PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao em vội lấy chồng



so_cold
16-06-2005, 10:28 AM
Hơi sương đâm đẫm sáng mùa xuân
Có tiếng sơn ca hót giữa làng
Đây cô em gái dâng câu hát
Sẽ có xe hoa đến đón nàng

"Cô bé yêu ơi cho anh hỏi:
Năm nay em tròn mấy mùa xuân ?"
Và cánh đồng xanh nơi em ở
"Có em, một ánh trăng rằm xuân."

"Cô bé yêu ơi nghe anh bảo
Trăng rằm còn nhỏ chớ làm dâu
Sao em không như loài hoa cỏ
Thấp thoáng làn hương sắc thắm màu..."

"Anh ơi, em không như hoa cỏ
Làm thân phận gái biết về đâu
Thôi, em xin làm cô vợ nhỏ
Chẳng bít buồn vui, chẳng biết sầu..."

Cà Tím
16-06-2005, 10:50 AM
Em là cô gái chốn thôn quê
Nào biết gì đâu chuyện ước thề
Ba mẹ đã ưng...em phải chịu
Cùng người ta một kiếp phu thê

Ngày mai em cất bước làm dâu
Dẫu chẳng trải qua mối duyên đầu
Chồng em..người ấy còn xa lạ
Nên em trong dạ cứ âu sầu

Anh ơi dừng lại cho em hỏi
Vui gì với số kiếp làm dâu?
Tuổi em có thật là quá nhỏ
Mặt chiếc áo hoa bước qua cầu?

Em vẫn muốn mình như hoa cỏ
Vô tư chẳng vương vấn âu sầu
Em vẫn ước mình như cánh gió
Chẳng lụy...chẳng phiền...kiếp làm dâu

Seri
16-06-2005, 03:51 PM
Có gì mà sợ làm cô dâu ?
À chắc tại em mới lần đầu
Làm dâu vui lắm em đừng sợ
Ai chẳng có lúc phải làm dâu

Làm dâu vui lắm có gì đâu
Em hãy cùng anh bước qua cầu
Cùng nhau ta hưởng tuần trăng mật
Một đời hai đứa mãi có nhau

Hạnh phúc trăm năm mãi bền lâu
Trong tim đôi lứa mãi khắc sâu
Hình bóng người yêu trong tiềm thức
Trọn kiếp thủy chung, tím một mầu