PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh BiẾt PhẢi LÀm Sao????



lovelyman_yb
15-10-2006, 06:39 AM
Đã nhiều lần mình tự nhủ phải quên bạn , nhưng mà tại sao mình lại không thể quên , tại sao hình bóng của ban lại cứ in sâu trong mình , cho dù mình cũng biết rằng , bạn chỉ luôn coi mình là bạn thôi , một người bạn thân , môt người để ban gửi gắm những tâm sự chứ không phải môt người để yêu !
Đã quá nhiều nỗi đau ,giờ mình sẽ cố gắng quên bạn , dù biết là sẽ rất khó , nhưng mình tin mình sẽ làm đươc , mình sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình , tại sao có người yêu mình , luôn quan tâm đến mình , vậy mà mình vẫn không thể quên được bạn , có những điều ta sẽ không bao giờ giải thích được , cuộc đời là thế , và tình yêu cũng thế. Tại sao mình không thể yêu người ta được cơ chứ ! mình biết phải làm gì bây giờ !làm sao để lựa chọn giữa hai con đường , nhưng giò thì mình đã nhận ra !môt điều thật là đơn giản mà bấy lâu nay mình vẫn không biết , mình cố nhớ bạn nhưng mình đâu hay rằng "CỐ NHỚ LÀ ĐÃ QUÊN " , giờ mình sẽ quên , sẽ thực sự quên : quên bạn , quên tất cả những gì đã có giữa chúng ta !
và mình sẽ yêu......................yêu người thực sự yêu mình !
có khi nào nhớ đén mình ban hãy nhớ đâu đó ở nơi xa : mình vẫn luôn cầu chúc cho bạn được hạnh phúc, mãi mãi !!!
CUÔC ĐỜI ƠI........TA SẼ LÀM LẠI TỪ ĐẦU !!!!!!!
PLEASE TELL ME WHY??
VỢ ƠI CHỒNG VỀ VỚI VỢ ĐÂY !!!!!!!!CHÚNG MÌNH CƯỚI NHAU NHÉ.......BUZZ !!
....................!!!..................lovelyman yb.................!!..................

uh`m nỗi buồn này có ai hiểu chăng???????????

Trang Sassy
15-10-2006, 07:06 AM
dzẫn là chiện đó à..đồng hương..Thoy..bùn nàm chi rứa..kí ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi..Giờ người ấy đã xa rồi..tiếc nuối nàm quái rì nữa cho mệt chứ...

¯|¯ïN
17-10-2006, 01:56 AM
Càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn ấy chứ :rain:

*[£iµ £i€]*
17-10-2006, 02:29 AM
cứ phải nói cố quên làm kái quái gì k0h rõ......đừng cố bởi cố quên lại càng nhớ :rain:....chỉ vậy thôi