PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Ảo Ảnh* ra mắt với vần thơ thực.



Cô dâu mới
13-10-2006, 12:49 AM
Nhóm tên ảo ảnh vốn là mơ
Nhưng những vần thơ chẳng mập mờ
Nay đà tất thảy là 3 vị
Ghé chồn thơ vườn chẳng đành ngơ

Gửi lời thăm hỏi đến toàn bang
Mới đến nên tuân thủ rõ ràng
Có nhời chào hỏi và ra mắt
Để sau này sẽ chẳng hoang mang


Đã từng biết vườn thơ có ootj nhóm thơ , nay bọn tôi 3 thành viên tập tành lập nên nhóm rất mong đc đối đáp với nhóm thơ đã có sẵn nói riêng và với tất cả mọi người nói chung....
Thân ái
*Ảo Ảnh*

trọn kiếp trai hùng
13-10-2006, 01:04 AM
Lâu nay phiêu bạt khắp đó đây
Ôm gió yêu mưa lại nằm mây
Chưa từng ảo ảnh nhưng không thật
Nhưng có chốn thơ tạm tháng ngày

Vẫn cứ đi tìm em ngày xưa
Giữa vùng ảo ảnh thực hoá mơ
Em tôi giờ đã đi chốn ẫy
Há đã quên rồi hay vẫn chưa

Chết lại riêng tư chút xíu......
Chào mọi người.......

Serenade
13-10-2006, 02:10 AM
Nỗi buồn đâu dễ đặt tên
Nên người đừng nén nó lên tim đầy
Chia san để nụ cười vây
4 bền gió sẽ xum vầy chốn đây
Xua tan sầu nặng tháng ngày
Dù trong ảo ảnh xin quên nợ đời
Thắp lên cho một nụ cười
Câu thơ không khó chan lời yêu thương

Lost.
14-10-2006, 02:34 AM
Chào vùng Ảo ảnh đã về qua
Một sơm nắng nghiêng chợt vỡ nhoà
Góp vần thơ mộng bao ấm áp
Về với nơi này ngả đường hoa

Ảo ảnh vô hình ảo ảnh xa
Thơ thắm câu thơ với gió hoà
Tình riênh chung với tìgh nhân loại
Đậm nét kiêu kỳ dấu thiết tha

Chào mừng nhóm Ảo Ảnh đã đến với vườn thơ:D

lãng_tử_bụi_đời
14-10-2006, 04:17 AM
Tôi là kẻ khắp chân trời phiêu bạt
Là trai tim tan nát giữa cuộc tình
Nay gục ngã chôn mình trong Ảo mộng
Kiếp cô đơn giấc mộng chẳng lành

Serenade
17-10-2006, 06:40 AM
Ảo ảnh vô hình ảo ảnh xa
Ảo ảnh cô đơn ảo ảnh nhoà
Ai xa ai nhớ ,đường sương nắng
Ai giữ mộng hồn ảo ảnh hoa.

lãng_tử_bụi_đời
17-10-2006, 07:47 AM
Ảo ảnh đêm trường vương vấn mãi
Gieo chút buồn thương buổi sơm mai
Bâng khuâng thức dậy lòng trống chải
Thả hồn nhẹ bỗng ngóng tương lai

Lost.
17-10-2006, 08:04 AM
Ta hoá mình vào ảo ảnh mơ
Có bóng ta xưa với đợi chờ
Yêu thương chợt mất vào khói lạnh
Còn lại đêm tàn với ngẩn ngơ

St.bu941
17-10-2006, 07:20 PM
Bao lâu rồi không gặp một nhóm thơ
Nay xuất hiện ảo ảnh hay là mơ
Những câu thơ xuất hồn nhập quỉ
Cảm nhận nào cho ta thấy viển vông

Đa Tình
18-10-2006, 05:32 AM
Ảo ảnh đâu đâu có đến đây
Có cho ta chút xíu vui vầy
Có mang hơi ấm nơi xa lại
Và có mang về những đắng cay

Serenade
18-10-2006, 11:02 PM
Ảo ảnh đâu đâu có đến đây
Có cho ta chút xíu vui vầy
Có mang hơi ấm nơi xa lại
Và có mang về những đắng cay

