Jan_Saker
13-10-2006, 05:46 AM
Miss You !!!!
Anh nhớ em nhiều lắm…………..
Cho đến bây giờ, Anh vẫn chưa thể hiểu rằng tại vì sao ông trời lại chia cắt hai đứa mình. Tại vì sao mình yêu nhau mà lại chẳng thể được ở bên nhau. Ông trời cho con người ta tình yêu, niềm hạnh phúc, nhưng cũng rất lạnh lùng đem nó đi ! ! Đêm nào cũng vậy, Buồn và Nhớ Em, thi thoảng lại cười một mình khi bỗng dưng nhớ lại những kỉ niệm thật ngọt ngào của 2 đứa mình. Những Message yêu thương, và những lời trách móc, giận hờn mỗi khi mình giận nhau, để giờ đây khi đọc lại Anh lại thấy mình yêu và cần em đến chừng nào………Anh nhớ Em !
Mùa thu đến rồi, Trời cũng đã lạnh hơn, mỗi khi đi trên đường vào một buổi tối lạnh lùng nào đó, Nhìn những cặp đôi hạnh phúc đi bên nhau, Mùi hoa sữa và sự ấm cúng trong từng vòng tay của các cặp uyên ương đó, Đôi khi đã làm cho Anh nhỏ những giọt nước mắt……Anh đã khóc…….Anh không có em ở đây…….Anh không có em là người yêu Anh như ngày nào………Anh cũng chẳng thể được ôm em……được hôn em……được hát cho em nghe và dành cho em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Em xa thật rồi sao ?………Anh bàng hoàng, và bỗng thấy mình như tỉnh dậy sau một giấc mộng. Em là ảo ảnh hay hiện thực, mà sao ngọt ngào và mặn đắng đến thế ? Có lẽ, Với Anh nó phù du quá, để bay giờ Anh không biết mình phải đi về đâu để tìm lại một bóng hình………
Em có nhớ có một buổi tối, Cũng giống như buổi tối hôm nay vậy, Em trang điểm thật xinh, làn da trắng trong bộ váy áo gợi cảm, dịu dàng và lộng lẫy biết bao…..Em xinh lắm ! Và Anh có thể quay mặt lại và tự hào với Thằng Quỳnh là : “ Mày nhìn thấy chưa, người yêu tao đấy ”. Hì ! Thật hãnh diện biết bao………Anh đèo em trên đường, Hạnh phúc và ấm áp, thi thoảng lại quay lại đằng sau nhìn người yêu của mình, và bất ngờ Kiss cho em một cái vào má ! Hi Hi ! Anh cầm tay em và nắm nhẹ 3 lần, Em có biết ý nghĩa của 3 cái nắm tay đó là gì không ? Là “ Anh yêu em ” đấy ngốc ạ ! Mình đã nhìn nhau thật lâu…..Và đó là tình yêu thật sự….
- Em đừng bao giờ rời xa Anh nhé !
- Anh hâm này, sao lại như thế được, Em sẽ không bao giờ rời xa Anh đâu !
Anh đã đặt tay em lên Tim mình, để cho em thấy Anh tin và yêu em đến nhường nào, Nhưng và rồi, Định mệnh là thế, con người ta làm sao có thể tránh nổi, Em đã xa…….Và trái tim em cũng thế…… Phũ phàng và lạnh lùng khiến Anh chắng có thể nhận ra điều gì trước mắt mình cả……..2 Tuần sau khi em bay, Anh và em chia tay…..
Anh chỉ muốn em biết một điều rằng : Anh không bao giờ tin điều đó là sự thật ! Anh biết là Em yêu Anh, và đó chẳng thể là những điều giả dối……Em có lý do của mình…..Nhưng thực sự em không nên làm như thế……Vì điều đó đã làm Anh mất hết ý nghĩa cuộc sống của mình……..Anh luôn yêu em, và cho đến khi Anh nhắm mắt điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi……Cuộc sống là Em ! AYE !
