PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần tuyết



Xương Rồng Sa Mạc
12-10-2006, 04:03 AM
Thiên thần tuyết mang nỗi buồn xa vắng
Bởi vì ai để mặc gió thét gào
Bông tuyết trắng nhẹ nhàng sao tinh khiết ...
Lạ lùng chưa vương tóc dệt ước mơ


Bước một mình hiên ngang trong gió tuyết
Chân vững vàng bởi chí quyết phong ba
Với nụ cười thánh thiện đẹp như hoa
Thiên thần nhỏ - Tình yêu và hạnh phúc!

:..hoahonggai..:
13-10-2006, 02:21 AM
Thiên thần nhỏ bị coi là ác quỷ
Chỉ vì ai cướp mất trái tim nàng
Biến nàng thành một kẻ cưồng dại đấy
hỡi kẻ nào thay đổi đến thế kia..............

Xương Rồng Sa Mạc
13-10-2006, 04:03 AM
Thiên thần nhỏ giữa cuộc đời bão tố
Sải cánh bay mặc giông tố thét gào
Đến từng nhà gõ cửa tận tay trao
Ngọn lửa thắp tình yêu bao nồng cháy!

Arien - Nàng Tiên Cá
13-10-2006, 07:42 PM
Thiên thần tuyết đã đôi lần phải khóc
Nước mắt rơi sương ướt tóc ban mai
Nỗi lòng này đâu dễ tỏ cùng ai
Bao sương gió phai hình hài nhỏ bé

Xương Rồng Sa Mạc
13-10-2006, 09:00 PM
Dẫu lệ tuôn, trời gió vẫn thét gào
Vững chân bước ta vượt qua bão tố
Bao gian nan khó khăn và cực khổ
Vượt qua rồi ... hạnh phúc quá đơn sơ

238_810
14-10-2006, 12:49 AM
thiên thần nhỏ vẫn ngày ngày đợi chờ
1 tình yêu vô bờ không bến đậu
tình thắm đượm sắc màu trong hạnh phúc
nhưng dòng tình vẫn đục niềm thương cảm....

Xương Rồng Sa Mạc
15-10-2006, 10:59 PM
Nhẹ nhàng bay điểm xuyết cảnh thần tiên
Bông tuyết trắng mơ màng trên nỗi nhớ
Đôi cánh nhỏ thiên thần bao cách trở
Chấp chới đem hạnh phúc tới muôn nhà!






Dáng thiên thần bé nhỏ dáng thanh tao
Cô bé buồn nhưng rất yêu màu nắng
Có phải không tình yêu em buồn lắm
Nên cuộc đời em luôn gắng ước mơ

Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 12:53 AM
Thiên thần đã mệt nhoài đôi cánh nhỏ
Vượt phong ba bao giông tố cuộc đời
Nắng lên cao yên ả nghỉ đi thôi
Bao rắc rối hãy thả trôi theo gió!

al-gonez
18-10-2006, 03:38 AM
thiên thần tuyết nhỏ lệ hòa trong gió
thấp thoáng bay bên phố nhỏ, lề đường
giọt nước mắt khóc sự đời ngang trái
là cuộc tình bé nhỏ lắm đau thương

:..hoahonggai..:
19-10-2006, 01:35 AM
Giọt lệ rơi ai biết là do đâu
Và nơi ấy xuất hiện một cô gái
Thiên thần tuyết sinh ra từ xa vắng
chìm trong sương và trái tim nhạt màu.............

Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:42 AM
Trong mỗi người đều có
Một góc nhỏ thiên thần
Đời khó nhọc muôn phần
Xin đừng quên bạn nhé

Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:47 AM
Đúng mỗi người đều có
Mang dáng vẻ thiên thần
Nhưng nhiều lúc chẳng cần
Mang trái tim lừa dối!

Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 09:53 PM
Vẫn chìm trong bóng tối
Mơ nắng đẹp sớm mai
Chớ ảo tưởng tương lai
Khi trái tim vẩn đục!

Xương Rồng Sa Mạc
26-10-2006, 11:38 PM
Arien bạn hỡi
Xin chớ vội buông lời
Trách cứ chuyện xa xôi
Nắng...trở về ngập lối...

TháiBình
06-11-2006, 11:54 PM
Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
Sống trên đời đâu tránh khỏi gian nan
Trong gian nan con người mới biết rõ
Trong tình bạn ai là kẻ vô ơn!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 01:02 AM
Khi vấp ngã thêm một lần đứng dậy
Ta biết rằng ai là kẻ xấu xa
Khi gần nhau cứ đưa lời ngon ngọt
Lúc khó mình mới biết kẻ nên thân.............................

Cong tu
07-11-2006, 01:19 AM
trong tình yêu ai chưa từng đau khổ
trong nụ cười nào ai thấy nỗi đau
khi chia ly ai chưa từng biết khóc
nước mắt buồn lặng chảy trong tim

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 01:29 AM
Trong tình yêu tôi luôn mang đau khổ
Bởi đời thưòng tôi chẳng kẻ chở che
Rồi một mai vươn mình tôi đứng dậy
Ai là ngưòi sẽ chỉ bưóc cho tôi..........

