PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà nội mùa hoa sữa



mua_dem_hn
24-10-2006, 12:34 PM
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp :huglove:
Đường cổ ngư xưa, chầm chậm bước ta về

Tối qua đi chơi về mới chợt thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Nhìn lên cây hoa sữa gần nhà thì đã thấy có vài bông hoa rồi. Bỗng thấy lòng mình lâng lâng 1 cảm giác thật khó tả, cứ như gặp lại cố nhân, gặp lại 1 người bạn thân lâu ngày vậy... Có thế thôi mà cả đêm qua cũng trằn trọc ko ngủ được... Tự nhiên nhớ lại những kỉ niệm xưa... Biết có bao giờ mình được như những ngày tháng ấy nữa ko nhỉ??? Nhiều lúc cứ ao ước mình đừng lớn lên nữa, cứ bé bỏng mãi thôi, đỡ phải nghĩ nhiều, đỡ phải trằn trọc, băn khoăn nhiều...
Có lẽ thời gian tới phải đi ra ngoài đường buổi tối nhiều hơn thôi. Mùa hoa sữa qua nhanh lắm !!!! :wew:

Chào các bạn, tớ là thành viên mới ...
Có bạn gái nào muốn đi ngắm hoa sữa cùng tớ không :hug:
Từ trứoc đến giờ, toàn đi lang thang một mình thui ... híc :timvo:
Năm nay hoa sữa nở muộn quá <=== :huglove:


http://img520.imageshack.us/img520/5793/ffcm9.jpg

tiểu thư lang thang
24-10-2006, 07:43 PM
"Đường Cổ Ngư xưa" - lâu lắm rồi mới nghe nhắc lại cái tên ấy ^^
Năm nay hoa sữa nở muộn? Uh,cũng cuối thu rồi mà... Mấy cây hoa sữa còi cọc gần nhà tớ còn lười chưa chịu nở cơ

http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/DSC04558.jpg :rain:

Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về (http://www.hoahop.com.vn/temp/NoiNhoMuaDong/05_CamVan_HaNoiMuaVangNhungConMua_TruongQuyHai.wma )

Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 08:03 PM
Hoa Sữa vẫn ngọt ngào đầu fố đêm đêm ...

Ngốc xít thật ! Từng này tuổi đầu màh vẫn cứ rên rỉ câu đấy mỗi lần bất chợt ngửi thấy mùi Hoa Sữa trên đường , dù trong bất cứ hoàn cảnh nào :D

Trong này không có fố Hoa Sữa như ngoài đó , thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài cây , len lõi giữa những Bằng lăng , những Ô môi ... Không sao cả ! Vẫn rất riêng , và vẫn rất nổi bật vào khoảng nửa đêm , cái mùi ngai ngái khó chịu với không ít người lại chính là cái dư vị ngọt ngào trong tim của rất nhiều người :huglove:

Một đôi lần ta thấy mình ngớ ngẩn , bởi lẽ ta không phải người Hà Nội, nhưng ta vẫn thấy nhớ nao lòng cái mùi khó ngửi này ... Cuối thu năm ấy là khoảng thời gian ta thấy lòng mình ấm nhất , để rồi 2 mùa Hoa sữa nữa ra đi , ta trở nên cô độc trong mảng màu xám lạnh lùng này ...


Một cơn gió heo chẳng biết từ hướng nào thoảng đến,hình như có một mùi gì,ngan ngát thơm như hoa nhài,mà không phải là hoa nhài,dịu dàng hương như mai chiếu thủy sau một đêm mưa xuân,mà lại cũng không phải là mùi hương mà mình vẫn gặp mỗi độ xuân.Thôi đúng rồi! có lẽ là hoa sữa chăng?

Hình như ta đọc được ở Ký Hà Nội của bạn mắt cỏ ...

mua_dem_hn
24-10-2006, 08:57 PM
Trong này không có fố Hoa Sữa như ngoài đó , thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài cây , len lõi giữa những Bằng lăng , những Ô môi ... Không sao cả ! Vẫn rất riêng , và vẫn rất nổi bật vào khoảng nửa đêm , cái mùi ngai ngái khó chịu với không ít người lại chính là cái dư vị ngọt ngào trong tim của rất nhiều người :huglove:



Bạn ah ... đường Nguyễn Du - Hà nôi sở hữu 108 cây hoa sữa già. Con số đẹp này chắc chẳng phải cố tình người ta trồng hoa sữa đâu, và cũng chẳng cần thiết phải thẩm định lại. Số lượng có nghĩa gì khi cả con phố ngào ngạt mùi hương. Hương hoa sữa quyện vào nhau, bay tràn ngập không gian, lững lờ trên con phố dài thuộc diện đẹp nhất nhì Hà Nội. Con đường của tình yêu với không gian đô thị Pháp, bờ hồ Thiền Quang. Gió và mùi hoa như một thứ keo gắn kết con người lại với nhau, khắc tên con đường ấy vào mùa thu. Ai đi xa không nhớ cho được miền hoa sữa ấy… :huglove:


http://img232.imageshack.us/img232/8595/dscf0189og9.jpg

Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 09:11 PM
Có vẻ như mưa đêm đang muốn giết tớ từ từ , để tớ chết êm ái mà tê tái vì cảm nhận của đằng í về Hoa Sữa ... :sosad:

Nao nao đến khó tả , cứ mong một ngày đặt chân đến HN , chỉ đơn giản một lần toại nguyện cùng một vài người bạn chầm chầm dạo trên phố Nguyễn Du , chỉ để một lần thử làm người khách lạ giữa lòng Hà Nội , xa thật xa nhưng xin đừng lạc ...

