hoquanghai
24-10-2006, 02:56 AM
Tui đã từng yêu một ng. tôi y anh. có thể nói rằng vì anh tui có thể làm tất cả. nhưng tui đã tự đánh mất tình yêu của mình. tui là một học sinh mới chuyển vào lớp , anh cg nhìn tui như mọi con mắt khác. nhưng anh ko chế nhạo hay soi mói tui. anh đến bên tui thật ân cần và nhẹ nhàng. và cg nhẹ nhàng như lúc anh ra đi. tình yeu đến với bon tui rất đơn giản và trong sáng. tui và anh đều kiếm đc một mối tình đầu hoàn hảo. tui yêu anh hết mình và anh cg vậy. cg yêu tui chân thành. anh nhát lắm. nhưng tui lại thích cái tính '' ngố ngố '' của anh. Mọi người đều nói rằng ko hiểu tại sao tui lại yêu anh. nhưng tui yêu anh chỉ đơn giản là do tui yêu thui. đúng hok nào. lần đầu tiên anh cầm tay tui , tui run lắm , lúc đó tui chưa nhận lời yêu anh mà. nhưng bàn tay tui vẫn nằm gọn trong bàn tay của anh trong suốt chăng đường về nhà. trời thì rét mà sao bàn tay anh lạ ấm áp đến thế. rùi tui cg nhận lời yêu anh. nhưng sau đó , anh dần xa lánh tui. tui nhấn tin anh ko thèm gửi lại , trong lớp gửi thư , anh gấp máy bay ném đi. và khi mà lòng kiên trì ko còn nựa tui quyết định xa anh. chủ động nói lời chia tay và anh đồng ý mà ko một chút do dư. tui thất vọng vì anh. xa anh rùi , tui mới bít mình yêu anh nhường nào. tui lại làm mọi hành động chỉ mong anh quay về bên tui , nhưng đã quá muộn , anh đã xa tui thật rùi. đến tận bây h tui vẫn chưa bít đc nguyên do mà anh lại như thế..... đã mội năm rùi , tui vẫn chưa quên đc anh............