Xem đầy đủ chức năng : ...Anh có biết đâu...
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 05:34 AM
Anh à !! em...đang rất rất là nhớ anh , nhớ anh hơn bao giờ hết .
Anh có biết đâu...
- luôn có 1 người đang dõi theo từng hành động của anh.
- luôn có 1 người đang rất đau vì anh
- luôn có 1 người cười nói vui vẻ ,nhưng nụ cười đó có phải thật
- luôn có 1 người nhớ đến anh , dù trong mơ cũng nhớ
- luôn có 1 người luôn giả vờ như ko thấy những dòng lệ của anh rơi vì người đó
............ những dòng lệ của 1 người con trai mạnh mẻ , luôn vui vẻ như anh . Bắt gặp đc những dòng lệ đó lòng em lại đau thét lên . Vì người đó mà anh trở nên như thế , em giận và rất hận người đó . Nhưng có lẽ em làm thế là sai phải ko anh ?
Ngay lúc này , em chỉ mong là anh hãy vui vẻ đừng đau vì người đó nữa nha anh ?
anh đau em cũng đau rất nhiều anh ạ .
Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
Yêu và được yêu
Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng?
Biết rằng nếu yêu anh
Biển đời em dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ…
Kotaro_Lãng_Tử
25-10-2006, 05:41 AM
Ôi tình yêu thật là lãng mạng và cao cả
Ngày người ấy cất bước ra đi hằng đêm tôi vẫn không tài nào ngủ được
và cho đến bây giờ đã 3 năm rùi nhưng tai sao hình bóng đó vẫn không thể nào phai nhạt trong trái tim tôi
em yêu em có biết rằng anh còn yêu em nhiều lắm hay không
rosylove
25-10-2006, 05:49 AM
Ôi tình yêu thật là lãng mạng và cao cả
Ngày người ấy cất bước ra đi hằng đêm tôi vẫn không tài nào ngủ được
và cho đến bây giờ đã 3 năm rùi nhưng tai sao hình bóng đó vẫn không thể nào phai nhạt trong trái tim tôi
em yêu em có biết rằng anh còn yêu em nhiều lắm hay không
ách xì............ có phải nói với tui không mà làm tui ách xì hoài vậy ta :mpl:
=Tori=
25-10-2006, 06:13 PM
Sao em wen nhìu người có hoàn cảnh giống nhau dữ vậy chòi ? :rain:
Sis cứ love , rồi hurt hay happy , miễn là sis thấy hài lòng với những gì sis làm , ko hối hận là được , nha sis !
Wish ya a happy ending !
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 07:38 PM
yêu là ko có gì phải hối hận cả kưng à ! lạnh giá cỡ nào rồi cũng phải yêu , yêu rồi sẽ đc hạnh phúc và cũng ko bao giờ tránh đc cái gọi là bị tổn thương
thánks kưng :om:
girllangthang
25-10-2006, 07:47 PM
Tình yêu thật bao la ta muốn níu giữ nó thật lau nhung tại sao thiên thần tình yeu luôn luôn chấp cánh bay đi khi lòng ta cứ mơ tưỡng thiên thần tinh yeu se ở ben ta
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 07:50 PM
gỉllangthang : thiên thần tình yêu luôn nở nụ cười với tất cả mọi người trên thế gian này
bé tỏi : nói như kưng thì kưng chưa love sao ? có thật lòng ko đây > :hihi:
Jiru-Whisky
25-10-2006, 07:55 PM
Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
Yêu và được yêu
Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng?
Biết rằng nếu yêu anh
Biển đời em dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ…
ko cập về đâu nếu như chị ko nắm giữ nó .
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 07:58 PM
đã cố nắm nhưng lại nắm giữ nó 1 cách vô hình , ai cũng ko thấy nhưng chỉ có mình N thấy . :hihi: giờ này nắm giữ 1 cách rõ ràng thì có muộn wa' ko rồng ? cho chị lời khuyên ..
