Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThÍch MỘt NgƯỜi



Kyoshiro_Shiina Yuya
22-10-2006, 04:37 PM
Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
=> Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào ?

~LiebE~
22-10-2006, 08:28 PM
Hii...cho tớ góp thêm 1 câu nè "Thích 1 ngnười nghĩa là cảm tháy người ta đặc biệt hơn những người khác"

khangminh
23-10-2006, 09:44 PM
:rain: thích một người là trái tim nhói đau khi biết người đó gian dối ! nhưng lại cố gắng tìm mọi lý do để thuyết phục bản thân và tiếp tục đau khổ :rain:

hà_linh_4ever
24-10-2006, 05:12 AM
[QUOTE=khangminh;2283103]:rain: thích một người là trái tim nhói đau khi biết người đó gian dối ! nhưng lại cố gắng tìm mọi lý do để thuyết phục bản thân và tiếp tục đau khổ :rain:
---> tui cũng như vậy....:haha: ko còn gì đau hơn !

kem dâu mút
24-10-2006, 07:42 AM
Kem thích nhiều người lắm , con trai cũng có mà con gái cũng có , ai mà Kem thấy thích thích thì thích => Cho nên "Thích một người là khi bạn thấy tâm đầu ý hợp với họ".
Vậy có đúng ko?
:)

langtuvedemx7
24-10-2006, 07:57 AM
Thích 1 người là nghĩ về người ấy lúc mới trào đời , cất tiếng khóc oe oe và nghĩ về người ấy lúc sắp vào........quan tài
hì hì

Kyoshiro_Shiina Yuya
23-12-2006, 10:04 AM
Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .

grimreaper
23-12-2006, 10:26 AM
thích 1 người là bạn luôn muốn nghe mọi điều về người đó, một giờ được bên cạnh người đó như 1 giây ( sao hổng chạm lại cho con nhờ ^_^)

meoboteo
23-12-2006, 01:29 PM
Thích một người là đêm đêm ngủ ngon vì người ấy, ngày ngày sống tốt vì người ấy, luôn luôn vì người ấy mà tồn tại.............Ôi cuộc sống..............!

piano511
25-12-2006, 04:00 AM
đúng thiệt hà. Hay wé

Mr.S
25-12-2006, 11:06 PM
Chỉ biết là thích....moi ly do đưa ra sau này sẽ khập khiểng
Ví dụ :
Hồi xưa anh thích em vì da em trắng con bay giò da em kô trắng nửa nên củn đồng nghĩa là anh hết thích em sao :D

*Lonely_princes*
26-12-2006, 08:38 PM
thích mốt người luôn luôn muốn găp người đó bất kể giây fut' nào đó

trinh truc mai
27-12-2006, 01:44 AM
Thích một người là không cần người ấy hiểu mà chỉ cần nhìn người ấy vui là được, bất chấp tất cả để ngườiay61 hạnh phuc................................ Thích một người khổ qué:slider:

*:Ngây_Thơ:*
27-12-2006, 02:58 AM
hOng hỈU Lè Có ĐúNg hÔng đây

Cloud_FFVII
27-12-2006, 08:05 AM
thích một người => bất châp moi thủ đoạn => Ăn cơm nhà nước
Cái gì cũng fai? có mức đô chứ :D

Kúc_iu =^.^=
27-12-2006, 08:47 AM
Thích một người là muốn bắt cóc người ta rùi đến một nơi thật xa, để người ta lúc nào cũng ở bên cạnh mình và là của riêng mình =^.^=

giun dat
27-12-2006, 09:59 PM
tớ góp 1 câu :" Thích 1 người là khi bạn dễ dàng nói câu , sorry chúng ta chia tay đi "

vika
27-12-2006, 10:21 PM
trời ui!!!:haha: ý kiến của mọi người đúng 100% nha!!!:clap:

thaophuongnguyen
27-12-2006, 10:29 PM
thích có đồng nghĩa với yêu ko?????????????????????

baby_lanhlung
27-12-2006, 10:41 PM
thích một người là: Khi biết người ta nói dối mình nhưng vẫn cứ tin và hi vọng lời nói dối đó là có lý do chính đáng. thích một người thật khó nhưng yêu một người còn khó hơn.......

thaophuongnguyen
27-12-2006, 10:55 PM
có phải: 1 người được quyền thích nhiều người nhưng yêu thì chỉ có 1 ko????????

baby_lovely_3110
29-12-2006, 08:02 AM
Thích một người là cảm thấy người đoá wan trọng hơn cả chính bản thân của mình coá đúng không?

