Xem đầy đủ chức năng : khi người ta nhớ
melody_of_life
14-10-2006, 07:42 PM
Đêm thật dài , anh cố nhắm mắt tìm quên trong giấc ngủ nhưng không muốn mất đi những giây phút nhớ em đến điên cuồng , chỉ còn vài ngày nữa thôi anh lại phải rời xa nơi này , rời xa những yêu dấu của một thời đam mê . Em có yêu anh không? sao chẳng ai trả lời cho anh thế nhỉ? giờ này chắc em ngủ rồi , trong giấc mơ em có bao giờ gặp anh như bao đêm anh đắm chìm trong những ảo ảnh. Mưa vẫn cứ lất phất bao trùm , màn đêm dầy đặc như cuốn đầy những nhớ thương , anh biết làm sao bây giờ hả em , anh muốn gặp em nhưng lại sợ em không có thời gian , sợ em từ chối , rồi đêm về lại ngồi gặm nhấm mối tương tư một mình
se7engirl_dj
17-10-2006, 01:50 AM
Tình yêu luôn là thế cả , nếu như bạn sắp phải rời xa nơi này thì theo mình nghĩ bạn nên gặp người ấy lần cuối cùng đi , để rồi mình sẽ sống 1 cuộc sống mới , ko có đau buồn , thương nhớ mặc dù để quên 1 người là điều ko dễ chút nào nhưng nếu mình có quyết tâm thì nhất định sẽ làm được thôi. Chúc bạn sẽ tìm được 1 lối đi thích hợp cho chính mình
ruydy
17-10-2006, 05:27 AM
Đừng gặp nhậm nỗi buồn nỗi nhớ một mình bạn a.Bạn đã có những thời dấu yêu bên người ấy mà.Hãy dũng cảm nói rõ tình cảm của mình trước lúc bạn đi nhé.Tin rằng người ấy của bạn đang chờ đợi tình cảm của ban.goodluck.
langtuvedemx7
17-10-2006, 08:11 AM
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
____###########____________________
__*##############______________________
__################_____________________
_##################_________**##*______
__##################_____*##########___
__##################___*###############__
___#################*_#################*_
____##################################*_
______###############################__
_______#############################=__
________=###### tuấnlove ly###############____
__________########################_____
___________*####################=______
____________*##################________
_____________*###############__________
_______________#############___________
________________##########_____________
________________=#######*______________
_________________#####________________
__________________##________________
baobinh_maket
18-10-2006, 05:25 AM
đêm thậy dài!chỉ còn mình anh với đêm lạnh ! anh nhớ đến em ,nhớ những ngày chúng ta bên nhau. ngày đó em còn nhớ không ,anh và em cùng nhau ngắm trăng,sạo.em đã nói em yêu anh! vậy mà bây giờ chỉ có anh với ánh trăng cô đơn !anh ngồi đây ,bên chiếc computer cũ kỹ.cố tìm một dòng tin nhắn mang tên em! em ở đâu?có còn nhớ đến anh?
rosylove
18-10-2006, 06:42 AM
hãy chạy đến và nói với người đó những gì mà bạn muốn nói........... dù có được đáp lại hay không thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc........ dù sao bạn cũng đã làm những gì trái tim mách bảo rồi.........đúng không?????????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.