Hơ , hình như đang hoang tưởng , Hà Nội đó giờ vẫn chỉ nằm trong hình dung mơ hồ của ta , vẫn cứ muốn nhắc lại cái câu muôn thuở : Ta muốn sờ , muốn nắn , muốn ngửi Hà Nội ... thậm chí muốn gặm một mảng Hà Nội , nhốt trong giỏ xách và mang về trong này ... :D
Không rõ có ai tình nguyện "chiếu cố" làm hướng dẫn viên cho ta vào một ngày nửa gần nửa xa không nhỉ ? :D

Hơ , ta nghĩ là ta sẽ bắt cóc anh bạn sd của ta :chayle: sd ơi , lo mà chuẩn bị hành lý tư trang trốn đi nhé , Mèo không biết đùa đâu :D

Àh H ơi , cái ảnh ở trên kia là H chụp đó hở ? Chụp khi nào vậy ? Nếu thế thì HS cạnh nhà H đúng là còi cọc thật :mpl: , không bằng cả HS đầu đường Nguyễn Huệ chỗ Mèo rồi :mpl: đêm nào người ta cũng được ngửi HS đây này :fi:

Tears_In_Heaven
24-10-2006, 09:35 PM
Đã rất nhiều lần dừng chân nơi topic này, để rồi lại đi ra...Cũng chẳng hiểu vì sao nữa...
Có lẽ tôi muốn giữ lại những cảm nhận của riêng mình về hoa sữa chăng?! Hà Nội - Hoa sữa!! Hoa sữa - Hà Nội! Dường như cứ nhắc đến Hà Nội là phải nhắc đến Hoa sữa, và ngược lại: nhắc đến Hoa sữa là phải nghĩ ngay đến Hà Nội.
Tôi không thích thế, sao cứ phải đi theo cái mô tuýp ấy?! Đâu phải cứ gì ở Hà Nội mới có hoa sữa!! Nhưng cuối cùng chính tôi cũng đi theo lối mòn suy nghĩ ấy. Có lẽ vì mùi hương hoa sữa ở Hà Nội khác với mùi hương hoa sữa ở những nơi khác chăng??!!....

Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 10:26 PM
Thú thật , dạo trước tớ chỉ được biết đến Hoa Sữa của người Hà Nội trong những câu hát , những bức ảnh , những bản tin ...
Ngớ ngẩn đến mức , ngay lần đầu tiên chạy ngang qua trường HTK , tớ la toáng lên "Ớ , hình như mùi Hoa Sữa" ( trong khi chưa được ngửi bao giờ , thế có lạ không ? :mpl: )
Ngày đó , khuôn viên trường tớ hẹp lắm , không trồng thêm cây được nữa , thế là tớ cứ lấy cớ tìm bạn mà mặc nhiên nán lại trong sân trường HTK , chỉ để canh me không có giám thị , xúi tên bạn "Hái cho tao một cành nhỏ thôi , năn nỉ đó" :D

Ban đầu , đó chỉ là cảm giác hiếu kỳ _ thật đấy !

Thế rồi cứ hít mãi cái hương thơm ấy , tần ngần mãi nơi góc đường ấy ...
Thế rồi phát hiện ra , trụ sở Uỷ Ban cũng có một cây , trước đồn Công An cũng có một cây ... dần dà , người ta cho trồng xen kẽ ở Trần Hưng Đạo , chung với cả Bằng Lăng ...
Hồi đó Hoa Sữa nở kỳ khôi lắm , chẳng theo mùa gì cả ... Chạy dọc THĐ để ngắm biển , ngoái bên này thấy Bằng Lăng , bên kia là Hoa Sữa :P Nồng nàn khắp cả một vùng không gian trống :huglove:

Tớ yêu cái mùi đó từ khi nào chẳng rõ ...

Vào Sài Gòn học thi , lòng vòng mãi mà chẳng tìm ra cái mùi quen thuộc ấy ... Hẻm loằng ngoằng , lạc đến phát khóc mấy lần ...
Cười một mình khi chợt giật mình nhận ra , ta có fải đứa con Hà Nội đi xa đâu mà cứ fải nhớ đến cháy lòng một chùm hoa trắng li ti đến thế ?

Giờ thì lại khác ,
thi thoảng mới bắt gặp được một cây có hoa ... Nhìn hàng Hoa Sữa ở THĐ xác xơ thấy mà thương , dường như một khi đã thoả trí tò mò , người ta chẳng cần bận tâm nữa , mặc cho Hồn cây cứ xiêu vẹo như thế ...
May mắn thay , Nguyễn Hụê vẫn còn 1 cây rất to , hoa nở rất nhiều ... ngay đoạn cua nối liền Hai Bà Trưng :huglove: ngày nào cũng được đi về ngang qua đó :huglove:

Hoa Sữa được hái xuống hoặc khi rụng đi , sẽ có màu xám ngoét và đục đục ... nom thật cô độc !
Những bông trắng li ti lúc này không kết dzính vào nhau nữa , mà rơi vung vãi trên đường ...

Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 10:29 PM
Tớ nhắc lại với bạn Xx.happy boy.xX là tớ rất dzị ứng với cách post bài của bạn đấy :)

Bạn nên tôn trọng cảm xúc của người khác , đừng chen vào những câu vô duyên như thế nhé !
Bạn muốn hái mận trộm thì cứ việc ,
tôi ngửi Hoa sữa thì cũng mặc xác tôi , chẳng liên quan chút dì đến bạn , nên việc có bị viêm xoang hay không cũng chẳng cần bạn nhắc ! :)

Thế nhé ! Nếu tôi biết bạn ở đường nào , có khi tôi đến hỏi thăm sức khoẻ bạn thẳng luôn cho tiện , nói ở 4rum mệt quá !

Nghe đồn hôm wa Nha Trang mưa , nhưng hình như không có sét , nên không ai bị đánh trúng cả :)
Nếu bạn cứ post bài linh tinh như thế ở Topic này , tôi thề là sẽ del thẳng tay , chẳng cần nhắc nhở nữa làm dzì cho nhọc xác ! :)

Vốn dzĩ không thíck nặng lời , đôi khi con người ta trở nên độc ác là vì hoàn cảnh , không fải bản chất !

Bực mình quá , lại nhập bài viết vô dzuyên ... làm cứ fải edit mãi ... :khocnhe:

Pha lê Tình bạn
24-10-2006, 10:32 PM
"Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ..............."

