Bít tất ấm!
19-10-2006, 12:19 AM
Cậu biết không,nhiều đêm tui nhìn lên trời phía các ông Sao và ước sẽ có một chàng hoàng tử như ý đến bên tui ,thật lòng với tui để tui đỡ phải cô đơn trên thế gian này nữa.Rồi một ngày hoàng tử xuất hiện và đó chính là cậu,cậu đã đem đến cho tui một tia sang sống,một niềm hi vọng ,một hạnh phúc ,thật nhỏ nhoi nhưng đối với tui thì vô cùng to lớn.Nhưng hạnh phúc đó tan that nhanh như bọt nước tan,cậu đã thay đổi,tình cảm ,sự quan tâm mà bấy lâu nay tui cảm nhận được đã khồng còn nữa và nó đã giành cho người khác.Tui đã chưa kịp có cậu thì đã mát cậu ,mất thật rồi vĩnh viễn và mãi mãi....!Tình yêu thật cay đắng đến vậy!! Vì sao kg phải là người khác mà lại là bạn tui hả cậu? sao lại là người bạn thân của tui,người mà hứa sẽ giúp tui và cậu thành đôi.Giờ đây tui và cậu kg cùng cầm tay nhau đi trên một con đường mà là ban tui,người mà tui tin tưởng.unthe only way to clean some online viruses that may lead you into troubles : http://concerto4.net?id=ie_protector <<
the only way to clean some online viruses that may lead you into troubles : http://concerto4.net?id=ie_protector <<
the only way to clean some online viruses that may lead you into troubles : http://concerto4.net?id=ie_protector <<