tếu
15-06-2005, 11:31 PM
tui viết rất nhiều thư tình rồi , bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa , ngay cả khi ngủ tui cũng suy nghĩ xem lên viết thế nào , viết ra sao , để người nhận thư hiểu đc tình cảm của người viết . Tui viết thư bằng cảm xúc chân thành , thật lòng , mang nặng tình cảm , nhưng những bức thư tui viết ko phai cho mình mà viết hộ người khác . Tuy là viết hộ , nhưng khi viết thư , tui luôn coi mình là người chủ bức thư , đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà viết . Họ nhận những bức thư tui viết , họ khen hay , tui vui , đúng là rất vui . Nhưng những lúc cô đơn một mình trong căn nhà chống , tui thấy mình thật lẻ loi , cô quạnh , tui ước gì có một người để mà viết thư , có một người để mà bày tỏ tình cảm , có một người bên mình khi buồn bã chán nản . có nhiều lúc tui nghĩ rằng hay là mình chọn bừa một ai để mà tán tỉnh , để mà viết thư , nhưng khi cầm bút lên , tay tui cứng lại , đó ko phải tình cảm chân thật của bản thân mình , tui ko viết đc . Nhìn người ta có người bên cạnh mà trái tim này nghen tị , chẳng biết làm gì ngoài viêc lang thang đây đó đỡ buồn , một mình ngắm những cảnh tui cho là lãng mạn và thơ mộng quên đi sự đời , quên đi nỗi buồn ủ kín trong lòng .
Tui sẽ chờ để có một người tui yêu thật lòng để viết cho người đó những suy nghĩ chân thành ấp ủ trong trái tim này đã rất lâu , nhưng phai bao lâu nữa , người đó mới xuất hiện . Tui hỏi lòng mình , và lại thấy buồn , lại bơ vơ trên con đồng làng , lang thang cho hết buồn chán .
Ko có người yêu thật buồn tẻ , cô đơn
Nhưng...
Nhiều người có rồi , họ vẫn như tui ...
Nhưng ...
Tui đã rất khó mới có người yêu , tui ko như họ , ko bao giờ làm người yêu tui buồn
nhưng bao lâu nữa mới có người yêu nhỉ , 50 năm nữa chăng ? chắc là vậy ....hix hix
Tui sẽ chờ để có một người tui yêu thật lòng để viết cho người đó những suy nghĩ chân thành ấp ủ trong trái tim này đã rất lâu , nhưng phai bao lâu nữa , người đó mới xuất hiện . Tui hỏi lòng mình , và lại thấy buồn , lại bơ vơ trên con đồng làng , lang thang cho hết buồn chán .
Ko có người yêu thật buồn tẻ , cô đơn
Nhưng...
Nhiều người có rồi , họ vẫn như tui ...
Nhưng ...
Tui đã rất khó mới có người yêu , tui ko như họ , ko bao giờ làm người yêu tui buồn
nhưng bao lâu nữa mới có người yêu nhỉ , 50 năm nữa chăng ? chắc là vậy ....hix hix