Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc
Die_In_Love
13-10-2006, 09:44 AM
Hạnh Phúc hạnh phúc là cái gì chứ tại sao từ khi sinh ra tới giờ mình vẫn chưa được cảm nhận về nó. Phải chắng nó là cái thứ xa xĩ trong cái thế giới mà đồng tiền đang cai trị ko.
Vã chỉ có những người giàu có mới mua nổi nó ko.
Tôi đã đọc quá nhiều định nghĩa mà người ta đặt cho nó. Nào là hạnh phúc trong khoảng khắc nào là ngay trong con người bạn..... còn rất nhìu nữa. Ko biết nó có thật sự tồn tại hay ko nữa. Mà sao tôi thấy những ngưởi thật sự hạnh phúc chỉ toàn là kẻ xâu. Phải chăng hạnh phúc tỉ lệ thuận với sự xấu xa ư...
Có ai có ai có thể nói cho tôi biết được ko. Đó chỉ là hảo huyền thôi...
hoa hồng xứ khác
13-10-2006, 10:40 PM
hạnh phúc là khi được ở trong vòng tay những người mà mình yêu thương.
tuonganh
13-10-2006, 10:59 PM
Hạnh phúc à , khó định nghĩa lắm ,nhưng tôi chỉ biết rằng tôi hạnh phúc khi bây giờ tôi cảm thấy mình đã có những ji mà mình không nghĩ mình có thể có được và tôi còn hạnh phúc khi tôi có những ước mơ để mà thực hiện.......
mabucoii
14-10-2006, 05:31 AM
... hạnh phúc khi bạn vẫn ngồi đây box bài trong khi hàng nghìn người bằng tuổi bạn đang phải vất vả với cơn bão số 6 vừa rồi
....hạnh phúc là khi có một người bạn thật sự hiểu mình và mình cũng hiểu người đó
....hạnh phúc là khi bạn có một gia đình ấm cũng thương yêu nhau
.....hạnh phúc khi bạn giúp được ai đó điều gì đấy...
nhiều lắm ! hạnh phúc luôn ở quanh đâu đó bên mỗi chúng ta. đừng bao giờ cố gắng đi tìm xem hạnh phúc là gì bởi như thế có thể là bạn đang đánh mất hạnh phúc của mình đấy !!!!!!!!!
Hàn Cát Nhi
14-10-2006, 05:56 AM
Hình như bạn quá bất mãn với cuộc đời thì phải...Sao lại như thế nhỉ....tại sao chẳng chịu bằng lòng với thực tại...hoặc tìm mọi cách vượt qua nó...Hành động bao giờ cũng có ích hơn lời than vãn...Chúc bạn tự tìm lại đc chính mình...và cảm thấy " đủ "
p/s: maco : nói đúng lắm
semaiyeuanh59
14-10-2006, 10:32 AM
hạnh phúc là khi bạn nở nụ cười với mọi người và nhận lại được nụ cười từ người khác....đó chính là hạnh phúc đấy....rất đơn giản phải không nào?
Epical
14-10-2006, 10:19 PM
nhiều định nghiã quá : còn tôi thì hạnh phúc là cảm giác vui sướng khi đc thoả mãn một nhu cầu nào đấy !!!! ---> cái này là chính xác nhất
foryou_91
14-10-2006, 10:46 PM
nếu bạn đang cố gắng theo đuổi một " hạnh phúc" nào đấy thì có lẽ sẽ chỉ càng vô vọng mà thôi . Khuyên bạn thật lòng , hãy đi tìm những j mà trong cuộc sống của bạn đang có , đó chính là hạnh phúc đấy .......hãy nghĩ rằng trên thế giới này mà nói hạn hẹp hơn trên đất nước VN này còn có nhiều số phận khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn là suy nghĩ về hạnh phúc của mình
=Tori=
15-10-2006, 06:28 AM
Trước đây ở HHT đã có 1 topic để mọi người nói xem hạnh phúc đối với họ là gì !
Tui nghĩ đơn giản thôi . You cứ xem khi nào bạn cảm thấy vui , đó là 1 biểu hiện của hạnh phúc đó .
You cứ tin rằng có thứ gọi là " hạnh phúc " đi , rồi sẽ có ngày cảm nhận được thôi !
Chứ muốn định nghĩa 2 từ " hạnh phúc " , có lẽ là ko bao giờ chính xác !
khôn thế hả ngốc ?
16-10-2006, 04:03 AM
hạnh Phúc Khó diễn đạt lắm
Nó là một cái gì rất ấm áp
là khi được ăn củ khoai nướng củ sắn nướng trong mùa đông giá lạnh
:meo:
Có một câu như thế này mà mình rất thích
Muốn biết mình có fai là 1 người hạnh phúc hay kô fai đi hết cuộc đời Còn bây giờ anh cảm thấy mình là người hạnh phúc vì anh được làm những điều mình thích và đạt được những điều mình muốn
---------------------------
Hạnh phúc là đường đua kô ai nhìn thất đích
Kô rõ ý làm những cứ ngẫm mà xem đúng đó chử
choc-ice
16-10-2006, 05:46 AM
Có chắc là bạn ko biết hạnh phúc là gì từ khi sinh ra đến nay ? Hay bây giờ bạn đang buồn mới type những dòng đó ? Hạnh phúc ko phải là cái xa xỉ trong thế giới mà đồng tiền cai trị , mà mình lạ ở chỗ đồng tiền đang cai trị thế giới , đâu có phải như vậy đâu , nên người giàu có chắc gì đã mua được nó .
Mỗi người có một định nghĩa riêng về hạnh phúc vì quan điểm của mỗi người là khác nhau . Trời ! Những người xấu luôn hạnh phúc ư , có thật ko ? Theo mình họ chẳng hạnh phúc đâu vì lương tâm dằn vặt thì làm sao hạnh phúc được chứ ... hì hì ... Còn nếu bạn băn khoăn về sự hão huyền của hạnh phúc thì trả lời câu hỏi đầu của mình nhé . Chúc bạn hạnh phúc !
staurm
18-10-2006, 05:45 PM
Với tôi hạnh phúc là khi ước mơ của mình thành hiện thực vàcó thể cười vui vẻ cả ngày cùng những người mình yêu quý. đơn giản vậy thôi nhưng sao khó thực hiên quá trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.