vu0ng_ki3t
16-10-2006, 10:00 AM
:sleepwell: Chúng ta đã chia tay với nhau được 1 tháng rồi phải không em? Nói chung chia tay với em cũng là một lí do rất đúng với anh............... anh dám chắc bây giờ em đang bên cậnh một người con trai mới và chắc có lẽ sự giàu sang và bề ngoài đã thu hút em............
Anh biết anh không mang đến cho em được những gì em hằng mong ước nhưng em có biết vật chất đối với anh chỉ là một thứ vô vị, anh cố thể dư sức mua một chiếc xe xịn, mua những thứ gọi là cao sang và quyền quý nhưng em ơi, anh không muốn những thứ đó đến với chúng ta quá sớm, anh và em còn nhỏ và cũng không nên đua đòi theo những cái thứ xa hoa và giàu sang đó. Cũng vì điều đó mà anh mới hiểu nhiều hơn về em và cũng vì điều đó mà anh biết em cần gì và em đối xử với anh như thế nào? Những điều đó cho anh biết : Em Không Yêu Anh """ nhưng đối với anh giờ thì chẳng còn gì nữa khi em đã ra đi.............. anh cũng muốn níu kéo lắm nhưng thật sự anh không thể làm được khi xung quanh ta có bao nhiêu là lời nói dành cho em và anh. :type:
Em hãy hạnh phúc bên người em yêu đi nha ! anh sẽ không làm phiền em và coi như những gì chúng ta có nhau như một kỉ niệm đẹp................. anh sẽ mãi nhớ em................... nhớ em vì em là một người con gái đã cho anh suy nghĩ nhiều hơn về bề ngoài con người nhưng điều đó không bao giờ làm cho anh thay đổi................ anh vẫn sẽ là anh và anh vẫn mãi là một người như bao giờ anh đã sống và sống đến bây giờ.:cungly:
Anh biết anh không mang đến cho em được những gì em hằng mong ước nhưng em có biết vật chất đối với anh chỉ là một thứ vô vị, anh cố thể dư sức mua một chiếc xe xịn, mua những thứ gọi là cao sang và quyền quý nhưng em ơi, anh không muốn những thứ đó đến với chúng ta quá sớm, anh và em còn nhỏ và cũng không nên đua đòi theo những cái thứ xa hoa và giàu sang đó. Cũng vì điều đó mà anh mới hiểu nhiều hơn về em và cũng vì điều đó mà anh biết em cần gì và em đối xử với anh như thế nào? Những điều đó cho anh biết : Em Không Yêu Anh """ nhưng đối với anh giờ thì chẳng còn gì nữa khi em đã ra đi.............. anh cũng muốn níu kéo lắm nhưng thật sự anh không thể làm được khi xung quanh ta có bao nhiêu là lời nói dành cho em và anh. :type:
Em hãy hạnh phúc bên người em yêu đi nha ! anh sẽ không làm phiền em và coi như những gì chúng ta có nhau như một kỉ niệm đẹp................. anh sẽ mãi nhớ em................... nhớ em vì em là một người con gái đã cho anh suy nghĩ nhiều hơn về bề ngoài con người nhưng điều đó không bao giờ làm cho anh thay đổi................ anh vẫn sẽ là anh và anh vẫn mãi là một người như bao giờ anh đã sống và sống đến bây giờ.:cungly: