Sweet memories
14-10-2006, 08:52 AM
Ngày hôm qua là ngày mình ko phải lo lăng..nghĩ suy...chẳng phải bận tâm đến nó nưa....bởi vì nó đã trôi qua.....nhưng nhìn lại em phải cám ơn ngày hôm qua....ngày em có anh...
Anh yêu....giờ anh đang làm gì nhi????Có biết rằng có một người đang nhớ anh rất nhiều ko???
Chồng yêu của em ơi....chúng mình yêu nhau cũng đã khá lâu rồi chồng nhi..nhớ lại những ngày tháng đó em cảm thấy rất hạnh phúc.Tuy rằng hạnh phúc đó có cả nước mắt di chăng nữa nhưng em vẫn cảm thấy nó thật trọn ven....
Cuộc đời sẽ chỉ là một chuỗi ngày dài vô vọng nếu em ko có anh.....Anh ơi anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nao ko hả anh???Hạnh phúc anh mang đến cho em thât nhiều....anh biết làm cho em cười những khi em buồn.....là người lau nước mắt của em khi em khóc....là người trao cho em hơi ấm khi đông về......Em nhớ em đã hạnh phúc thế nào khi nhận được trang wed anh làm về chúng mình....và lúc đó em đã khóc....vì em cảm nhận được rằng em đang được anh yêu...
Anh ơi..ngày tháng có trôi qua..nhưng xin anh hãy tin rằng em sẽ chỉ yêu anh và mãi yêu có mình anh thôi.....Nếu một mai tình yêu này có phân ly em chẳng biết mình ra sao nữa....vì em yêu anh...em yêu anh rất nhiêu..anh biết ko???
Nhìn lại những kỉ niệm mình đã có em thầm nguyện ước tình yêu của chúng mình sẽ chung bước trên một con đường dài....và em mong chúng mình sẽ có nhau trong đời.....................
Anh yêu....giờ anh đang làm gì nhi????Có biết rằng có một người đang nhớ anh rất nhiều ko???
Chồng yêu của em ơi....chúng mình yêu nhau cũng đã khá lâu rồi chồng nhi..nhớ lại những ngày tháng đó em cảm thấy rất hạnh phúc.Tuy rằng hạnh phúc đó có cả nước mắt di chăng nữa nhưng em vẫn cảm thấy nó thật trọn ven....
Cuộc đời sẽ chỉ là một chuỗi ngày dài vô vọng nếu em ko có anh.....Anh ơi anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nao ko hả anh???Hạnh phúc anh mang đến cho em thât nhiều....anh biết làm cho em cười những khi em buồn.....là người lau nước mắt của em khi em khóc....là người trao cho em hơi ấm khi đông về......Em nhớ em đã hạnh phúc thế nào khi nhận được trang wed anh làm về chúng mình....và lúc đó em đã khóc....vì em cảm nhận được rằng em đang được anh yêu...
Anh ơi..ngày tháng có trôi qua..nhưng xin anh hãy tin rằng em sẽ chỉ yêu anh và mãi yêu có mình anh thôi.....Nếu một mai tình yêu này có phân ly em chẳng biết mình ra sao nữa....vì em yêu anh...em yêu anh rất nhiêu..anh biết ko???
Nhìn lại những kỉ niệm mình đã có em thầm nguyện ước tình yêu của chúng mình sẽ chung bước trên một con đường dài....và em mong chúng mình sẽ có nhau trong đời.....................