PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy làm chàng khờ !



Tieu_quy110
21-10-2006, 03:09 AM
Anh gọi em là honey để em thấy trong mắt anh em thật ngọt ngào nhưng em thấy chúng không hề thật.
Anh bảo anh yêu em nhưng em vẫn thấy không thật.
...............
Anh không biết em nghĩ những điều này, không hề biết!
Một ngày thật buồn, anh khe khẽ rằng anh sẽ học vì tương lai chúng ta (trong khi tụi mình mới 15). Rồi khi anh xin lỗi chỉ vì không bảo vệ được em (anh ở quá xa thì đâu thể). Khi anh nắm lấy tay em mà bàn tay cứa run lên. Khi anh ú ớ khi em hôn lên má. Khi anh nói thích em thay vì nói yêu em...
Những lúc như thế đối với em mới thực sự là the love dễ thương....

only_loveyou_4ever
21-10-2006, 05:45 AM
nói thế nào nhi????nhìn cũng hay nhưng tớ chưa có hĩu hết được!

khangminh
21-10-2006, 06:10 PM
:rain: ý nghĩa sâu xa:rain: cử chỉ xuất phát từ trái tim lúc nào cũng ấm hơn lời nói xuất phát từ cửa miện vô hồn :rain:

Trang Sassy
21-10-2006, 08:10 PM
Tìn iu mah`....cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến Trái tim :huglove:...