Ngày xưa đường Nguyễn Du nổi tiếng với những cây sữa gì cỗi .... hương đưa theo gió cả một vùng .... nhiều người không thích bởi nó quá nồng ...... nhưng ..... khi ta cô đơn lẻ bước .... hương hoa sưa bỗng đưa lại cho ta cảm giác bình yên đến lạ lùng .....
Bây giờ .... con đường mới mở cũng được trồng toàn hoa sữa ....... những người đi tản bộ dưới hàng cây ...... những đôi trai gái hái tặng nhau những chùm hoa thơm nồng nàn .... vô tình ta đưa tay ........ và chùm hoa ngoan ngoãn nằm trong trang sách ......
Những kỷ niệm ngày xưa ... ngày có 10 đứa trẻ vui đùa hái hoa chơi đồ chơi ....kết hoa đội lên đầu chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh ngập tràn hoa và nắng ...... cùng ngắm sao nói về ước mơ trong tương lai .... Ai trong chúng đã đạt được những ước mơ đó trong hiện tại này .....?

@ Xí xọn pà pà: Thôi mà .......... hãy cứ để theo dòng cảm nhận, đừng bực mình vì những chuyện đâu đâu như thế!

Lost.
25-10-2006, 01:31 AM
Bắt đầu là gió heo may về, trời se se lạnh. Nắng cuối thu vàng thanh và trong vắt như mạch nha rải trên vạn vật, không gian như được phủ một tấm voan vàng nhạt lung linh. Trời cao và xanh vời vợi. Ngoài đường, có người đã mặc những chiếc áo khoác nhẹ, áo len mỏng, lại có người vẫn phong phanh áo sơ mi. Gió vẫn thổi se se trên đường phố mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.


http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/2006-06-17_235844_hoa20sua20hn.jpg


Uh năm nay hoa xưa nở muộn ....mình còn ngỡ có lẽ hết thu mình vẫn không đc cầm nó trên tay mất .....Nhưng đã mạn nguyện rổi ........vui mà không hẳn là vui ...thậm chí là buồn nhưng cũng không rõ vì sao ....nó vất vưởng y như cái giao mùa này , như cái mùi ai cũng kêu là "ngai ngái " ấy , với mình nó vẫn dịu dàng thanh thản lắm

Trước kia khi khi còn nhỏ mình vẫn nhớ nguyên vẹn là hồi cấp 1 đã rất huyênh hoang với hội bạn miền nam bằng cái giọng ngai ngái nửa nam nửa bắc của mình rằng "chỉ mối Hn của tớ mới có hoa sữa " ...chài mới có mấy tuổi đầu thôi mà đã .....
Rồi cũng lớn và nhận ra không hoàn toàn là vậy ....ở đâu cũng có hoa sữa ...cũng miên man cả ....nhưng không ở đâu có mùa thu đẹp như HN ...ban sơ thôi và đầy khắc khoải .....HN vẫn thế với cái trầm ngâm rêu phong đẹp vô giá ....cổ kính đến quyến rũ những lữ khách lạc chân ....

Khi màn đêm phủ kín Hà Nội thoang thoảng đưa lại những âm hương mê mải, đi từ mùi cà phê thơm bùi ở hàng Hành, Nguyễn Hữu Huân sang mùi quẩy nóng béo ngậy ở Phan Bội Châu. Còn có những mùi hương chẳng thể nào quên được. Những tối dạo bước trên đường Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong thoảng mùi hoa đại, những đêm khuya tịch mịch ngang qua đường Nguyễn Du, không gian bao trùm bởi mùi thơm hoa sữa. Chẳng hiểu sao cứ văng vẳng ngân nga những câu hát thiết tha

Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em

Đẹp nhưng đượm thắm một nét buồn ...
Và HN đang trở mình thoát khỏi cái buồn trầm ngâm ấy ....quặn hồn những ngày cuối thu để đắm mình về với kỷ niệm ....

Ah hương cốm ....phải rồi thiếu sao đc .....hoà với cái sắc xam xám của khí trời ..Bức tranh thu Hn đẹp quá .........

Phong Linh
25-10-2006, 05:25 AM
Àh H ơi , cái ảnh ở trên kia là H chụp đó hở ? Chụp khi nào vậy ? Nếu thế thì HS cạnh nhà H đúng là còi cọc thật , không bằng cả HS đầu đường Nguyễn Huệ chỗ Mèo rồi đêm nào người ta cũng được ngửi HS đây này


Con phố mới mở, hoa sữa cũng mới được trồng nên bọn nó còi cọc kinh dzị như vậy ý :D Trên 1 đoạn đường ngắn có hơn chục cây nên khi bọn nó ra hoa là... biết thế nào gọi là "hương sắc mùa thu" luôn đó mèo àh :D Hắc kinh khủng :rain:

Mèo thích HS ^^ H thì bình thường thôi , mặc dù ai nghĩ đến HN mùa thu cũng mơ màng với HS ^^

H.A.T có câu thơ như thế nào nhỉ...

"Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào đông
Hoa sữa rụng đau từng viên sỏi
Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói
Hình như là câu chia tay- chia tay"

Cây HS ở phố của H có lẽ mùa đông nó mới ra hoa chứ chẳng rụng đâu :D



Hơ , hình như đang hoang tưởng , Hà Nội đó giờ vẫn chỉ nằm trong hình dung mơ hồ của ta , vẫn cứ muốn nhắc lại cái câu muôn thuở : Ta muốn sờ , muốn nắn , muốn ngửi Hà Nội ... thậm chí muốn gặm một mảng Hà Nội , nhốt trong giỏ xách và mang về trong này ...


Đây là cái cảm nhận hay nhất mà H đọc được về HN :so_funny: Thề không nói điêu ^^

Bao giờ đến HN , H lấy dao xắt cho một miếng mang về NT rùi bỏ tủ kính chơi nhỉ :D

Cô dâu mới
25-10-2006, 05:39 AM
Tớ cũng đc tặng 4 câu thơ , nhẹ nhàng thôi trong một bài thơ dài về 4 mùa :)

"Hoa sữa cô đơn buồn đến lạ
Bị gió vô tình cuốn hương đi
Ích kỷ đôi khi nào sắt đá
Giữ lại riêng thôi sớt sẻ gì "

Thật sự thì có những khi mình ích kỷ lắm ...chẳng muôn ai nói về hoa sữa đâu nhá ..........Muốn giữ nó cho một mình mình thôi ....:D....
Cứ mối lần gió về qua ...ôi thôi .........căng lồng ngực mà hít lấy hít để ...........sao mà dễ chịu ...
Đêm nó càng nồng nàn quay quắt hơn .......

