melody_of_life
14-10-2006, 07:56 PM
Pé Thư của anh !
Bây giờ không biết em đang làm gì nhỉ,chắc có lẽ lúc này pé đang say ngủ trong những giấc mơ đẹp của mình,nghĩ đến đó anh bất chợt tự hỏi thế trong muôn vàn giấc mơ ấy có lúc nào pé mơ về anh ? Như chính anh hằng đêm vẫn mơ về em,mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của em lại hiện lên rõ ràng mà ngay cả những lúc ngồi một mình nhớ em thì anh cũng không thể tưởng tượng ra được,và anh cứ nghĩ như bao lần khác khi thấy em anh sẽ chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm u tối và hai chúng mình cùng nhau đi đến những phương trời xa xăm chỉ có em và anh.Nhưng sao đêm nay anh không tài nào ngủ được,cứ nhắm chặt đôi mi lại anh lại thấy em,tim anh nhói đau vì nhớ em khi mà mới chỉ ngày hôm qua còn được ở bên em vậy mà nay hai đứa mình đã ở hai phương trời xa xăm.Đêm của em có dài như đêm của anh không ? Anh có cảm giác đêm nay là đêm dài nhất mà mình từng trãi wa trong cuộc đời,ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn có muôn vàn vì sao mà ngôi sao của anh chỉ có được một chút ánh sáng le lói của mặt trăng cũng như tình cảm em dành cho anh vậy ! Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không,những ngày tháng sống xa em là những ngày anh không còn cảm giác hứng thú với cuộc sống,sống làm gì khi con tim mình khô héo thiếu hẳn cả một tình yêu ? Dẫu biết tình cảm em dành cho anh chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc rộng lớn nhưng vì sao tình anh dành cho em là cả một đại dương bao la,anh không thể đem con tim ấy trao cho một người con gái nào khác khi mà nó đã chọn em là người để anh yêu và sẽ mãi yêu đến hết cuộc đời này.Người ta thường nói đừng hi vọng wá nhìu vào những chuyện xa tầm tay mình,không với tới nhưng sao anh cứ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có em trong đời và có những lúc anh thầm ước mong mình có được tình yêu của em dù chỉ trong một ngày rồi sau đó bắt anh làm gì anh cũng chịu.Cuộc sống của anh sẽ không là gì cả nếu thiếu em,và anh mong một ngày em sẽ cũng như vậy với anh,em nhé ! Yêu em thật nhiều và mong em lúc nào cũng vui vẻ !
Khi ánh bình minh dần ló dạng cũng làm anh nhớ đến em
Khi ánh nắng của mặt trời dần tắt cũng làm anh nhớ tới em
Anh yêu em vì em chính là em....Love Thư forever...
Bây giờ không biết em đang làm gì nhỉ,chắc có lẽ lúc này pé đang say ngủ trong những giấc mơ đẹp của mình,nghĩ đến đó anh bất chợt tự hỏi thế trong muôn vàn giấc mơ ấy có lúc nào pé mơ về anh ? Như chính anh hằng đêm vẫn mơ về em,mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của em lại hiện lên rõ ràng mà ngay cả những lúc ngồi một mình nhớ em thì anh cũng không thể tưởng tượng ra được,và anh cứ nghĩ như bao lần khác khi thấy em anh sẽ chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm u tối và hai chúng mình cùng nhau đi đến những phương trời xa xăm chỉ có em và anh.Nhưng sao đêm nay anh không tài nào ngủ được,cứ nhắm chặt đôi mi lại anh lại thấy em,tim anh nhói đau vì nhớ em khi mà mới chỉ ngày hôm qua còn được ở bên em vậy mà nay hai đứa mình đã ở hai phương trời xa xăm.Đêm của em có dài như đêm của anh không ? Anh có cảm giác đêm nay là đêm dài nhất mà mình từng trãi wa trong cuộc đời,ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn có muôn vàn vì sao mà ngôi sao của anh chỉ có được một chút ánh sáng le lói của mặt trăng cũng như tình cảm em dành cho anh vậy ! Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không,những ngày tháng sống xa em là những ngày anh không còn cảm giác hứng thú với cuộc sống,sống làm gì khi con tim mình khô héo thiếu hẳn cả một tình yêu ? Dẫu biết tình cảm em dành cho anh chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc rộng lớn nhưng vì sao tình anh dành cho em là cả một đại dương bao la,anh không thể đem con tim ấy trao cho một người con gái nào khác khi mà nó đã chọn em là người để anh yêu và sẽ mãi yêu đến hết cuộc đời này.Người ta thường nói đừng hi vọng wá nhìu vào những chuyện xa tầm tay mình,không với tới nhưng sao anh cứ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có em trong đời và có những lúc anh thầm ước mong mình có được tình yêu của em dù chỉ trong một ngày rồi sau đó bắt anh làm gì anh cũng chịu.Cuộc sống của anh sẽ không là gì cả nếu thiếu em,và anh mong một ngày em sẽ cũng như vậy với anh,em nhé ! Yêu em thật nhiều và mong em lúc nào cũng vui vẻ !
Khi ánh bình minh dần ló dạng cũng làm anh nhớ đến em
Khi ánh nắng của mặt trời dần tắt cũng làm anh nhớ tới em
Anh yêu em vì em chính là em....Love Thư forever...