PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu làm j` dể bâY h` em dau khổ



loveyounow
19-10-2006, 09:17 AM
yêu tha thiếT thế vẫn chưa đủ
anh ah`...chúng mình xa nhau dc. gần 3 tháng hoặc là hơn rồi...em kô còn đếm từng ngày trôi qua nữa...em kô đủ sức đếm từng ngày nữa...
lúc anh xa em gần 2 tháng...trong khoảng thời gian đấy... mỗi đêm đều khóc...sáng sáng thức dậY là mắt sưng húp lại...nhìn lúc đấY trông em thậT sợ...
em có nên khóc vì anh kô??? anh có đáng để em khóc kô??? em dang tự hỏi mình
anh vô tình đến vậY sao...ra đi mà kô nói với em 1 câU...
em kô làm j` sai... giữa 2 đứa kô hề xảy ra chuyệN j`...vậY mà...anh ra đi...
cho em hỏi anh 1 câu thôi...
nếu anh biếT em yêu anh nhiều ntn
anh biếT em cần anh
anh biếT em kô thể thiếu anh
anh có ra đi kô???
và thậT sự
đã bao h` em có 1 vị trí quan trọng trong anh chưa
nếu anh kô yêu em...sao lại nói bao điều... hứa rấT nhiều...
làm em hi vọng rồi lại đối xử với em như thế...
hỏi 1 lúc nào đó anh nghĩ về quá khư"...
có khi nào anh nhớ đếN em...
1 con ng` quá đau khổ vì anh - vì 1 con ng` như anh

hà_linh_4ever
20-10-2006, 12:58 AM
uh... anh ra đi..anh ko nói một câu để em hiểu em đã thực sự mất nhau chưa...??? tại sao vậy anh??? anh im lặng..em ko thể hiểu nổi..yêu em..sao anh ko rời xa người ấy????

lanha
20-10-2006, 02:31 AM
Khổ thiêt. Tại sao sinh ra là con gái lại luôn phải đau khổ vậy??? Mình cũng đang thất tình giống bạn đây, ng` ấy ra đi và không way trở lại nữa, bùn wa'. Và mình cũng ko bít làm sao để anh ấy way lại???

kem dâu mút
20-10-2006, 03:10 AM
Nhiều khi K tự hỏi thế này : "mình có nên yêu người ta nhiều ko?" mãi mà đến giờ chưa giải đáp được, chỉ thấy 1 điều là :
- Khi yêu người ta nhiều quá để đến khi mình đánh vuột mất khỏi tầm tay thì mình đau đớn cũng bằng với ngần ấy tình yêu mình đã trao cho họ.
Nói thế, ko nghĩa là chúng ta ko dành hết tình cảm của chúng ta nhưng hãy để giành 1 chút đanh thép trong tim để ko bị đau nhiều bạn nhé !
Mong bạn vượt qua!!!

be_thich_anh
20-10-2006, 04:15 AM
bùn thật ! con gái sao mà khốn khổ thế!!tại sao vẫn tin cho dù biết trước là sẽ đau , sẽ khổ !! cứ như thế nên đến giờ be_thich_anh vẫn ko dám nghĩ đến chuyện yêu một ai đó !! mãi mãi cho một lần.....

thanhphobuon
20-10-2006, 05:44 AM
con chai khi iu cũng khổ chứ ? what's love ?...................?

kem dâu mút
20-10-2006, 09:01 AM
bùn thật ! con gái sao mà khốn khổ thế!!tại sao vẫn tin cho dù biết trước là sẽ đau , sẽ khổ !! cứ như thế nên đến giờ be_thich_anh vẫn ko dám nghĩ đến chuyện yêu một ai đó !! mãi mãi cho một lần.....


ko phải vậy thì mình tránh xa ty chứ em. Thật ra, khi ta cảm được cái vui, buồn, hạnh phúc , cộng với cả những nỗi đau hay những cay đắng mà ty đem lại thì khi đó em mới cảm nhận được cuộc sống quanh em ko tẻ nhạt và vô vị !

kem dâu mút
20-10-2006, 09:02 AM
bùn thật ! con gái sao mà khốn khổ thế!!tại sao vẫn tin cho dù biết trước là sẽ đau , sẽ khổ !! cứ như thế nên đến giờ be_thich_anh vẫn ko dám nghĩ đến chuyện yêu một ai đó !! mãi mãi cho một lần.....


ko phải vậy thì mình tránh xa ty chứ em. Thật ra, khi ta cảm được cái vui, buồn, hạnh phúc , cộng với cả những nỗi đau hay những cay đắng mà ty đem lại thì khi đó em mới cảm nhận được cuộc sống quanh em ko tẻ nhạt và vô vị !