Ảo ảnh vô hồn tựa chiều sương
Thấp thoáng hồn mơ kiếp vô thường
Tô tình lên những vần thơ đẹp
Chẳng vẽ u buồn với đau thương

còn ta với nồng nàn
18-10-2006, 11:27 PM
Ta đếm mây mưa tìm lại giọt nước
Hôm nào ta.đã mất khi lỡ quên
Giờ phũ phàng lời yêu chưa kịp nói
Anh nói lời...tạm biệt nhé bé yêu

Ảo ảnh ơi ta biết nói bao điều
Trong nước mắt..nhạt nhòa trong cay đắng
Em biết mình sẽ chẳng ngục ngã đâu anh
Vết thương đó giờ chỉ là ảo ảnh
Trong tim em....nó....sắp vỡ tan rồi!!!

Hận anh lắm ơi người xưa yêu dấu
Con tim này.....mãi chẳng xa anh đâu
Cho tình yêu đẹp mãi muôn màu
Anh nhận lỗi.....em mới tha anh đó

love_josie
10-11-2006, 08:16 AM
lâu ngày phiêu bạt giữa chốn thơ
ảo ành trong tim đời lãng mạn
yêu trời yêu đất rùi yêu mây
yêu bầu trời xanh dòng nưóc lặng
yêu những gì thơ đã mang đến
yêu tất cã cưộc sống thơ ca

thuananh0310
10-11-2006, 11:39 PM
Bấy lâu lạc bước trong trời đất
Bao chốn giang sơn cũng ngỡ ngàng
Đôi chân càng lúc càng mong mỏi
Một chốn yên bình sẽ ghé qua...

Vườn thơ vừa ghé lòng thêm lạ
Ảnh ảo đâu đâu đã đến đây ?
Ghép hộ dùm ta tình thi họa
Để có người vui tháng năm xa...

Cô dâu mới
11-11-2006, 12:25 AM
Âm thầm xin dệt lại vần thơ
Có tiếng yêu thương với đợi chờ
Có hồn lãng mạn lang thang bước
Có những niềm vui đẹp bất ngờ

Yêu thương còn đậm chẳng vơi hao
Ảo ảnh tâm tư vẫn dạt dào
Câu thơ chất chứa dòng tâm sự
Ai về ai dệt lại tình nhau

trọn kiếp trai hùng
11-11-2006, 01:31 AM
Đã dần qua nửa kiếp người
Chốn nào in dấu nụ cười lả lơi
Chốn nào gian dối chẳng rơi
Tim về ảo ảnh cùng khơi lại hồn
Không tin đời để vùi trôn
Cạn men gian xảo lấp hồn thương đau
Ta về gặp bóng hình nhau
Ảo mờ nhưng cõi tâm đâu có buồn

Serenade
11-11-2006, 09:33 PM
Chốn này bán những niềm vui
Dù là không thật nhưng lời chẳng gian
Mơ hồ cho khỏi ngỡ ngàng
Tương tư ảo ảnh xốn xang một người
Yêu thương gió thôi mù khơi
Ta ôm ảo nhớ tiếng cười không đau

Cô dâu mới
11-11-2006, 09:35 PM
Có còn không tiếng thở than
Giữa vần thơ vẫn vội vàng nỗi đau
Chân thành ai hiểu đc đâu
Cớ gì tự vẫn mà sầu lên ngôi
Yêu cho thật lắm .....để rồi
Giờ xuôi buồn với nụ cười tạm qua

éc_min
11-11-2006, 09:38 PM
Chốn này bán những niềm vui
Dù là không thật nhưng lời chẳng gian
Mơ hồ cho khỏi ngỡ ngàng
Tương tư ảo ảnh xốn xang một người
Yêu thương gió thôi mù khơi
Ta ôm ảo nhớ tiếng cười không đau

một lần để dạ chẳng sầu
đành vui tạm bợ với màu hư vô
nhưng hoang thay bởi huyền hồ
sau bao lâu mới dạt bờ để vui
phải chăng chỉ thế rồi thôi
cõi trần dẫu chẳng thật rồi cũng qua