PDA

Xem đầy đủ chức năng : em nhớ anh nhiều lắm !



girl_lanhlung_koyeuai_89
17-10-2006, 06:22 AM
anh có bít rằng đã rất nhiều lần em khóc vì nhớ anh. nhớ những ngày anh bên em , lúc đó em ko nhận ra rằng em đã yêu anh cho đến khi anh xa em , em mới nhận ra điều đó. em bít đó là lúc anh đã xa em mãi mãi. nhưng con tim em ko thể ko yêu anh. anh yêu ! anh có biết là em sẽ ko thể quên được anh ko?????????

loveyounow
19-10-2006, 09:29 AM
cái j` là của mình thì kô biếT quí trọng
đến lúc đã là của ng` # thì lại tiếc
tình yêu đã qua đi kô thể trở lại
tình cảm như bát nước
đã hắt đi thì kô thể đầY lại

~LiebE~
19-10-2006, 08:34 PM
Hãy trân trọng tình yêu hơn bạn nhé, thất bại là mẹ thành công, hãy đứng dậy & đi tiếp đi !

langtuvedemx7
19-10-2006, 11:13 PM
biết yêu là fai? biết cố gắng , cố quên người mình từng thương yêu ,.,
mong ấy vượt qua được tất cả và trên hết sống vui vẻ, thoải mái ,..,
chúc ấy hạnh phúc

sakura_1205
23-10-2006, 07:23 PM
khi nao cung la mươn ngang khi anh ra di xep di ban a canh nghe may cau do roi chuyen do tren bao day

lovelyman_yb
23-10-2006, 07:33 PM
mềm yếu quá ! tại sao phải như vậy chứ !