Xem đầy đủ chức năng : là thư dành riêng anh!
nanghong
14-10-2006, 03:03 AM
cuộc sống chỉ tồn tại khi con người nói sự thật và tình yêu lâu dài khi cả hai thật lòng,nhưng thử hỏi thế gian này có mấy ai là thật lòng đây , em đã tin đã tin vào phép màu rằng anh đến với em là sự hạnh phúc đó là điều mà em luôn thầm cảm ơn trời đã ban cho em, sai rồi em đã tin một cách sai lầm anh đến chỉ như cơn gió bay qua thổi nhẹ làm em hạnh phúc rồi chợt tan biến vào hư không để lại em trong muôn vàn sự đau khổ , nếu biết trước tình là giả dối thì đến với nhau làm chi hả anh, em không có lỗi đúng không anh vậy tại sao anh lại rời xa em, tại sao hạnh phúc chỉ mỉm cười với em đôi lát rồi chợt tan biến,có lẽ em nhận ra rằng anh không phải là của riêng em mãi không bao giờ là của em ca.thời gian vẫn trôi một cách lặng lẽ và âm thầm em như muốn vồ lấy mũi kim của thời gian bẻ nó trôi chậm lại để em có cảm giác anh vẫn còn bên cạnh em , để em thấy được nụ cười hơi ấm của anh,nhưng không thể không ai giúp được em em hiểu ra rằng mình đã xa nhau mãi mãi, tình yêu của em và anh chỉ là sợi chỉ nhỏ mỏng manh và thôi nó không thể gữi tình yêu của chúng ta bền lâu được,em sẽ vẫn cười không phải vì mình hạnh phúc mà cuộc sống quá nhiều bất công đến với em,có một điều em mong anh đừng quên kỉ niệm của chúng mình em sẽ luôn nhớ anh dù tình yêu của anh chỉ la giả dối?
se7engirl_dj
17-10-2006, 02:01 AM
Buồn nhỉ , nói yêu cũng là anh , nói chia tay cũng là anh. Thử hỏi xem làm sao em còn đủ can đảm để tin vào tình yêu nữa đây. Sống 1 cuộc sống ko có anh kề bên đối với em rất là khó anh à. Nhưng em từng nói với anh rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận tất cả. Yêu 1 người ko nhất thiết phải ở bên người ấy mãi chỉ cần người ấy hạnh phúc là đươc. Vì vậy chỉ cần anh hạnh phúc là em có thể làm tảt cả.
nanghong a, đừng quá đau buồn nha , vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh bạn đó.Hãy tự đứng dậy khi mình thất bại nha , hãy vượt qua thử thách của cuộc đời nha. Có như thế bạn mới mạnh mẽ lên , mới trưởng thành hơn , đừng bao giờ ngục ngã nha vì xung quanh bạn có nhiều người ủng hộ bạn lắm , hãy tin mình bạn nhé
gakhongbietgay
17-10-2006, 09:39 PM
số phận là như vậy biết làm sao đcj anh ơi
anh hãy và cứ mãi yêu còn em ,em vẫn cứ là em
chỉ buồn em đã quá yêu anh
Kirsty La
18-10-2006, 03:38 AM
Hãy cho mình thời gian để quên hết những chuyện buồn, tương lai còn rất nhiều chuyện đang chờ ban.
bemap20
18-10-2006, 04:45 AM
tình yêu của bạn thật đau khổ.Mình bây giờ cũng giống như bạn vậy!!!Nhiu7ng con tim luôn có lý lẽ của nó bạn à.Hãy làm theo tiếng nói của trái tim đi bạn
girl_no_cute
18-10-2006, 04:55 AM
Thật ra nhiều lúc tôi tự hỏi liệu trong trái tim của con trai cs chưa sự thành thật hay ko? TAaij sao sau mỗi cuộc tình ng đau khố nhiều nhất vẫn la những ng con gái.còn trái tim ng con trai quá lạnh lẽo vô tình
rosylove
18-10-2006, 07:01 AM
khi họ yêu mình thì mình sẽ cảm thấy họ thật lòng.......... còn khi họ làm mình đau khổ thì dù họ có cố gắng vẫn sẽ luôn là một người lạnh lẽo vô tình thôi......... buồn
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
18-10-2006, 08:10 AM
trong tình yêu con gái luôn học dc cách cho đi con boy họ có một bản năng bất di bất dịch đó là nhận lấy tất cả tình cảm của gilr rồi dến 1 ngày nào đó họ lặng lẽ ra đi cùng với tình yêu mà con gái dành cho họ mà ko hề có một lí do j` khác ngoài li do :"Chúng ta chia tay thôi...vì chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau..."hic...
tando
18-10-2006, 09:15 PM
mình cũng đã từng bị như vậy rùi và mình rất hiểu tâm tư của bạn lúc này, nhưng mình khuyên bạn đừng nên qá dau buồn nữa, mọi chuyện rồii từ từ cũng sẽ qa thôi mà, bạn dừng nên qá suy nghĩ nhiều cũng sẽ ko giải quyết được gì dâu bạn ạ :smioh: bạn hãy cố gắng vượt qa và mình tin rằng bạn sẽ có dược hạnh phúc ở phía trước, cố gắng lên bạn nhé,:blow: xung qanh bạn còn rất nhiều người người luôn ở bên cạnh bạn, và mình luôn ở bên cạnh bạn dể sẻ chia cùng bạn
thuyyen_love_thieulam_
18-10-2006, 09:19 PM
buồn wá ha...........................:think:
nanghong
09-12-2006, 09:17 AM
uh tui buồn nhưng là trước kia thôi , giờ thì hết rùi ,tại sao phải đau khổ trướ một kẻ giả dối cơ chứ,không xứng đáng phải không?
emkothenoi_viemqua_yeuanh
09-12-2006, 01:43 PM
hĩ, thế gian mừ....... hok thật lòng hơi pi. nhìu , bỡi zi1 mình luôn chĩ thích ng` dep chai cóa phong độ. Coàn pa cài thằng mừ nó lù khù , ngoac6' ngóc za` luôn iu minh `hét cõ , thì mih` dau cóa thích.... thé choa nen hok thich thật lòng cũng là dìu phãi độ. Thoai kệ , pan5 ơi , choa tụi noa; tháy tui nóa that za chãng là ji` hét mói dươc.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.