PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa đông không có anh!



nanghong
25-10-2006, 07:00 AM
anh !đừng buồn khi ta xa nhau nhé , thời gian vẫn trôi một cách lặng lẽ , em cay dắng nhận ra rằng mình đã nhau thật rồi đó không phải là giấc mơ như em cố nghĩ,vậy là một mùa đông lạnh lẽo sắp về em ghét cái mùa lạnh giá này đơn giả vì em đã mất anh mãi mãi,em thấy lòng buồn vậy , em biết mình đã hứa với anh là không được buồn không khóc nhưng em không thể mỗi khi nghĩ đến anh ,kỉ niệm của mình phải bỏ trong kí ức sao anh , em phải quên anh thật sao?liệu điều đó có tần nhẫn với em quá không anh? em yêu anh nhiều lòng tự hỏi anh yêu em được bao nhiều , em biết mình nên đối diện với sự thật thì hơn, em sẽ cố gắng những gì mình đã hứa với anh?yêu anh nhiều?

langtuvedemx7
25-10-2006, 07:33 AM
chia buồn cùng bạn ,.,.
chúc bạn vượt qua được mùa đông lạnh lẻo này ,.,. và ngài mai nữa
ngày mai hok có người ấy bạn vẫn fai? sống mà
fai? hok???
cố lên nhé

girl_no_cute
25-10-2006, 09:44 PM
lại 1 mùa đông lạnh lão sắp đến mùa đông này em biết làm sao khi ko còn anh ở bên em

tea_young
25-10-2006, 10:43 PM
Bao giờ cho đến muà đông ... Nỗi nhớ lại tràn về cùng gió bấc , cùng những hạt mưa fùn lặng lẽ đắng chát ... Thôi vậy , tạm biệt mùa đông ấy đi , hãy cố quên rằng mình cần Hơi Thở để Ủ Ấm Bàn Tay ...

nanghong
27-10-2006, 09:11 AM
vẫn biết con đường phía trước là ghềnh gồ , khó khăn mà sao em vẫn đi , vãn biết yêu anh là đau khổ mà sao em vẫn yêu , phải chăng đó là duyên phận sao anh?