Anh nhớ em nhiều lắm…………..
Cho đến bây giờ, Anh vẫn chưa thể hiểu rằng tại vì sao ông trời lại chia cắt hai đứa mình. Tại vì sao mình yêu nhau mà lại chẳng thể được ở bên nhau. Ông trời cho con người ta tình yêu, niềm hạnh phúc, nhưng cũng rất lạnh lùng đem nó đi ! ! Đêm nào cũng vậy, Buồn và Nhớ Em, thi thoảng lại cười một mình khi bỗng dưng nhớ lại những kỉ niệm thật ngọt ngào của 2 đứa mình. Những Message yêu thương, và những lời trách móc, giận hờn mỗi khi mình giận nhau, để giờ đây khi đọc lại Anh lại thấy mình yêu và cần em đến chừng nào………Anh nhớ Em !
Mùa thu đến rồi, Trời cũng đã lạnh hơn, mỗi khi đi trên đường vào một buổi tối lạnh lùng nào đó, Nhìn những cặp đôi hạnh phúc đi bên nhau, Mùi hoa sữa và sự ấm cúng trong từng vòng tay của các cặp uyên ương đó, Đôi khi đã làm cho Anh nhỏ những giọt nước mắt……Anh đã khóc…….Anh không có em ở đây…….Anh không có em là người yêu Anh như ngày nào………Anh cũng chẳng thể được ôm em……được hôn em……được hát cho em nghe và dành cho em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Em xa thật rồi sao ?………Anh bàng hoàng, và bỗng thấy mình như tỉnh dậy sau một giấc mộng. Em là ảo ảnh hay hiện thực, mà sao ngọt ngào và mặn đắng đến thế ? Có lẽ, Với Anh nó phù du quá, để bay giờ Anh không biết mình phải đi về đâu để tìm lại một bóng hình………
Em có nhớ có một buổi tối, Cũng giống như buổi tối hôm nay vậy, Em trang điểm thật xinh, làn da trắng trong bộ váy áo gợi cảm, dịu dàng và lộng lẫy biết bao…..Em xinh lắm ! Và Anh có thể quay mặt lại và tự hào với Thằng Quỳnh là : “ Mày nhìn thấy chưa, người yêu tao đấy ”. Hì ! Thật hãnh diện biết bao………Anh đèo em trên đường, Hạnh phúc và ấm áp, thi thoảng lại quay lại đằng sau nhìn người yêu của mình, và bất ngờ Kiss cho em một cái vào má ! Hi Hi ! Anh cầm tay em và nắm nhẹ 3 lần, Em có biết ý nghĩa của 3 cái nắm tay đó là gì không ? Là “ Anh yêu em ” đấy ngốc ạ ! Mình đã nhìn nhau thật lâu…..Và đó là tình yêu thật sự….
- Em đừng bao giờ rời xa Anh nhé !
- Anh hâm này, sao lại như thế được, Em sẽ không bao giờ rời xa Anh đâu !
Anh đã đặt tay em lên Tim mình, để cho em thấy Anh tin và yêu em đến nhường nào, Nhưng và rồi, Định mệnh là thế, con người ta làm sao có thể tránh nổi, Em đã xa…….Và trái tim em cũng thế…… Phũ phàng và lạnh lùng khiến Anh chắng có thể nhận ra điều gì trước mắt mình cả……..2 Tuần sau khi em bay, Anh và em chia tay…..
Anh chỉ muốn em biết một điều rằng : Anh không bao giờ tin điều đó là sự thật ! Anh biết là Em yêu Anh, và đó chẳng thể là những điều giả dối……Em có lý do của mình…..Nhưng thực sự em không nên làm như thế……Vì điều đó đã làm Anh mất hết ý nghĩa cuộc sống của mình……..Anh luôn yêu em, và cho đến khi Anh nhắm mắt điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi……Cuộc sống là Em ! AYE !