Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ấy biết không ,.,., Hôm nay tớ ,.,. Nghĩ về ấy,.,.Nhiều



langtuvedemx7
16-10-2006, 07:59 AM
Ấy ơi ,.,., không hiểu tại vì sao mà hôm nay tớ lại nghĩ về ấy ,.,., mà lại nghĩ rất nhiều ,., Có fai? vì tình cờ mà chúng ta quen nhau ,.,. gặp gỡ và trở thành bạn của nhau từ lúc nào không hay ,.,., và hôm nay tớ chợt nhớ đến ấy không biết có fai? là vì,.,sự tình cờ hay không nũa ??
Đã lâu lắm rồi tớ và ấy không được gặp nhau ,.,. Không biết ấy có khỏe không nhỉ ,., có vui không nhỉ ??
Có fai? ấy đang trách tớ vì từ trước tới nay tớ chẳng liên lạc với ấy ,.,.
Tớ xin lỗi ấy nha ,.,.,
Không fai? vì tớ quên ấy ,.,Cũng chẳng fai? tớ giận ấy hay ji` ji` đó đâu ấy ạ ,.,
Chỉ tại dạo này có nhiều việc quá ,.,. khiến tớ chẳng còn thời gian online với ấy nữa ,.,.
Ấy cũng đừng buồn khi tớ không gọi điện cho ấy nha ,.,. Không fai? vì tớ quên số điện thoại của ấy đâu ,.,.Chỉ là vì tớ bận ,., Ấy thông cảm cho tớ nha !!!
Mà sao dạo này cũng chẳng thấy ấy nhắn tin hay mail cho tớ vậy ,., Đừng nói với tớ là ấy cũng bận giống tớ nha ! hì
À ,., mà cũng có thể lắm chứ ,., Vì năm nay ấy fai? chuẩn bị cho những kỳ thi rất khó mà ,., Tớ quên mất đó ,.,.
Chắc ấy fai? học nhiều lắm đó ,.,. Tớ cũng chẳng biết fai? nói như thế nào với ấy nữa,.., Tớ chỉ muón chúc ấy sẻ học tốt và đạt được mong ước của ấy thôi .,,. Tớ cũng chẳng biết được là lời cầu nguyện của tớ có linh nghiệm không nữa ,.,. Nhưng tớ mong nó sẻ trờ thành hiện thực ,.,.
Thật ra thì tớ chỉ muốn những ji` tốt đẹp nhất sẻ đến với ấy thôi ,.,.,
Có thể sẻ chẳng được như những ji` mình mong muốn ,.,. nhưng .,., Ít ra thì ,.,Tớ mong ấy sẻ không bao giờ fai? buồn ,., không bao giờ có những giọt nước mắt lăn trên má ấy nữa ,.,.
Tớ cũng chẳng biết được tại sao hôm nay tớ lại ngồi đây và mail cho ấy nữa ,.,. Chẳng giống tớ chút nào fai? không ấy ??? Tớ là vậy mà ,., thường làm người khác bất ngờ ,.,. Mà nhất là với ấy ,.,.,
Tớ đang băn khoăn không biết khi đọc những dòng này của tớ ấy sẻ thế nào nhỉ ,.., có lẻ ấy sẻ vui lắm ,., hì
đừng vội cười vì thấy tớ tự tin như vậy nha ,.,.,
Ấy này ,.,. lâu rồi chẳng thấy nickname của ấy sáng nổi lên trong list yahoo của tớ nữa .,., Tớ thấy buồn ,.,.Cảm giác trống vắng cũng theo tớ từ khi tớ và ấy không liên lạc ji` với nhau luôn ,.,.
Không biết ấy thì thế nào ?? còn tớ thì thấy buồn ,., buồn lắm ấy ạ ,.,.
tớ sợ sẻ chẳng bao giờ được gặp lại ấy nữa ,.,. được ngồi bên ấy và trò chuyện ,., được nghe ấy kể về đủ thứ chuyện trên thế gian này ,.,., Có lẻ sẻ chẳng như thế đâu ,.,. Tớ luôn tin rồi 1 ngày nào đó tớ và ấy sẻ còn gặp lại nhau ,.,. Mà biết đâu chỉ ngày mai thôi chúng ta lại đụng nhau ở trên đường phố thì sao ???
Tớ cũng chẳng biết nữa ,.,.
Mà tại sao ấy là ji` của tớ mà tớ lại nhớ , lại suy nghĩ về ấy nhiều đến như vậy nữa cơ ,.,
Hay là vì Tớ đã thích ấy nhỉ ,.,.
Chắc là không fai? vậy đau ấy ạ ,.,.!!!!
Ngày hôm nay trôi qua cũng thật dài ,.,., Tớ chỉ ngồi nghĩ về ấy suốt thôi ,.,., hình ảnh của ấy cứ xuất hiện trong suy nghĩ và tâm trí của tớ ,.,.
Giá mà những lúc chúng ta ngồi bên nhau thời gian cứ kéo dài mãi ,.,. Giá mà chẳng bao giờ tớ và ấy gặp nhau ,. để rồi quen nhau và trở thành bạn bè ,.,và để bây giờ tớ fai? suy nghĩ về ấy nhiều đến như vậy ,.,.
Ấy có tin không nhỉ ,.,.vào 1 ngày nào đó chúng ta sẻ gặp lại nhau ,., chúng mình sẻ ngồi bên nhau ,.,. cùng ngắm sao rơi và cùng kể cho nhau nghe tất cả những kỉ niệm đã qua ,.,. Ấy có chịu hok ,,.,.
,.,.,.,Đừng bao giờ xóa nick tớ trong list yahoo của ấy nha ,.,.Và tớ cũng vậy ,.,.Vì biết đâu ,.,. Ngày mai ,., chúng ta sẻ gặp nhau ,.,. Dù chỉ là online trên mạng như thế này ,.,.
Tớ mong ngày mai tớ và ấy sẻ chẳng fai? xa nhau nữa ,,.,.Thật đó ,.,.