Hết ick kỷ rồi vì biết có nhiều người không hẳn là yêu nó nhưng may sao không ...ghét nó ...không bị ruồng rẫy dù đôi khi là hết vụ ...

Rồi cũng thêm một mùa đông nữa đến
Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn
Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ
Người qua đường trong sương sớm lạ - quen

:)

mua_dem_hn
25-10-2006, 05:50 AM
Hôm nay, 5h chiều, vừa từ cổng trường BK chui ra, đang lâng lâng bởi cảm giác nồng nàn nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng của hoa sữa thì ... ào ào ... trời đổ mưa các bạn a. Có lẽ đây là cơn mưa rào hiếm hoi của mùa hoa sữa năm nay. " Hà nôi mùa này vắng những cơn mưa ... ", vậy mà sao chiều nay mưa to thế ...!!!. Cơn mưa bât trợt đổ xuống mà ko dấu hiệu nào báo trước, mọi người tan tác chạy, thi nhau tạt vào dưới nhưng vòm hoa sữa để trú mưa, hay có chăng là kiếm cái áo mưa để tiếp tục cuộc hành trình. Con đường dường như chỉ còn mình tớ, ko áo mưa, ko mũ, ko gì cả ... tớ vẫn chậm chầm đi trong cái làn xe cộ toán loạn đó mà thưởng thực sự kết hợp hoàn hảo của hoa sữa và mùi của đất. (tớ có áo mưa để trong xe :mpl: ). Sự kết hợp đó tớ ko biết tả như thế nào nữa, hương thơm nồng nàn nhưng dịu dàng của hoa sữa, hay cái mùi nồng nồng ngái ngái của đất khi trời mưa ... Và cũng chỉ vài khoảng khắc sau đó, tất cả đều nhường cho cái cảm giác lành lạnh, ươn ướt của nhưng giọt nước mưa đang lăn khắp cơ thể. Phố phường chẳng còn mùi gì nữa ngoài cái mùi thịt tẩm ngũ vị hương rán của mẹ tớ khi tớ vừa về đến nhà :so_funny:

@ Phong linh: bạn cố gắng chịu đựng đi, khoảng vài chục năm nữa :mpl: , khi cái cây con còi cọc đó cao lớn như những đàn anh đàn chị ở phố Nguyễn du thì ...
Hoa sữa ở HN (nguyễn du) khác tất cả hoa sữa ở mọi nơi khác ở chỗ rất cao và lớn. Vì thế hương thơm của nó nhẹ nhàng lan tỏa vào toàn bộ bầu không gian thoáng đãng chứ ko như mấy con phố mới mở. (tớ cũng biết cảnh hoa sữa nở ngay trước cửa sổ thế nào rồi :so_funny: )

Lost.
25-10-2006, 06:02 AM
Chiều nay HN mưa .....không biết đến giờ đã tạnh chưa nữa.......
Ở cái căn gác tầng hai này hoa sữa không đủ mạnh mẽ để vượt qua làn mưa mà đến nơi .....mình không thể ngửi thấy chúng.......

Cây HS cũng không có bên cạnh nhà như của H nó ở tít đằng sau...muốn thấy thì lại phải nhảy tót lên trên thượng mà còn với người ra mới thấy.....hơn một lần đụng hành mới cí cậu hàng xóm đang chiêm ngưỡng ở góc độ mà mình khá "thèm".....ức....nên đành chỉ ngửi thôi.....

Không là con nít để đi vặt trộm hoa sữa nữa rồi.....hết cí nhí nhảnh để trèo leo như hồi xưa.....
Hoa sữa vẫn thế nhưng có ối điều đã khác..cả về cách cảm nhận....về cách nghĩ và đăch biệt là “hoa sữa không chỉ đẹp trong riêng mắt người HN.......đâu nhất thiết phải cầm chúng trên tay mới biết yêu HS mọi người nhỉ......

Phong Linh
25-10-2006, 08:36 AM
HS ở Nguyễn Du thì nhất rồi ai dzám bì đâu :P đàn anh đàn chị là còn nhẹ , có mà lên chức lão ông ,lão bà áh ! Chẳng thế mà đã đi vào câu hát "Nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng.." rùi muh ^^ ( 1 phút an ủi tưởng nhớ dành cho mấy cây hoa sữa trên con đường ko tên của mình :rain: )

Thực ra tớ bảo hoa sữa mùi rất hắc đó là vì tớ cũng hơi hơi... >.< Rình mãi mới thấy một chùm hoa sữa nở, đứng bên cạnh ngửi mùi hương ko đã, dzí mũi vào xem nó hắc thế nào và thế là ôi thôi... :rain:

Chiều nay HN lại có một cơn mưa, giống chiều qua ^^ ào ào 1 lúc rồi tạnh... Ko biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Bây giờ thì tớ nghĩ còn lâu mùa đông mới tới , mưa thế cơ mà !

V ơi, có muốn trèo cây HS thì đến phố gần nhà H mà trèo :so_funny: Nó cao có chưa đến 2m nên ngã cũng chả sao :D Chỉ sợ cây nó gẫy trước khi mình trèo lên :D Mai vác cái máy ảnh đi chụp toàn cảnh cái "dãy HS" gần nhà H xem mấy bé cây ý còi cọc thế nào,chắc khoảng chục cái thập kỷ nữa thì theo kịp mấy lão ông,lão bà ở Nguyễn Du :rain:

Lost.
25-10-2006, 08:53 AM
Bây giờ thì tớ nghĩ còn lâu mùa đông mới tới , mưa thế cơ mà !
Hey nghĩ lại vẫn còn kịp á ....chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi ....sẽ có những đợt gió hun hút rồi ...nhưng hoa sữa vẫn còn ...chắc chắn luôn ....vì năm năm hoa sữa nở muộn quá .....và tớ cũng thưởng thức nó muộn qua ........trời thương và cả hoa sữa thương nên sẽ ở lại .........tin không :D:D:D

Mới cả là có lý do ngó qua nhà anh hàng xóm ngắm hoa sữa nữa mà .........ha ha ....không hỉu nổi ........

