Xem đầy đủ chức năng : ChÙm ThƠ ViẾt TẶng Tigontranghp
man_loveloster
12-10-2006, 02:07 AM
Tặng Ti gôn những dòng thơ tình buồn ....một chút vị đắng của một tình yêu đã xa.
TI GÔN TRẮNG 1
Lặng buồn ngắm cánh Ti gôn
Màu hoa trắng để bồn chồn nhớ nhung
Ôi !ngày xưa những khi cùng...
Giờ xa vắng quá-lạnh lùng riêng tôi
Đêm buồn ,sương giọt giọt rơi
Tôi buồn , gọi mãi "Người ơi !...hãy về !"
Màu hoa trắng -nỗi đam mê
Niềm vui khoảnh khắc, não nề thiên thu
Ước gì dưới ánh trăng thu
Hoa kia bỗng hóa...người xưa...bên mình !
storm88
12-10-2006, 11:50 PM
chài , anh man_loveloster là ai vậy mà văn thơ lai láng ,sao mà bà chị mình lắm người yêu thế:chayle:
man_loveloster
13-10-2006, 03:52 AM
TI GÔN TRẮNG 2
Những cánh Ti gôn trắng
Những cánh Ti gôn hồng
Cửa nhà ai hoa nở
Khiến lòng tôi u sầu
Em chọn màu hoa trắng
Tránh màu "trái tim phai "
Để lòng em bình lặng
Nhưng lòng tôi u hoài
Ôi !Hoa Ti gôn trắng
Em đợi chờ tình ai?
Để hồn tôi ướt đẫm
Lệ buồn trong đêm dài
Nơi phương trời em đến
Ấm áp nắng ban mai
Nơi này tôi giá buốt
Sương ướt đầm đôi vai !
Khi nào em về lại
Nơi đây tôi vẫn chờ
Ơi hoa Ti gôn trắng
Em-nỗi niềm ước mơ...
cẩm chướng buồn
13-10-2006, 08:23 PM
ti gôn trắng , loài hoa này buồn lắm.Nghe đâu nó tượng trưng cho sự chia li.Hoa của chia li? nó có đồng cảm gì với người mang tên hoa không đây?cái nick name nghe hay nhưng buồn
man_loveloster
14-10-2006, 07:02 AM
TI GÔN TRẮNG 3
Ta bắt gặp giữa mùa thu tháng tám
chút heo may xao xác cả tâm hồn
và nắng dịu như một niềm thương nhớ
hiên nhà ai hoa nở trắng ti gôn?
trái tim ta bất chợt lệ tràn tuôn
-những giọt lệ khóc cuộc tình dang dở!
cánh hoa trắng hay trái tim ta vỡ?
em vô tình mang hai chữ...ti gôn
màu hoa buồn em có biết hay không?
rất có thể em không hề hay biết
bởi hoa chỉ đem nỗi buồn da diết
tặng những người...yêu người... có tên hoa
em hững hờ đi về phía trời xa
và bỏ lại bao trái tim đang vỡ
mùa thu ơi, nghe lòng ta nức nở!
mà lòng người vẫn nở trắng... ti gôn!
man_loveloster
16-10-2006, 08:00 AM
MỘT NỬA CỦA TÌNH YÊU
Xinh đẹp quá !
Ơi cô nàng áo trắng
Tóc huyền buông ,
Nghiêng nghiêng mắt bồ câu
Để cho tôi phải thao thức đêm thâu
Thương nhớ quá !Mắt bồ câu áo trắng
Em dịu mát cả khoảng trời đầy nắng
Em ấn nồng xua giá lạnh mùa đông
Cái nhìn ai làm cho má em hồng
Lời châm chọc , em cúi đầu e thẹn.
Mái tóc huyền che đôi mắt bồ câu.
Sông tình yêu tôi bắc một nhịp cầu
Mà một nửa nhịp cầu là em đấy
Yêu thơ quá cho nên em chẳng thấy
Tôi đã bao lần qua song cửa ngắm em !
Một thoáng mỉm cười xinh đẹp đến là duyên
Tôi thành kẻ si sình
quên đường về hiện thực !
Đêm khuya quá !
sao tôi còn thao thức?
Yên vẻ đẹp dịu dàng , trong trắng đến tinh khôi.
Cứ ước mong thầm "Em sẽ...của tôi !"
Đừng ngúng nguẩy chối từ ,
Đừng kiêu kì ,em nhé !
