Xem đầy đủ chức năng : lời của bé cưng gửi người...... làm em đau
cheryl_nguyen
13-10-2006, 10:53 AM
em là bé cưng của anh , thật ngộ nghĩnh phải ko anh? ngày ấy là thế nhưng bây giờ thì thế nào hả anh?em đã không còn tồn tại trong anh nữa phải không? không , em vẫn còn trong anh nhưng lại là một miền kí ức buồn đau , nhức nhối.......kỉ niệm ngày nào đã qua , nhưng với em , nó vẫn còn mới lắm , mới đến nỡi mỗi lần nghĩ đến là một lần tim em thắt lại.....em không buồn anh , em buồn cho em thôi , ai bảo em là một người mà dù anh có yêu đến mấy cũng phải chia tay..... ai bảo em đã làm cho anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , ai bảo em đã dắt anh đến sứ sở diệu kì mà chỉ tình yêu mới co?????????????bây giờ , anh có còn nhớ cô bé mơ mộng của anh nữa không , anh có còn là chàng thi sĩ mắt kính để em phải yêu , phải nhớ nữa không?????? anh yêu , bé cưng biết anh không có lỗi , bé cưng ko hận anh đau , bé hiểu anh mà , anh hãy cứ sống cho anh nhe , đừng lo cho bé cưng vì bây giờ bé không còn nhỏ bé trong vòng tay anh nữa ,,,,,, đã ba năm rồi đấy , năm nay bé cũng mua hoa nhưng ko có anh đi cùng , bé có thấy buồn và vất vả gì đâu?/?? anh yên tâm đi , bé không sao không sao cả........:)
rosylove
13-10-2006, 09:05 PM
Sao lại phải tự mình làm khổ mình thế hả cheryl.............. Nhưng công nhận yêu mà không được công nhận thật khổ nhỉ????????? Mình cũng từng như thế đấy.......... Mà cũng không thể giận anh được.......... anh có lỗi gì khi yêu mình đâu............ tình yêu có lỗi gì đâu.......... chỉ tại hai đứa không thể đến với nhau mà thôi.................
se7engirl_dj
14-10-2006, 12:15 AM
bạn nói đúng , mình nghĩ như thế thì sẽ cảm thấy cuộc đời còn nhiều cái tươi đẹp lắm mà đúng ko? Mình hãy làm những gỉ mà mình cảm thấy vui cho bản thân của mình có như thế mình mới ko đau khổ được.
4nh_cu_m4.c_k3_em
14-10-2006, 12:33 AM
Fai? nói là " Cảm ơn ông trời đã ban anh cho em nhưng cái đis. mẹ cuộc đời đã bắt em fai? xa anh như thế này..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
o0ochipvipo0o
14-10-2006, 12:35 AM
........anh ơi........anh hãy nghe trái tim của em 1 lần........1 lần và mãi mãi...........
cheryl_nguyen
14-10-2006, 10:06 AM
Sao lại phải tự mình làm khổ mình thế hả cheryl.............. Nhưng công nhận yêu mà không được công nhận thật khổ nhỉ????????? Mình cũng từng như thế đấy.......... Mà cũng không thể giận anh được.......... anh có lỗi gì khi yêu mình đâu............ tình yêu có lỗi gì đâu.......... chỉ tại hai đứa không thể đến với nhau mà thôi.................
có thể , em và anh yêu nhau , đã có lúc chúng mình yêu thật nhiều , thật da diết , nhưng anh ơi , cái 10% số phận mà anh hay nói với em lại quyết định là anh ko được ở cùng em ,,,,mà thôi , tình yêu chưa lên tiếng , hãy cứ để nó lặng yên.....................:blow:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.