V ơi, có muốn trèo cây HS thì đến phố gần nhà H mà trèo Nó cao có chưa đến 2m nên ngã cũng chả sao

Ghi âm rùi á ........sẽ đến oanh tacj cây hs nhà H .......đc sống lại cái cảm giác "hai trộm hoa ngoài đường ":D:D Chỉ nghĩ thôi nhá cũng thấy vui rồi .....

Trời thanh tịch hơn sao cơn mưa ...Hn lại trầm mình lại để lặnh im cho những nghĩ suy ...rồi ....hương hs đây mờ .........dù quyện vào hương comfor nhưng mờ vẫn không lệc đi đâu đc .............
bình yên lắm nhá ...........vui thật .........:):):)

phonglantim
25-10-2006, 09:21 AM
" Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm..
...Có lẽ nào anh lại quên em.....Có lẽ nào anh lại quên em.."

Hình như cứ nói đến hoa sữa Hà Nội là người ta nhớ ngay đến bài hát này....Cũng ko hiểu tự bao giờ mình lại thích nghe nó ( mặc dù ngày xưa đâu có thích ^^ )

Ko đựoc ở gần phố Nguyễn Du và cũng chỉ đi qua đó có 3 lần...chỉ là đi ngang qua thôi chứ cũng chẳng đựoc dạo từ từ quanh đó....nhưng ko phải vì thế mà quên mất mùi hoa sữa ....Hoa sữa có lẽ là nét đặc trưng của HN....đành rằng hương của nó ngai ngái thật nhưng khi quen rồi sẽ cảm thấy nó thật dễ chịu....

Dạo này đi học tối qua đường Trần Duy Hưng cũng có hàng cây hoa sữa 2 bên đường..thả bộ ở đó và đựoc ngửi mùi hương thật dễ chịu.....dù rằng cây ở đó ko to lắm ^^....
Đôi khi cũng thấy thật bất công khi quanh chỗ mình ko có lấy một cây hoa sữa...à mà có 1 cây....nhưng cách mấy nhà kia...
Hôm trước mất điện thằng em lên chỗ đó và hái về mấy cành hoa sữa ,tính để vào các cốc thuỷ tinh để ngắm nhưng hình như nó nhiều quá..thành ra mùi hương cũng khó chịu.Có lẽ hoa sữa phải để ở một không gian rộng thì mới nhận ra đựoc cái hương dễ chịu của nó ^^

TỰ nhiên chợt nghĩ nếu một ngày phải xa HN thì ta sẽ nhớ nhất cái gì nhỉ????có lẽ sẽ là mùi hoa ngai ngái này và những cơn gió mùa đông bắc se lòng.....Chắc chắn là như vậy rồi.....CŨng muốn sau này mình sẽ " đựoc " xa Hn 1 thời gian để cảm nhận đựoc nỗi nhớ quê hương ,có thể lúc đó mình sẽ nhận ra HN đẹp lắm ,đẹp hơn nhưng gì mình đã nghĩ...

Chiều nay mưa đấy ,cũng khá lâu rồi mới lại có mưa ấy nhỉ..ko hiểu ngày mai có còn mưa không nữa ....À mà có ai nhìn thấy hoa sữa ướt sũng trong mưa chưa nhỉ? CŨng đẹp lắm đấy ^^

mua_dem_hn
25-10-2006, 09:50 AM
dù quyện vào hương comfor nhưng mờ vẫn không lệc đi đâu đc .:):):)


Trời ơi ... giống tớ thế
Các ấy có biết không ít lần tớ đã lặng lẽ phóng xe theo những cô bé mặc áo 2 dây suốt đoạn đường từ Thợ Nhuộm - Quang trung - Hồ Hale chỉ để thưởng thức cái mùi mỹ phẩm hòa quyện với Hương hoa sữa ko. Thường thì tớ phải vượt bằng được để xem con cái nhà ai mà xinh thế :blow: , nhưng riêng lần này, tớ chỉ lặng lẽ đi theo sau một chút trong suốt cả quãng đường để hít đầy lồng ngực hương hoa sữa quyện với mỹ phẩm mà tớ đoán là Hazeline (em tớ ở nhà vẫn dùng mà :wink: ) :huglove:

Chẳng hiểu sao tớ là sinh viên kỹ thuật mà lại lãng mạn đến dở hơi như thế :lol:
Mọi người có biết phố Lê thánh Tông (HN) không, cái phố mà có trường Đại học Dược ấy. Cứ khi mùa đông về là con phố này lại được trải thảm vàng bằng những chiếc lá úa màu đã được vài đợt gió heo may cuốn khỏi cái cành cây khăng khiu hai bên đường đó. Những thảm lá vàng mà các loại xe cỗ vẫn chẹt qua đó lại xào xạc uốn mình thành những con sóng nhẹ nhàng mỗi khi có gió về hay nhưng chiéc xe bus chạy qua. Nó quẩn lấy chân người và xua đi tất cả những bộn bề trong cuộc sống như thể chứng tỏ rằng ... mùa thu HN là thế đó. (con đường này tớ hay đi lắm :mpl: )

Lost.
25-10-2006, 10:06 AM
Trời ơi ... giống tớ thế
Các ấy có biết không ít lần tớ đã lặng lẽ phóng xe theo những cô bé mặc áo 2 dây suốt đoạn đường từ Thợ Nhuộm - Quang trung - Hồ Hale chỉ để thưởng thức cái mùi mỹ phẩm hòa quyện với Hương hoa sữa ko

Ui chời đéc má tiá ui ...........có hiện tượng này nữa ư ...........tự nhiên làm mất hình ảnh hs của tớ khi nhét theo là hình ảnh các "cô gái " của ấy :gian::gian:

