dành cho em vẫn như ngày nào thôi em à!
Hãy tin anh và quay về bên anh em nhé, những lời này không biết em có nhận được không, nhưng đó là niềm tin của anh em ạ Hãy cho anh niềm tin nha em