Cong tu
07-11-2006, 01:36 AM
trên bước đường kia em đã trọn
có một người luôn đứng chờ em
trong trời đông bông tuyết phủ đầy
vẫn chờ em mãi mãi chờ em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 01:45 AM
Trong trời đông trên bưóc chân rong rủi
Anh đi cùng hay chỉ đứng nhìn theo
Trong bóng tối em kiếm tìm hạnh phúc
Anh có sẵn sàng trao hạnh phúc cho iem..........

Cong tu
07-11-2006, 01:52 AM
hạnh phúc kia giờ xa vời quá
chỉ lặng lẽ đếm bước em đi
quay trở lại người ơi không thể
trái tim băng vỡ nát rồi sao

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:15 AM
Hạnh phúc ấy giờ đây xa vời quá
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ngắm bưóc chân
Ai có biết một khi trời hửng sáng
Sẽ chẳng còn dc nhìn thấy ánh trăng...............

Cong tu
07-11-2006, 02:20 AM
trong đêm lạnh một vầng trăng khuyết
biết người xưa nay ở nơi đâu
ngồi ngắm trăng sao lòng tự hỏi
khi trăng tàn có thấy bóng em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:35 AM
Trong đêm trăng nguyệt treo trên cửa
Ngồi lặng nhìn bóng ngưòi đã khuất xa
Nhớ làm sao ngày xưa cùng chung bưóc
Ngắm vầng trăng xin hãy sẻ làm đôi.........

Cong tu
07-11-2006, 09:03 AM
ngày xưa đó người ơi có nhớ
ánh trăng tan trong đêm đông giá
một thủa yêu nhau thủa dại khờ
bây giờ chia ly lòng tê tái

dẫu biết tình xưa đã quá xa
kỉ niệm cũ cho lòng băng giá
bước đường về sao quá cô đơn
hạnh phúc đó chia xa vậy sao

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 05:33 AM
Trăng đã lên nhưng vắng ngưòi nơi ấy
Ánh trăng tàn hay chỉ tại thiếu ai
Kĩ niệm cũ mang vầng trăng xa vắng
Ánh trăng tà như gợi nhớ cho ai

Dẫu biết trăng có mang bao niềm nhớ
Bưóc đường về tôi vẫn đợi ánh trăng
Hạnh phúc đó trong trăng nhuộm màu nắng
Khóc cho hồn một nỗi nhớ trăng khuya..........

Cong tu
08-11-2006, 06:08 AM
trăng xa mãi người xa nơi đó
có nhìn trăng để nhớ người xưa
tình xưa cũ thủa ân tình đó
trao cho người trọn vẹn chữ yêu

trăng xa mờ ơi người viễn xứ
có biết rằng bến vắng chiều nay
trong sâu thẳm tim tôi vẫn đợi
ánh trăng tàn người ơi có hay

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-11-2006, 02:13 AM
Trang đã tàn........ thì thôi ta chẳng biết
kiếp lai bồng..... không biết phải đi đâu
Chờ trăng ấy........... đi lên cùng ai đó
Nhớ trăng nào.......... thề ưóc mãi nơi xa

Quay về đây.......... tìm ánh trăng thuở ấy
Câu thơ buồn........... giờ khắc cốt ghi tâm
Trong sâu thẳm.......... có trái tim loạn nhịp
Ánh trăng tà........... thiếu vắng một bóng mây........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-11-2006, 05:06 AM
Tuyết rơi trắng cả nỗi sầu
Nơi đâu có biết nơi này nhớ ai
Thiên thần thì cứ li khai
Chẳng mong tôi biết gì đâu hỡi ngưòi

Xa vời tuyết cứ rơi rơi
Có chăng cũng chỉ lạnh lùng đi qua
Mong sao ai đó biết lời
Cho tình thắm mãi, lòng này chẳng phai!

Thienmy
19-11-2006, 09:28 PM
Trở về trong nỗi hoài riêng
Ra đi tìm chốn bóng nghiêng ánh chiều
Trong vui vẫn thấy tiêu điều
Lòng mang tâm trạng thật nhiều ... đành xa...

màu kí ức
19-11-2006, 09:31 PM
Thôi thì cảnh cũ là nhà
Tiêu điều hôm sớm cũng là nhà ta
Nỗi niềm ta gửi riêng ta
Về đi cùng bước '' Tinh xưa'' ta về


MTX....

Thienmy
19-11-2006, 10:11 PM
Đâu cần quá rõ làm chi
Nhìn qua My biết chuyện chi rùi mà
Mấy ngày đối diện mình ta
My buồn chưa hiểu chốn nào dừng chân!

ThanhBình
20-11-2006, 03:13 AM
Hãy về lại những ngày xưa
Thời còn vui vẻ gió mưa mặc lòng
Ở đời gạn đục khơi trong
Thiên thần góp sức những mong vẹn toàn!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 02:26 AM
Xót xa mang nỡi nhớ đầy
Lòng này chỉ muốn về nơi yên bình
Thuở xưa gặp gỡ chào mừng
Sao nay khác trưóc, khách nào về thăm.........

Hoàng Tử Bạch Mã
21-11-2006, 02:36 AM
Người đi chẳng ở nơi đây
Thần tiên vắng bóng chốn này xác xơ
Ngày xưa cảnh đẹp như mơ
Đua chen giành giật, tình thơ lạnh lùng!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:05 AM
Ngày xưa thật khác ngày nay
Thần tiên đâu mất, bóng mờ hắt hiu
Thơ xưa chắc đã tiêu điều
Còn chi nơi ấy, xác xơ mất rồi.........