Chỉ để muốn ngửi mùi mỹ phẩm hoà mới mùi hs ..hic hic....><


Mọi người có biết phố Lê thánh Tông (HN) không, cái phố mà có trường Đại học Dược ấy

Mình từng thực tập ở đây ...nhưng cũng lâu rồi khong quay lại ....nhớ hồi ấy nắng nhưng không nóng vì hai bên cây đủ lá để làm bóng mát .............
Lâu rồi mình không quaylại đó để coi
trải thảm vàng bằng những chiếc lá úa màu đã được vài đợt gió heo may cuốn khỏi cái cành cây khăng khiu hai bên đường

Uhm sẽ quay lại đó một ngày gần đây ...........mùa đông về chắc sẽ đủ nhưng giây phút buồn để có cớ đi lang thang

phonglantim
28-10-2006, 09:02 AM
..Loanh quanh rồi lại đặt chân đến 1 topic mới tựa đề về HN ....lại cái mùi hương hoa sữa quen thuộc ,lại là những bản tình ca buồn viết về HN....lại là những khoảnh khắc....những điều bình dị quen thuộc lắm....

Lâu rồi chưa đựoc trở lại cái nơi quen thuộc ấy....cũng bởi ko còn rảnh vào cái thời gian ấy....đôi khi vô tình đi qua....cũng định bước xuống chỉ để vào 1 chút rồi lại ra....nhưng lúc đó đã muộn rồi ,vả lại cũng có 1 mình....vào đó liệu có gì hay???

Chưa bao giờ vào đó muộn cả ,cũng bởi biết rằng nếu vào đó sẽ buồn lắm.Chẳng còn nhiều người để không khí xung quanh thoát khỏi sự cô quạnh,ko có ai để mà ta có cảm giác vui vui...ít ra là cũng có tiếng cười ,tiếng nói..dù chẳng dành cho mình.

Nhìn từ ngoài vào ,mặt hồ cũng đẹp thật ,phẳng lặng...bình yên...và ngọn đèn soi bóng xuống hồ ,mặt hồ lóng lánh ...nhưng hình như hơi vắng lặng.....vắng lặng đến ghê người ....Chỉ dám nhìn qua khung cửa kính của xa bus mà không dám dũng cảm bước xuống....mà lúc đó cũng 9h rồi ....vào.....làm chi....!!!

Akite_for_you
29-10-2006, 04:14 AM
Khi mùa đuổi mùa, những bông sữa chỉ còn vương ở một vài ngọn cây thôi, và nếu đi lạc trong một đêm mưa nào đó ta thì thật.. tuyệt. Cái mùi nồng nồng của đất, mùi ngai ngái của hương hoa, cái ướt át sau cơn mưa.. tất cả tạo nên cái không khí rất đặc biệt. Sống đủ 18 năm ở xử sở đó, biết yêu, biết cảm mùi hoa sữa thì mới có 3 năm và đến giờ là không thể nữa. Nhớ cần lần nghịch dại, mưốn biết cái mùi hoa sữa thực sự khi ở gần mũi thì thế nào mà dí mũi vào túm hoa đó, kết cục là say mùi liểng xiểng... Có lẽ vì thế mà chẳng mấy ai mang một cây hoa sữa về vườn nhà làm của riêng cả, chỉ nên để nó ưu tư trên những nẻo đường hay những ngõ phố mà thôi!

Tears_In_Heaven
29-10-2006, 04:25 AM
- "Cô ơi, đi Hà Nội cô nhớ mang hoa sữa về làm quà cho tụi em nha cô..."
Nó vẫn còn nhớ rõ lắm buổi trò chuyện ấy - có thể nói là vài phút thảo luận về hoa sữa cuối tiết học hôm nào...
- Tụi bây (cô giáo vẫn thường dùng từ "tụi bây" để mắng yêu lũ học trò tụi nó như vậy) chưa được thấy hoa sữa bao giờ sao mà đòi hỏi quá vậy?! - cô đã cười và chọc tụi nó.
- Không có đâu cô, tụi nó lạc hậu, chứ hoa sữa thì có gì lạ đâu. - Rồi nó quay sang đám bạn lè lưỡi trêu ghẹo: Xời, lạc hậu quá! Hoa sữa mà cũng không biết! Gần trường mình cũng có 1 cây hoa sữa to oạch kìa!!
- Thiệt hả L.?! Mày không xạo chứ?! Bữa nào chỉ cho biết cây hoa sữa nhen...
- Ờ, bữa nào tao dẫn tụi bây ra đó, tha hồ mà hít, hít, hít!!! Hoa sữa...hôi rình!!
- Con khỉ, mày chọc tao đó hả??!!Muốn ăn đòn không??!! Hoa sữa mà mày dám chê hôi!! Cô ơi, L. nói xạo phải không cô?!
- Tao nói thiệt á! Hoa sữa hôi rình. Mày cũng có lần chê hoa sữa hôi mà. Mày có nhớ cái cây to đùng, có hoa màu trăng trắng, xanh xanh từng chùm ở trên đường Nguyễn Du không??!! Mỗi lần đi ngang qua, mày đều chê mùi gì đâu mà hăng hắc, ngửi đến nhức đầu không??!!Nó đó, hoa sữa đó!!
- Tao không tin! Cô ơi, bạn L. nói xạo phải không cô??!!Hoa sữa thơm lắm mà...Bao nhiêu bài thơ ca ngợi hoa sữa mà... Nhất định bữa nào đi Hà Nội, cô phải mang hoa sữa về cho tụi em nha cô...- Mặt nhỏ bạn nó bắt đầu phụng phịu...
Cô nghe và nhìn cuộc tranh cãi của tụi nó mà cứ tủm tỉm cười...