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 08:00 PM
:hihi: ngây thơ thật :om: yêu 1 người mà em lại hay gây với người đó , có phải là quá lừa bản thân mình ko ? :hihi:
Jiru-Whisky
25-10-2006, 08:02 PM
đã cố nắm nhưng lại nắm giữ nó 1 cách vô hình , ai cũng ko thấy nhưng chỉ có mình N thấy . :hihi: giờ này nắm giữ 1 cách rõ ràng thì có muộn wa' ko rồng ? cho chị lời khuyên ..
ko muộn màng gì đâu , hãy đến bên người đó đi ,. Giờ chị ở đó có yên lòng ko ? ,
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 08:05 PM
cậu nói đúng , chị chẳng vui gì , muốn di nhưng lại sợ . Nỗi sợ cứ ám thì biết làm làm sao ? Cho chị thời gian suy nghĩ , dù gì cũng cảm ơn kưng , kưng cũng làm thế đi , công chúa nhỏ đang rất nhớ đấy .
Nana nữ quỷ
25-10-2006, 08:10 PM
kưng ko hỉu rùi :hihi: hỉu sai vấn đề 1 cách tuyệt đối :hihi:
dễ thương ..........
nyka@
25-10-2006, 11:26 PM
:meo:sis nana thỏ đế :hun:
Hurt..... anyway It is beter to have loved and lost than never to have lost at all.... sis nhở :hun:
Cố Lên...sis :hihi: cứ cho cho mãi rồi khác được Nhận lại mờ sis :dance:
Lúm Đồng Tiền
26-10-2006, 01:13 AM
Khờ.......
thì người ta bảo.... khi người ta yêu dại khờ mới là yêu thật lòng mà.....
yêu.....cứ yêu...và khờ...? chắc chắn sẽ có khờ..........
Ôi !..Yêu..............
Yeonriji
26-10-2006, 02:45 AM
đã cố nắm nhưng lại nắm giữ nó 1 cách vô hình , ai cũng ko thấy nhưng chỉ có mình N thấy . giờ này nắm giữ 1 cách rõ ràng thì có muộn wa' ko rồng ? cho chị lời khuyên .. hãy nắm giữ thật kỹ đi chị N , đừng để lỡ 1 cơ hội nào cả chị N nhá ?
Kaoru
26-10-2006, 11:06 PM
yêu làm gì cho khổ hở Mi Yeon ??????
hãy nắm giữ thật kỹ đi chị N , đừng để lỡ 1 cơ hội nào cả chị N nhá ?
cô bé rất tuyệt ....anh chỉ muốn nói thế .
_Casino_
04-01-2007, 04:58 PM
nghe thảm thương thật :rain:
nautica
04-01-2007, 07:01 PM
Một người cho dù có bản lĩnh và cá tính thế nào đi chăng nữa cũng phải trở nên yếu đuối trước tình yêu thôi mà! Nhưng không phải tình yêu nào cũng chỉ toàn là máu, trong đó còn xen lẫn những giọt nước mắt của hạnh phúc!
Nau chỉ biết nói rằng Nana hãy cố lên, đừng vội bỏ cuộc! Nếu cố gắng mà vẫn không như mong đợi thì hãy xem niềm vui của người đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình!
??*tÌm lẠI*??
05-01-2007, 12:10 AM
hãy cố nắm giữ khi vẫn còn chút hy vọng dù nhỏ nhoi ss N ah`...:hihi:
mixuka
12-01-2007, 02:07 AM
cố gắng giử, liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn ko? iêu là chấp nhận nhưng tui chỉ mong sis sẽ cảm thấy thanh thản với lòng mình.cố lên nhé
bemetelup
12-01-2007, 05:11 AM
Tôi cũng như bạn đang rất đau về 1 người,nên tôi rất hiễu tâm trạng của bạn
nuhonxuacp
12-01-2007, 07:00 PM
tinh yeu lang man va cao ca cung co luc phai buon va roi le
emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-01-2007, 10:59 PM
Con gớ iu nhìu là giận nhìu. Kon chai ghen nhìu thì iu mới lắm ! Híhi' , con nít wo' !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.