tocbovang
23-10-2006, 09:47 AM
Nó là một con bé coi trọng bạn bè hơn tất cả mọi thứ và cũng rất thích quan tâm đến người khác . Nó luôn nghĩ ở tuổi nó mọi thứ yêu đương đều chỉ là hão huyền và vớ vẩn. Nó thích tình bạn hơn, tình bạn luôn là thứ j bền chặt nhất trong con người nó. Nhưng từ khi nó gặp anh ấy, anh ấy đã làm xáo trộn cuộc sống của nó, đã làm cho nó thay đổi suy nghĩ.
Anh ấy hơn nó 2 tuổi, mọi suy nghĩ của anh ấy nó có cảm giác thật chín chắn, khác xa với vẻ trẻ con của nó. Từ xưa đến nay, nó ghét nhất là kiểu làm quen vớ vẩn. Nhưng anh ấy vào, chỉ nói chuyện vẩn vơ, nó hok bít tên anh ấy, hok bít nhà anh ấy ở đâu. Nhìu lần hỏi, nhưng anh ấy đều hok trả lời. Qua wc, nhìn anh ấy bt như bao người con trai khác, nhưng khi nói chuyện với anh ấy, sao nó có cảm giác ấm lòng đến như thế. Nhiều lúc nó muốn nói chuyện với anhấy, lên mạng chỉ để gặp anh ấy. Nó đã từng nghĩ phải chăng mình đã thích anh ấy rồi???
Nó rất thích sự lãng mạn, nó thích người khác tỏ tình với nó qua những bài hát Người đi ngang qua đời tôi - bài hát này lần đầu tiên nó nghe ở trên mạng khi đứa bạn nó gửi cho nó. Nó đã từng nghĩ nếu ai tỏ tình với nó bởi bài hát này, có lẽ nó sẽ nhận lời ngay. Nó đã từng mong anh ấy gửi cho nó bài hát đó...
Anh ấy đã có người yêu, có lẽ đó là tin sốc nhất mà nó đc nghe thấy. Nó bỗng thấy có j trống trải vô cùng, nhưng hok hỉu sao nó vẫn cười đc, nó đã cừơi rất tươi và luôn chúc anh ấy hạnh phúc. Anh ấy để mặt biểu tượng cười nhiều hơn khi nói chuyện với nó về người yêu anh ấy. Nhưng chắc anh ấy ko thể nào biết đc, nó đang khóc ở bên màn hình vi tính...
Rồi một ngày, nó nhận đc bài:"Ngừoi đi ngang đời tôi", anh ấy gửi cho nó.... Nó hok vui, mà lại buồn, nó đã từng mong điều đó, nhưng có lẽ... lúc này hok phải lúc. Chắc là anh ấy gửi cho cả list vì bài đó quá hay. Nó mỉm cười, bỗng mỉm cười nhưng pha những giọt nước mắt.
Anh ấy hẹn nó ra mạng và hỏi nó đã nghe bài đó chưa? Nó nói nghe rồi và khen bài đó thật là hay. Anh ấy để biểu tượng hình mặt cười và nói rằng anh ấy và người yêu đã chia tay. Nó biết anh đang buồn, đang rất buồn nhưng sao nó lại ác, lòng nó bỗng cảm thấy vui. Tại sao lại thế? Nó cảm thấy tội lỗi. Anh ấy bảo nó hãy nghe lại bài đó một lần nữa, nó sẽ hiểu, anh có rất nhiều điều muốn nói với nó. ...
Anh ấy hơn nó 2 tuổi, mọi suy nghĩ của anh ấy nó có cảm giác thật chín chắn, khác xa với vẻ trẻ con của nó. Từ xưa đến nay, nó ghét nhất là kiểu làm quen vớ vẩn. Nhưng anh ấy vào, chỉ nói chuyện vẩn vơ, nó hok bít tên anh ấy, hok bít nhà anh ấy ở đâu. Nhìu lần hỏi, nhưng anh ấy đều hok trả lời. Qua wc, nhìn anh ấy bt như bao người con trai khác, nhưng khi nói chuyện với anh ấy, sao nó có cảm giác ấm lòng đến như thế. Nhiều lúc nó muốn nói chuyện với anhấy, lên mạng chỉ để gặp anh ấy. Nó đã từng nghĩ phải chăng mình đã thích anh ấy rồi???
Nó rất thích sự lãng mạn, nó thích người khác tỏ tình với nó qua những bài hát Người đi ngang qua đời tôi - bài hát này lần đầu tiên nó nghe ở trên mạng khi đứa bạn nó gửi cho nó. Nó đã từng nghĩ nếu ai tỏ tình với nó bởi bài hát này, có lẽ nó sẽ nhận lời ngay. Nó đã từng mong anh ấy gửi cho nó bài hát đó...
Anh ấy đã có người yêu, có lẽ đó là tin sốc nhất mà nó đc nghe thấy. Nó bỗng thấy có j trống trải vô cùng, nhưng hok hỉu sao nó vẫn cười đc, nó đã cừơi rất tươi và luôn chúc anh ấy hạnh phúc. Anh ấy để mặt biểu tượng cười nhiều hơn khi nói chuyện với nó về người yêu anh ấy. Nhưng chắc anh ấy ko thể nào biết đc, nó đang khóc ở bên màn hình vi tính...
Rồi một ngày, nó nhận đc bài:"Ngừoi đi ngang đời tôi", anh ấy gửi cho nó.... Nó hok vui, mà lại buồn, nó đã từng mong điều đó, nhưng có lẽ... lúc này hok phải lúc. Chắc là anh ấy gửi cho cả list vì bài đó quá hay. Nó mỉm cười, bỗng mỉm cười nhưng pha những giọt nước mắt.
Anh ấy hẹn nó ra mạng và hỏi nó đã nghe bài đó chưa? Nó nói nghe rồi và khen bài đó thật là hay. Anh ấy để biểu tượng hình mặt cười và nói rằng anh ấy và người yêu đã chia tay. Nó biết anh đang buồn, đang rất buồn nhưng sao nó lại ác, lòng nó bỗng cảm thấy vui. Tại sao lại thế? Nó cảm thấy tội lỗi. Anh ấy bảo nó hãy nghe lại bài đó một lần nữa, nó sẽ hiểu, anh có rất nhiều điều muốn nói với nó. ...