Câu chuyện ấy từ thời học sinh đã qua lâu rồi, nhưng không hiểu sao nó cứ nhớ mãi...Nhớ khuôn mặt phụng phịu của nhỏ bạn, nhớ nó đã từng lè lưỡi trêu nhỏ bạn khi bảo rằng hoa sữa hôi rình như thế nào...Lúc ấy, quả thực nó không thích hoa sữa!!
Cái mùi hăng hắc, quá nồng nàn của hoa sữa thật khó chịu. Khu gần nhà nó ở có đến mấy cây hoa sữa, cây nào cây nấy đã thành cổ thụ vì được trồng từ thời Bảo Đại. Cứ đến mùa hoa, khi tiết trời hanh hao, thì cái mùi hăng hắc ấy cứ tràn ngập trong không gian, xác hoa rơi đầy mặt đất. Và cái mùi hương ấy cứ ngập tràn trong căn phòng nhỏ của nó mỗi khi đêm về... Nó không thích hoa sữa!!
Thế rồi, nhà nó chuyển nhà, hết còn ở trên con đường có cây hoa sữa nữa. Nhà nó chuyển đến khu phố ồn ã hơn, không có con đường với hàng cây xanh ngát, không còn có mùi hương hăng hắc... Tự nhiên nó lại thấy thiêu thiếu và nhơ nhớ một cái gì đó mơ hồ, không rõ ràng...
Thỉnh thoảng đi ngang căn nhà cũ, ngang qua con đường ấy, nó vẫn bần thần cho xe đi chầm chậm lại, ngắm nhìn cảnh vật và hít ngửi mùi hương... Hình như nó bắt đầu yêu hoa sữa từ đó...
Ra Hà Nội học, trọ trong một khu trọ mà đứng trong sân nhìn lên chỉ thấy 1 khoảng trời bé tí, nó đã rất thất vọng. Hà Nội không như nó tưởng tượng: Hà Nội chật chội, bé nhỏ, ồn ã, vội vã và bon chen làm sao!! Cảm giác đầu tiên của nó những ngày sống ở Hà Nội đó chính là: thất vọng!! Nó đã từng yêu Hà Nội biết bao, vậy mà lại thất vọng biết bao...
Có lẽ nó sẽ giữ mãi ấn tượng ấy, nếu như không có một ngày bọn bạn rủ nó đi dạo đêm Hà Nội... Một đêm thức trắng (và nhiều đêm thức trắng như thế nữa), nó đã có thêm cảm nhận về Hà Nội. Những ồn ã, bon chen của ban ngày đã lắng lại, nhường chỗ cho sự thâm trầm, cổ kính, bình yên. Những con phố chìm trong ánh sáng của đèn đường, những thân cây gầy guộc giơ cánh tay khẳng khiu hứng sương đêm, những quán cóc với bếp than ấm áp và mùi hương nồng nàn của hoa sữa... tất cả như phủ một màn sương bàng bạc, bao trùm khắp không gian. Hà Nội về đêm tuyệt thật!! Có lẽ nó đã yêu Hà Nội từ đó, và yêu hoa sữa Hà Nội từ đó...
Duy biết nó thích đi dạo đêm Hà Nội, nên đã nhiều lần cùng đám bạn rủ nó đi...Ngồi đằng sau xe, dáng gầy gầy của Duy gò lưng đạp xe chở nó đi dọc khắp các con phố làm nó thấy chạnh lòng. Những hạt mưa phùn bay bay nhè nhẹ dưới ánh sáng đèn đường cứ giăng giăng, lấp lánh và hương hoa sữa hoà quyện đến nghẹn ngào...Những hình ảnh ấy, cảm giác ấy nó sẽ khó lòng quên được...Khi nó đang thực sự rất muốn quên...
Và giờ đây, nó đang tập quên đi cảm giác yêu hoa sữa...

Lost.
29-10-2006, 07:32 AM
Đêm như trôi vào trong vô tận bát ngát mùi hương hoa sữa ngập tràn đầy con phố . Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm mờ ảo , liêu trai hơn trong mùi hoa .
Một cơn gió mơ hồ thoảng qua rắc lên họ những trận mưa hoa như những chấm sao trời rớt xuống , phủ lên một mùi hương nồng say cuốn cả hai người vào trong mắt trong môi nhau ... khoẳng khắc họ muốn hòa tan trong nhau để giữ nhau mãi mãi .
Nhưng rồi họ chỉ dám hứng trọn hương hoa sữa , ẩn sâu trong tim mình để rồi sẽ nhớ đến nhau những ngày xa .
Chớm thu sau những cơn mưa như trút hết nước của các đại dương lên mặt đất . Hoa Sữa hình như càng nồng đượm hơn , càng toả mùi nhớ cho tất cả những ai từng gắn bó với Hà Thành , và càng nhớ hơn khi kỷ niệm đó là một tình yêu .

Hương hoa sữa như một tấm lưới ôm lấy những đôi tình nhân và cho họ cái cảm giác say đắm , dịu dàng lâng lâng , mỗi bước chân , hương hoa sẽ quyện lấy họ và buộc họ vào cái vô hình không thể chia xa
Đêm càng sâu , những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả một mùi hương nồng nàn hơn da diết hơn , đọng cả vào từng giọt sương , đọng cả vào ánh mắt đen thắm khi ngước nhìn nhau với muôn ngàn câu hỏi mà họ cũng biết rằng có lẽ suốt cả đời chẳng ai sẽ trả lời được đầy đủ cho ai .

Riêng minh hiện tại.....chợt buồn lăy lắt.

pooh_317
29-10-2006, 07:41 AM
mình chưa bao giờ thấy hoa sữa, nghe nói nó rất thơm. Mang một mùi thơm rất riêng, tui luôn muốn được xem nó như thế nào. Chắc là bữa nào ra Hà Nội, không biết ở SG này có hoa sữa ko nữa.

