PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ru tình



lãng_tử_bụi_đời
17-10-2006, 01:19 AM
À ơi ơi à ơi
Tình ơi tình hỡi nơi nào
Trốn cho thật kỹ đừng vào tim ta
Tình ơi cứ đứng xa xa
Đừng làm tim nhỏ xót xa vì tình
Ru tình tình hỡi tình ơi
Ngủ ngoan tình nhé cho đời âm êm

Lost.
17-10-2006, 01:27 AM
Ta ru ru lại tim mình
Cài then khép cửa im lìm đi thôi
Khép mi nhắt mắt để rồi
Quên đi tình ái để đời bớt nghiêng
Dẫu rằng không ngớt muộn phiền
Nhưng xin đừng xoá bình yên bởi Tình

lãng_tử_bụi_đời
17-10-2006, 01:34 AM
Cố ý hay vô tình
Người ghé lại nơi đây
Gieo trong ta nỗi nhớ
Ngày đêm nhớ đong đầy

cobe_hoahong81290
17-10-2006, 01:43 AM
ngủ đi em yêu hỡi ,
yên giấc ngủ no say ,
rồi khi em thức dậy ,
thấy cánh én vụt bay,
anh nghĩ thân em là phận chủ ,
nên anh không đủ tư cách để yêu em.

lãng_tử_bụi_đời
17-10-2006, 01:44 AM
Cửa khép then cài lòng xe lạnh
Tưởng rằng như thế sẽ thảnh thơi
Ai ngời gió vẫn luồn qua cửa
Gieo rắt hương tình lẫn sầu thương
Ru tình lại bị tình ru
Trìm trong giấc mộng tù mu xa xăm

Lost.
17-10-2006, 01:47 AM
Quên đi tự nhủ ngàn lần
Còn lưu với luyến thêm phần làm chi
Tình buồn nay đã ướt bờ mi
Đặng không chung một lỗi đi nữa rồi
Phố buồn ru tiếng à ơi
Ngủ yên tim nhé tình rồi bình yên

lãng_tử_bụi_đời
17-10-2006, 02:12 AM
Tình ơi sao chẳng ngủ yên
Cứ làm ta muộn ta phiên tình ơi
Buồn thay những lúc trở zời
Thấy tim xe lạnh buồn rơi lệ sầu
Năm canh thức trọn canh thâu
Lặng nhìn quá khú biết đâu tình về

Lost.
17-10-2006, 02:17 AM
Rêu phong lối cũ mất rồi
Tình không còn nữa chốn nơi quay về
Ngủ đi vùi giữa cơn mê
Cho tan hoà với lời thề hư hao
Sông sông thuyền đậu nơi nào
Nhân gian tê tái tình vao tim ai

lãng_tử_bụi_đời
17-10-2006, 02:39 AM
Em buồn ta đối thơ em
Gợi chút niềm vui chút lửa nồng
Cùng chung kiếp cảnh người mơ mộng
Cùng khách lãng du giữa cuộc đời
Cùng chơi em nhé cùng chơi nhé
Cùng gợi niêm vui đốt nỗi buồn

Bến cũ thuyền về trở ánh trăng
Trở cả tình ai nặng mái chèo
Cố nhân em hỡi em còn đó
Hay vội sang sông bỏ bỏ mặc tình

lãng_tử_bụi_đời
21-10-2006, 08:16 AM
Người tình xưa cũ hững hờ
Tình duyên bạc bẽo tình lờ ta đi
Ru tình tinh dẫu lâm ly
Dẫu tràn lệ đắng ngủ đi hỡi tình
Ngủ đi trong trong giấc yên bình
Để ta quên mất là mình cô đơn

Lost.
21-10-2006, 10:31 AM
Dối gian ai đã cất lên
Giờ đành cất bước, ưu phiền thả trôi
Nhân sinh đã biết thể rồi
Tình chưa kịp thấm trên môi đã tàn
Cười cho gió đã đi ngang
Vui cho quá khư ngang tàn từng ghi
Thôi quên một chút khó gì
Mỗi lần như thế chân đi lại bùn

lãng_tử_bụi_đời
22-10-2006, 08:42 AM
Cất lên những tiếng vô tình
Dối gian chi hỡi để mình xa nhau
Nhân gian thương nhớ để sầu
Kiếp người phận bạc về đâu hết buồn