loitotinh
31-12-2006, 06:38 AM
thich một người là.... là mặc dù biết rằng người ta chơi xỏ mình... mà vẫn thịch

Hạ anh
31-12-2006, 10:13 AM
oài, mọi người đang nói về thích hay yêu?
Thích thì nhiều kỉu , như tớ thích tên ngồi cùng bàn vì ngồi với nó suốt ngày cãi nhau nhưng bù lại tớ bắt nạt được hắn, tớ thích tên ngồi bàn trên vì hắn suốt ngày kể truyện cười cho tớ nghe, tớ thích "cô" Dương vì cô quá ư là nam tính mỗi khi "cô" nhìn tớ và hỏi "lại phải chào à?" trong mỗi buổi sáng tới lớp. Tớ thích tất cả bọn con trai lớp tớ bởi bọn quỷ đó luôn muốn "ăn thịt " tớ khi tớ hét toáng lên "Ai muốn được hun ko nhỉ?" và rồi chạy huỳnh huỵch để tránh mấy cú đấm hiểm của tớ. Ui càng nói càng thấy nhớ bọn mày quá , huhu.
Còn nữa , tớ cũng thích tên chồng tớ (chả biết là tên thứ mấy). Mặc dù tớ thấy hắn khá là tự kiêu, tớ thích hắn ngay cả khi hắn bắt nạt tớ , và tớ biết hắn cũng thích tớ ngay cả khi tớ đá đít hắn bồm bộp ^^ , phải ko chồng yêu??

daudatmattoet
01-01-2007, 08:06 AM
Còn nữa , tớ cũng thích tên chồng tớ (chả biết là tên thứ mấy). Mặc dù tớ thấy hắn khá là tự kiêu, tớ thích hắn ngay cả khi hắn bắt nạt tớ , và tớ biết hắn cũng thích tớ ngay cả khi tớ đá đít hắn bồm bộp ^^ , phải ko chồng yêu??

hok còn gì để nói :( Đã chắc chửa hả em? Anhhok đá lại chẳng qua là anh hok nỡ đá thôi....
Mà cón nữa anh hok thích bị em đá đít :thatall:

nhớ em nhiều
01-01-2007, 09:20 AM
mình cảm nhận được câu yêu tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo và anh chị viết nhiều câu hay lám nha em còn hoc hoi nhiều sin cảm ơn nha

jaychou
01-01-2007, 09:29 AM
thích 1 người : dù cô đơn hay vui vẽcung~ muốn người đó ỡ bên.......... :)

badgirl4ever
01-01-2007, 10:02 AM
Oài, mấy anh chị đã nghe câu : chọn 100, iu 10 , cưới 1 chưa? Iu mấy người cũng đc nhưng chỉ được cưới có 1 người thoai! (Chán nhở) :so_funny:

*pInk horizon*
01-01-2007, 10:09 AM
"Trước người ta yêu , ta dễ thẹn thùng. Nhưng trước người ta thích ,ta bộc lộ được ta. Khi người ta yêu khóc , ta khóc theo. nhưng khi người ta thích rơi lệ , ta lau khô bằng lời an ủi động viên "

hoangthaitu_tin
07-01-2007, 10:30 PM
Thích một người là luôn cầu mong cho người ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian,...để mình sẽ là người hạnh phúc thứ 2...sau người ây...!!!!:birthday

Angel Love_xinh+kieu
08-01-2007, 09:22 AM
Thích 1 người là nghĩ về người ấy lúc mới trào đời , cất tiếng khóc oe oe và nghĩ về người ấy lúc sắp vào........quan tài
hì hì
:clap: :so_funny:

dungnhinanh_em
10-01-2007, 02:56 AM
thích một người là khi thấy người ấy vui vẻ và hạnh phúc !

hoangtucodondn
10-01-2007, 03:19 AM
Còn đới với mình là khi thích một người là cảm thấy ngại khi gặp ngươi đó vì nó có một cảm giác khác mà

hoangthanhvy
10-01-2007, 05:17 AM
chưa trải qua nên chưa biết, dzô đây học hỏi để so sánh với hiện thực thôi :D

saitoh
10-01-2007, 06:39 AM
Chài ơi đang đùa hay thật vậy trời

hạ_tím
11-01-2007, 07:03 AM
Thích 1 người là ánh mắt cứ dõi theo người ta nhưng khi người ấy nhìn lại thù giả vờ ngó lơ chỗ khác nhưng trong lòng thì cứ muốn người ta nhìn mình hoài!