Akite_for_you
29-10-2006, 08:03 AM
Sài Gòn cũng có nhưng mà hương của nó không có đượm và cũng vì bị lẫn giữa quá nhiều mùi vị khác nên khó nhận ra ^^

Lost.
29-10-2006, 08:04 AM
Ở đâu cũng có hoa sưa hết mà..........nhưng HN và hs hn có một nét đặc trưng riêng...........gặp một lần là không bao giờ quên đc .........:)
VÀ mùa thu Hn đẹp vô cùng. Đọc những bài viết trên kia là bạn thấy ngay những người con HN nói về Hn như thế nào , đủ ít nhiều sự hình dung về HN trong tâm trí :)
( mình như mấy cô hướng dẫn viên du lich wa'):D

phonglantim
29-10-2006, 08:39 AM
....Đáng lẽ ra 3` nên học ngành khác Mi ạh...:hihi:

Hum nào xuống bảo tàng nhở :D:D chỗ đó cũng có nhìu hoa sữa lắm ,tha hồ thưởng thức rồi về ghi cảm nhận cho 3` con thèm :D:D:D:D

Akite_for_you
29-10-2006, 08:41 AM
Mang máy chụp hình đi chụp mấy piz dzìa coi lưôn :D Hôm nọ ở cái góc đưòng mình hay đi ngang qua có một cây còi cọc với cái chùm hoa lẻ loi, cứ dặn là bữa sau nhớ mang máy đi chụp mà quên. Hôm qua đi ngang qua đúng lúc thấy còn một nhúm nhựa chảy tong tong ở dưói! Bùn thúi rưột!

mua_dem_hn
29-10-2006, 10:06 AM
Hôm nay, 5h chiều, vừa từ cổng trường BK chui ra, đang lâng lâng bởi cảm giác nồng nàn nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng của hoa sữa thì ... ào ào ... trời đổ mưa các bạn a. Có lẽ đây là cơn mưa rào hiếm hoi của mùa hoa sữa năm nay. " Hà nôi mùa này vắng những cơn mưa ... ", vậy mà sao chiều nay mưa to thế ...!!!. Cơn mưa bât trợt đổ xuống mà ko dấu hiệu nào báo trước, mọi người tan tác chạy, thi nhau tạt vào dưới nhưng vòm hoa sữa để trú mưa, hay có chăng là kiếm cái áo mưa để tiếp tục cuộc hành trình. Con đường dường như chỉ còn mình tớ, ko áo mưa, ko mũ, ko gì cả ... tớ vẫn chậm chầm đi trong cái làn xe cộ toán loạn đó mà thưởng thực sự kết hợp hoàn hảo của hoa sữa và mùi của đất. (tớ có áo mưa để trong xe ). Sự kết hợp đó tớ ko biết tả như thế nào nữa, hương thơm nồng nàn nhưng dịu dàng của hoa sữa, hay cái mùi nồng nồng ngái ngái của đất khi trời mưa ... Và cũng chỉ vài khoảng khắc sau đó, tất cả đều nhường cho cái cảm giác lành lạnh, ươn ướt của nhưng giọt nước mưa đang lăn khắp cơ thể. Phố phường chẳng còn mùi gì nữa ngoài cái mùi thịt tẩm ngũ vị hương rán của mẹ tớ khi tớ vừa về đến nhà



Ặc ặc ... sau lần đi mưa này tớ về ốm liệt giường mất mấy ngày... hu hu hu :tears1:
:rain: :rain: :rain: :rain:

Đến hôm nay mới đỡ đỡ, chạy ra ngoài thì hết mùa hoa sữa rùi, chẳng còn tí tẹo nào mùi cả, híc ... chưa kịp một lần đi thưởng thức mùi hoa sữa, chưa kịp kiếm được ai đó để rủ đi cùng. Trời ơi .... !!!
:buctoc: :buctoc:

Lost.
29-10-2006, 10:17 AM
Khu tớ hoa sữa vẫn nồng nàn..........vẫn buồn thế..............vẫn mna mác cũ.........
Vẫn có đứa lấy lý do đi sang nhà bạn chơi để lang thang mấy cái góc phố nhỏ quen thuộc để ngửi để hít..........chẳng muốn lên những con phố lớn vì..trg suy nghĩ như thấy những cây này là của số đông...nên chỉ muốn đến những chỗ hs nằm im một góc khuất của con phố già..tĩnh lặng lắm....

Khi nào rảnh tớ rủ đi ngắm :hihi:

Pha lê Tình bạn
29-10-2006, 06:41 PM
"Chùm hoa nhỏ ngày nào ....... giờ đây những cánh hoa li ti rụng xuống đôi tay buồn rười rượi ....... cho dù đã cố gắng chăm sóc bảo quản rất kỹ .... nhưng chẳng có gì tồn tại được mãi với thời gian ........ không biết phải làm thế nào ...... rối rít khóc òa lên ...... ừ ...... cô bé thật mau nước mắt ....... lại đây nào ....... ngày xưa mình cùng với đám bạn đã từng làm trò này để lưu lại ký ức thời gian của một thời ...... đó em thấy chưa ..... ngoài một bàn tay khéo léo ........ một kiến thức vừa đủ ......... một tình cảm chân thành ..... em đã làm được rồi đó .......... bây giờ chùm hoa sữa đã trở lại dáng vẻ ban đầu ....... mà lại còn rất bền nữa ........ nếu có thể em có thể lưu giữ được trong mười năm đó!"
Cô bé vui vẻ cám ơn, nụ cười thật đẹp ............ mình cũng thật vui vì đã không quên những kỷ niệm xa xưa ....... nơi đây khác hẳn với Pari mỹ lệ ........ nơi đây có nét ấm cúng đơn sơ mà sâu trong trái tim mình luôn ao ước ....

choc-ice
29-10-2006, 09:50 PM
Tớ chưa từng được hít hà cái hương thơm mát mẻ của hoa sữa ....... vì , nếu có đi hn thì ko phải vào mùa hoa sữa nở ............... hơi tiếc , ko rõ hương thơm hoa sữa ở con đường mình hay đi có khác gì với hoa sữa ở hn ko ? Nhưng chắc chắn một điều , hương thơm của nó thật dễ chịu .

mua_dem_hn
30-10-2006, 04:42 AM
Buồn quá, chẳng đâu còn hoa sữa cả :cry:

peppi_pig
31-10-2006, 02:30 AM
hix,nói nhìu về hanoi làm tui thấy bùn quá...
xa nhà hơn 1 năm rùi,chỉ mong mau mau về...sống 1 mình bùn hông chịu nổi....
HÀ NỘI ơi! nhớ quá zoi