Lost.
22-10-2006, 09:27 AM
Những lời cợt nhả tim nhau
Vui gì đâu - biết - vui đâu hỡi người
Cố trao đi một nụ cười
Để rồi nhận lại tơi bời xót xa
Cũng đành cho nước đi qua
Ướt tim chốc lát lệ hoà với sông

lãng_tử_bụi_đời
23-10-2006, 09:44 AM
Yêu mà chi hận mà chi
Sống tròn một kiếp có gì cho nhau

Mèo Lười Cô Đơn
25-10-2006, 12:02 PM
Mượn chút nhớ em ru tình nơi ảo mộng
Chẳng dễ tìm - nhưng lại dễ chia xa
Tình khắc mãi vậy cũng xoá nhoà
Em và anh cố ru tình nơi ảo ảnh

Đến khi vỡ tim ai chia ngàn mảnh
Vẫn ru tình cho chẳng có men cay
Tim có đau nhưng lại cứ phân bày
Cơn ru tình Anh - Em là người đá!

Lost.
25-10-2006, 11:05 PM
Cỏ lạ giật mình hứng sương rơi
Ru cõi hợp tan gỡ nụ cười
Tình ơi xin hãy bình yên nhé
Gạt đc bao nhiêu giữa trần đời

Anh vẫn là anh tôi về tôi
Đã cạn hết rồi chẳng chung đôi
Đừng ôm nặng nữa từng cơn gió
Gió cuốn tình tan chẳng dành lời

Phong Cầm
27-10-2006, 07:17 AM
Đâu rồi tình cũ ngẩn ngơ
Đâu rồi giấc ngủ có cơn mơ tình
À ơi ai hát cho mình
Ầu ơ yên nhé khúc tình ta ru
Gió len lén gió mịt mù
Như tình ai dưt áo thu đi rồi
Lá vàng nay rụng tả tơi
Có người con gái quên lời thề xưa

trọn kiếp trai hùng
27-10-2006, 07:22 AM
Ta ru tình ái cho mình
Ta ngân lên điệu ân tình đậm sâu
Kệ cho đêm đã hoá thâu
Kệ cho nhân thế đương đầu oán than
Ta ru để mộng khẽ khàng
Để câu ân ái mơ màng trên môi
Ru hời gửi đến tình tôi
Người phương xa ấy nhận lời đc chưa

Phong Cầm
27-10-2006, 07:25 AM
Đêm đã tàn rồi êm ái ân
Vì đâu cứ níu mộnh lại gần
Vắng rời năm tháng lòng rã mỏi
Cớ gì ấp mộng lại than thân

Ru hời khúc nhạc nặng đôi mi
Tình hết đời vui có còn gì
Giả ôm mộng mị rồi vui tạm
Tỉnh thức ru gì kiếp chia ly

lãng_tử_bụi_đời
27-10-2006, 08:54 PM
Cạn chén nồng say tình ngây ngất
Tay trong tay môi ấm kề môi
Ăn trái cấm để rồi chìm đắm
Trong giấc tình chẳng thấy ánh bình minh
Tình ru ta ngủ cùng tình
Để mai thức giấc thấy mình bâng khuâng

Đa Tình
28-10-2006, 01:44 AM
Một lần thôi ru tình vào ảo mộng
Chuyện chúng mình mãi mãi cũng là mơ
Rồi ngày mai anh cất bước thẫn thờ
Bước đi mãi đạp lên muôn kỷ niệm

Một lần thôi.....xin một lần tìm kiếm
Một chút tình...ru giấc ngủ miên man
Em và anh nào có quá muộn màng?
Sao chẳng thể...ru tình vào nổi nhớ....

éc_min
29-10-2006, 02:12 AM
Em về một thóang tình ta
Bên phương trơì ấy cho xa thêm gần.
Chút tình hải đảo cô dơn
Tháng năm,vơí ngọn sóng buồn mà thôi
Em như một cánh chim trời
Đã mang đi hết,một thời ...ta yêu
Mươì năm thương nhớ bao nhiêu
Vạn ngày xếp lại,một chiều xa em
Anh không đưa....saó sang sông
Mà nghe sóng ở trong lòng...vỡ tan.
Gió ru,cây ngủ trên ngàn
Anh ru em ở nghiã trang Tình Buồn.
Ngoài trờii đã đổ mưa tuôn
Ơ hay! ta vẫn cô đơn,bao giờ
Mươì năm,hoang vắng dợi chờ
Anh ru tình ngủ,bên bờ vực sâu