PDA

Xem đầy đủ chức năng : °•¤°(¯°•¨*¤°Đơn Giản 1 Tình Yêu*¤°¨•°¯)°•¤°



nusatthu_dethuong18bmt
21-10-2006, 07:43 PM
Bo yêu thương !

Chắc là anh ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy những dòng chữ này.... em ko biết nên bắt đầu từ đâu nữa... vì có những điều khi đứng trước anh em ko có can đảm để nói thành lời... Anh hãy hiểu rằng em đã cố gắng lắm mới có thể viết lên những suy nghĩ của mình... Em ko có ý gì khác đâu... chỉ vì em muốn sống thật với con người mình thôi... nếu em cứ im lặng có lẽ em sẽ ko thể chịu đựng nỗi
"Em mến Anh ".. đó là 3 từ mà em muốn nói... từ lâu.. rất lâu rồi...nhưng ko thể hay nói đúng hơn là ko dám.... vì em biết trong tim anh luôn có bóng hình 1 người con gái.... em ko dám nói " yêu " vì em sợ... em ko biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa.. chỉ biết rằng.. khi ở bên cạnh anh em thấy mình thật nhỏ bé.... bên cạnh anh em luôn cảm thấy thoải mái , vui vẻ.... em luôn trân trọng từng giây , từng phút ngắn ngũi đó... Em biết anh yêu cô ấy.... yêu từ rất lâu rồi... em đã nghe cô ấy kể nhiều về anh , về chuyện tình của 2 người... và kể cả những trở ngại khiến hai người xa nhau...nhưng em biết trong tim anh cô ấy vẫn là duy nhất.... chính điều đó làm em khâm phục và cảm mến anh từ lúc nào em cũng ko biết nữa..Em ko có ý xen vào 2 người... cũng ko muốn anh khó xử chỉ là vì em cảm thấy hối tiếc cho hai người khi... cả 2 yêu nhau mà ko thể đến với nhau , đôi lúc em nghĩ anh và cô ấy sẽ là 1 cặp hoàn mĩ nếu có thể ở bên cạnh nhau...
Giờ bên cạnh cô ấy đã có 1 tình yêu.... em mừng cho cô ấy nhưng lại buồn cho anh.... anh vẫn ko thể tự mình thoát khỏi quá khứ... anh cứ mãi đắm chìm trong tình yêu đó mà ko nhìn về phíc trước với biết bao điều tốt đẹp.... anh là 1 người tốt... rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.... sẽ có 1 người con gái chân thành mà anh yêu thương...
Nếu lý trí có thể thắng được trái tim thì trên thế gian này đâu còn 3 chữ " tình đơn phương" phải ko anh??? thế nhưng mọi số phận rồi sẽ tìm thấy 1 chỗ đứng trong tình yêu... em luôn tin điều đó...
Em ko biết khi đọc xong những dòng chữ này... điều gì sẽ đến.. có thể anh sẽ giận em , tránh mặt em.. hay thậm chí là ghét em nữa... nhưng khi quyết định nói lên những điều này là em đã sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ đến... em ko hề hối hận đâu...chỉ mong anh sống mạnh mẽ hơn , sớm tìm được 1 nữa kia của mình... dù cho anh có đi đâu , ở đâu thì em vẫn sẽ luôn chúc phúc cho anh trên mỗi con đường anh đi qua.....
Trong tình yêu ko chỉ có cho và nhận... còn có cả sự hy sinh nữa... chỉ cần được ở bên cạnh anh như 1 người bạn em cũng cảm thấy vui rồi... anh hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc.. vì vậy anh phải hạnh phúc nhé
Không thương những kẻ thương mình
Lại thương những kẻ nhìn mình làm ngơ
Người thương ta ta lại hững hờ...
Kẻ ko thương ta hoài công theo đuổi


Thương yêu : Bé Lì

se7engirl_dj
27-10-2006, 01:20 AM
yêu 1 người ko nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy , chỉ cần người ấy hạnh phúc là được phải ko bạn?

nusatthu_dethuong18bmt
27-10-2006, 08:07 PM
uh.... tôi chỉ cần biết người ta hạnh phúc mà thôi... vì hạnh phúc đó là hạnh phúc của chính tôi