PDA

Xem đầy đủ chức năng : to họa sỹ của em !!!!!!!!



rosylove
16-10-2006, 09:18 PM
Yêu là gì hả anh.......... tại sao khi yêu ai cũng phải đau khổ đến như vậy..... Anh biết em đã rất buồn và đang cố dần quên anh đi đúng không.......... Em đau lòng lắm anh ơi........... không biết phải làm gì nữa........ Nếu trái tim em có thể vỡ ra từng mảnh để em có thể quên anh đi được thì tốt biết mấy......... Em yêu anh nhiều lắm........... Nhưng em cũng đau khổ nhiều lắm........... Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh đâu....... Nếu như được quay lại thì em vẫn cứ yêu anh nhiều như thế........... Nhưng để làm gì hả anh??????? Yêu để rồi lại đau khổ đúng không........ Xin lỗi anh, em sai......... Cám ơn anh vì rất nhiều điều (lời bài hát đấy anh ạ).......... Em xin lỗi anh vì em đã yêu anh và làm cho trái tim của anh hướng về em..........
Hôm qua chúng mình lại cãi nhau phải không anh......... buồn quá......... chắc anh giận em nhiều lắm........ em biết......... nhưng em cố tình không quan tâm.........vì bọn mình có phải là gì của nhau nữa đâu.......... Dù đau lòng thì anh cũng hãy cứ để cho em ra đi nhé....... Đấy là con đường mà anh đã lựa chọn mà......... anh đã rời xa em rồi.......... Anh không biết những lúc làm anh đau lòng thì em còn đau lòng hơn anh nhiều lắm......... em thấy mình thật ác độc........ nhưng em vẫn phải làm thế.......... để rời xa anh........... để quên anh đi........... quên đi tình yêu của mình dành cho anh...............
Cố quên em đi anh nhé............