khangminh
20-10-2006, 06:43 PM
:rain: cảm xúc là một điều khó nói :rain: gieo nhung nhớ và làm xót xa :rain:

Kotaro_Lãng_Tử
20-10-2006, 07:11 PM
Biết làm sao được cơ chứ
yêu là phải chịu nhiều rủi ro và đau khổ
Đã yêu thì phải chấp nhận tất cả chứ biết làm sao bây giờ

girldoihon
21-10-2006, 09:28 PM
con gái sao cứ là người luôn đau khỗ nhiều nhất,khi yêu ai họ yêu hết mình,mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy để rồi cuối cùng những gì nhận được là sự ra đi trong im lặng, như vậy thật bất công

...Tsukasa...
29-10-2006, 01:11 AM
Ùm.........
Nhưng mình cũng từng làm vậy , khi quen người ta 1 thời gian, không hiểu sao mình lại muốn từ bỏ, trốn chạy , chắc lúc đó người ta cũng đau khổ lắm, nhưng mình không còn cách nào khác, vì mình không còn iêu người ta như lúc ban đầu nữa rồi............Vì thế, boy hay girl gì cũng vậy thôi
Đó k phải là tình yêu thật sự, đó là sự Vội Vàng................

van_le
30-10-2006, 08:25 AM
Yêu 1 người,quên 1 người
Sẽ có lúc bạn cảm thấy thật sự đau khổ và tuyệt vọng chỉ muốn chết đi cho quên nỗi đau nhưng mà sẽ có 1 ngày bạn nhận ra rằng chính nỗi đau đó đã làm mình lớn hơn,và sẽ thấy ng bạn ấy chưa chắc đã thực sự xứng đáng với bạn hoặc là đôi bên ko hợp,nhưng bạn cứ buồn đi không sao hết có j cứ nói muốn khóc cứ khóc, để rồi 1 ngày kia sẽ có ánh dương đến bên bạn,Chúc may mắn.

chang_hoang_tu_toc_violet
30-10-2006, 03:57 PM
Lại một mùa đông qua anh không có em....

Anh đã đi trên con đường chải dài tuyết trắng.,chẳng biết tìm em ở nơi đâu chẳng biết tìm em ở nơi nào.......Giờ này chắc em đi ngủ rồi chỉ còn anh cô đơn lặng lẽ lang thang mà thôi....

......!Em có nhớ không..?Em đã thường nói với anh rằng em rất thích mùa đông"....

Vậy mà sao giờ này em lại hông thể đến bên anh để rồi anh cùng em đón cái mùa đông của tình yêu..đón cái đêm giao thừa của mùa đông này...,Anh nhớ em vô cùng...!CUộc sống đối với anh là gì đây khi em đã không còn ở bên anh...

..!Thôi thì anh sẽ cố quên em vậy để lại trong tim anh một mùa đông không có em một mùa đông lạnh giá....Rồi tuyết cũng sẽ chảy"băng cũng sẽ tan chẳng còn em anh vẫn chỉ là một mùa đông mà thôi.........

chilovephong
01-11-2006, 12:53 AM
con gái là thế ,con trai là vậy , trong tình yêu lúc nào người đau khổ vẫn là con gái , con trai dzù có " giữa 2 người thục sự ko xảy ra chuyện gì " thì lại luôn khó chịu ,và bắt con gái fair tin nhưng khi con gái xảy ra chuyện đó thì khác , luôn cho con gái là hư là tồi mà ko thèm suy nghĩ và xem xét kỹ... cái gì cũng là con gái khổ

hien911
01-11-2006, 07:08 PM
Ty là như vậy ,có khổ có vui thì người ta mới nhớ nhau nhiều....

proud_of_you00
01-11-2006, 08:31 PM
đã chấp nhận yêu thì phải chấp nhận đau khổ, chỉ vậy thôi.

cogaithichdua_09
01-11-2006, 11:13 PM
tình cảm thì khó làm chủ lắm , nhưng nếu cố gắng kiểm soát được mình vẫn hơn ,đừng để bi lụy quá , chính người yêu sẽ thấy chán mình vì mình yêu người ta quá.Đôi khi có những điều ngược đời như vậy

babylove_hue
05-11-2006, 05:44 AM
Là con trai tàn nhẫn biết bao nhiêu
Lừa dối con giá đủ mọi điều
Không yêu cũng giả vờ yêu say đắm
Làm lòng con gái cứ ngẩn ngơ !!