anhnodepzaidau_90
14-10-2006, 07:17 PM
stt : www. h đã chả còn gì để cho ta tiếc nuối- thôi ta đành dứt tình từ đây- chờ đợi một hình bóng hok hi vọng- cuộc đời ngắn ngủi đành thế sao....................chờ&đơi.com
đóa là stt của 1 thằng nhok dưới hình dáng của 1 cái cây. Và mọi chuyện bắt đầu từ khi cây bị lá rời bỏ. mặc dù hok còn có lá bên cạnh nhưng mà cây tin là với người nài cây sẽ có thể hok buồn nữa mặc dù người đóa sẽ hok bao h trở thành lá mới thay thế những chiếc lá đã rời xa cây: " Lá có thể ghét cây, hok cần cây mà lá ra đị Nhưng cây cũng đừng có buộn Bi h là mùa thu mùa thu thì lá rụng lá theo gió bay đi, nhưng rùi mùa xuân, lá cũng sẽ way trở lại bên cây. Cây hãy nghĩ đó là quy luật của cuộc sống. Lá có thể hok cần cây nhưng vẫn còn ai đóa cần cây. Ai đóa muốn tâm sự với cây. Đâu chỉ lá mới có thể ở bên cây".
cây đã từng được an ủi như zay đóa. nhưng có ai có thể hiểu được cây chứ? cây có thể hok cần có lá, nhưng cây cần có 1 người làm cây wen đi được lá, 1 người có thể làm cho cây hok cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ về lá nữa................cây cần..........có thể là 1 chiếc lá wa đường, có thể là 1 chiếc lá hok theo gió bay đến gốc cây mà típ tục bay đi đến nơi nào lá muốn, nhưng cây chỉ cần như thía, cây chỉ cần có 1 người để cây wen đi được nỗi đau mà lá gây ra cho cây, cái nỗi đau mà có lẽ chính cây cũng hok thể tưởng tượng được rằng rùi sẽ có ngày lá gây ra cho cây. cây muốn có 1 ngày nào như thía để rùi cây sẽ lại buồn nhưng hok phải buồn vì lá, vì 1 người đã làm cây thành ra như thía nài. thà rằng để người khác làm cây buồn chứ hok phải là lá, thà rằng 1 lần nữa cây đánh mất đi niềm hạnh phúc của chính mình chứ hok phải là hok có gì để mất như bi h. điều đóa có wa đơn giản như cây nghĩ hok khi mà cây ép buộc mình thik 1 người khác và rùi luôn nghĩ đến lá. rút cuộc thì cây vẫn hok thể vì cái bóng của lá để lại trong lòng cây wa nhìu, nhìu hơn những gì mà cây có thể...chỉ vì cây wa yêu lá.......................
Cũng có người nói cây phải wen lá đi, bằng tất cả những gì có thể, vì lá hok xúng đáng được như thía. dù cho tất cả những gì lá đã từng làm cho cây cũng hok thể xóa nhòa đi được vết thương trong lòng cây khi mà lá ra đi. cây bik chứ, cây hỉu được tất cả, nhưng chuyện đóa wa khó với 1 cái cây đã coi lá như một phần cuộc sống của mình và đành phải vứt bỏ nó đi, như vứt bỏ 1 phần của chính bản thân cây sao? liệu cây có thể làm được hok chính cây cũng hok bik, nhưng mà cây sẽ cố, cố wen đi tất cả, kể cả niềm vui lẫn đau khổ..........................cây đã từng yêu lá và cũng có thể căm thù lá...............vì những gì lá gây ra cho cây...........................................
màu nài là màu của cây và lá
đóa là stt của 1 thằng nhok dưới hình dáng của 1 cái cây. Và mọi chuyện bắt đầu từ khi cây bị lá rời bỏ. mặc dù hok còn có lá bên cạnh nhưng mà cây tin là với người nài cây sẽ có thể hok buồn nữa mặc dù người đóa sẽ hok bao h trở thành lá mới thay thế những chiếc lá đã rời xa cây: " Lá có thể ghét cây, hok cần cây mà lá ra đị Nhưng cây cũng đừng có buộn Bi h là mùa thu mùa thu thì lá rụng lá theo gió bay đi, nhưng rùi mùa xuân, lá cũng sẽ way trở lại bên cây. Cây hãy nghĩ đó là quy luật của cuộc sống. Lá có thể hok cần cây nhưng vẫn còn ai đóa cần cây. Ai đóa muốn tâm sự với cây. Đâu chỉ lá mới có thể ở bên cây".
cây đã từng được an ủi như zay đóa. nhưng có ai có thể hiểu được cây chứ? cây có thể hok cần có lá, nhưng cây cần có 1 người làm cây wen đi được lá, 1 người có thể làm cho cây hok cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ về lá nữa................cây cần..........có thể là 1 chiếc lá wa đường, có thể là 1 chiếc lá hok theo gió bay đến gốc cây mà típ tục bay đi đến nơi nào lá muốn, nhưng cây chỉ cần như thía, cây chỉ cần có 1 người để cây wen đi được nỗi đau mà lá gây ra cho cây, cái nỗi đau mà có lẽ chính cây cũng hok thể tưởng tượng được rằng rùi sẽ có ngày lá gây ra cho cây. cây muốn có 1 ngày nào như thía để rùi cây sẽ lại buồn nhưng hok phải buồn vì lá, vì 1 người đã làm cây thành ra như thía nài. thà rằng để người khác làm cây buồn chứ hok phải là lá, thà rằng 1 lần nữa cây đánh mất đi niềm hạnh phúc của chính mình chứ hok phải là hok có gì để mất như bi h. điều đóa có wa đơn giản như cây nghĩ hok khi mà cây ép buộc mình thik 1 người khác và rùi luôn nghĩ đến lá. rút cuộc thì cây vẫn hok thể vì cái bóng của lá để lại trong lòng cây wa nhìu, nhìu hơn những gì mà cây có thể...chỉ vì cây wa yêu lá.......................
Cũng có người nói cây phải wen lá đi, bằng tất cả những gì có thể, vì lá hok xúng đáng được như thía. dù cho tất cả những gì lá đã từng làm cho cây cũng hok thể xóa nhòa đi được vết thương trong lòng cây khi mà lá ra đi. cây bik chứ, cây hỉu được tất cả, nhưng chuyện đóa wa khó với 1 cái cây đã coi lá như một phần cuộc sống của mình và đành phải vứt bỏ nó đi, như vứt bỏ 1 phần của chính bản thân cây sao? liệu cây có thể làm được hok chính cây cũng hok bik, nhưng mà cây sẽ cố, cố wen đi tất cả, kể cả niềm vui lẫn đau khổ..........................cây đã từng yêu lá và cũng có thể căm thù lá...............vì những gì lá gây ra cho cây...........................................
màu nài là màu của cây và lá