Đừng xa cách để lòng tôi đơn lẻ
Hãy yêu tôi như yêu những vần thơ
Tóc cứ huyền và mắt cứ mộng mơ
Áo cứ trắng cho đời xanh mãi nhé
Cứ xinh đẹp , cứ dịu dàng như thế
Để mãi là
một nửa
của tình yêu !
chip dễ thương
16-10-2006, 09:13 AM
thơ hay quá trời , bạn này làm thơ hay thế không biết.Bạn ơi , dạy cho mình một ít đi :blow:
dontcry_kitty
16-10-2006, 11:16 PM
Có lẽ bài một nửa tình yêu là bài duy nhất mà DC thấy Man bớt buồn,dẫu rằng bạn vẫn đứng từ xa để ngắm người con gái đó, có lẽ sự ngưỡng mộ đã làm cho chàng trai này lạc quan nên một chút.Cô gái mà MAn miêu tả đẹp thật đấy ,liệu thơ và đời có khác biệt gì nhiều không.
Hôm nay mới đọc được topic này Man chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong Vườn thơ chiều tím đấy.Cố lên nhé ,tôi rất thích đọc thơ của bạn
Lữ Khách
17-10-2006, 08:38 AM
Anh lại về đây , chốn bên sông
Không biết ! em tôi đã có chồng ??
Cành ti gôn trắng anh còn giữ
Biết em còn nhớ... nhớ hay không??
Bài nhận xét của bạn dontcry_kitty rất chuẩn xác , qua 3 bài thơ trên thì bài thứ III là bài chất chứa nhiều nổi niềm & mơ tưởng nhất ,
thơ của man_loveloster thật đáng để học hỏi
phong_phiêu lãng
18-10-2006, 07:51 AM
Một nửa của tình yêu là một bài thơ mang nhiều màu sắc của một tình yêu mới lên men.Hình ảnh người con gái hiện lên với những nét đẹp khá đầy đủ và ấn tượng.
Dontcry không cần phải nghi ngờ về điều đó , vì thực sự cố gái được nói đến...đẹp hơn cả những gì người ta có thể tả .Cứ cho đây là lời của những người đang yêu đi cũng được
man_loveloster
19-10-2006, 10:18 PM
VÔ ĐỀ
Ngày tháng buồn ơi lặng thầm trôi
Nụ cười hờ hững đặt trên môi
Lòng không cười được lòng sầu thảm
Nỗi nhớ ! ai người thấu lòng tôi?
Ngày tháng buồn ơi , lặng thầm trôi
Trái tim đơn lẻ đặt bên đời
Trái tim hoan hỉ khi gặp gỡ
Trái tim buồn bã lúc chia phôi
Ngày tháng buồn ơi ,lặng thầm trôi
Tình ta cháy bỏng tặng cho người
Đêm đêm không ngủ, đêm đêm thức
Cứ mãi hình dung một nụ cười
Ngày tháng buồn ơi , lặng thầm trôi
Nỗi niềm thao thức mãi chẳng nguôi
Tình yêu rực sáng đêm đông lạnh
Muốn hét thật to - chỉ một lời "...."
lovely_02
20-10-2006, 09:08 PM
TI GÔN TRẮNG 3
Ta bắt gặp giữa mùa thu tháng tám
chút heo may xao xác cả tâm hồn
và nắng dịu như một niềm thương nhớ
hiên nhà ai hoa nở trắng ti gôn?
trái tim ta bất chợt lệ tràn tuôn
-những giọt lệ khóc cuộc tình dang dở!
cánh hoa trắng hay trái tim ta vỡ?
em vô tình mang hai chữ...ti gôn
màu hoa buồn em có biết hay không?
rất có thể em không hề hay biết
bởi hoa chỉ đem nỗi buồn da diết
tặng những người...yêu người... có tên hoa
em hững hờ đi về phía trời xa
và bỏ lại bao trái tim đang vỡ
mùa thu ơi, nghe lòng ta nức nở!
mà lòng người vẫn nở trắng... ti gôn!
Đọc "Ti gôn trắng 3" khiến Lovely liên tưởng đến "Hai sắc hoa ti gôn " của TTKH , một nữ sĩ ẩn danh đi vào lịch sử của văn đàn chỉ nhờ vài bài thơ tình buồn nhưng gấy ấn tượng sâu sắc.
Ngày xưa TTKH cũng nhìn những cánh hoa ti gôn mà thầm nhớ đến người yêu , xót xa cho một cuộc tình tan vỡ , "thời gian lặng thầm trôi đi " mà cái tình vẫn không lặng thầm bị lãng quên theo năm tháng.Để rồi đến một ngày người con gái ấy phải thốt lên :
"Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
-trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm tiếc nhớ loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng ".
Ngày hôm nay , đọc thơ Man_loveloster , tôi lại bắt gặp một ý thơ tương tự cũng gắn với loài hoa buồn này
Chàng trai cũng có một cuộc tình gắn với hai chữ "ti gôn " để rồi mỗi mùa thu về , khi loài hoa ti gôn nở trắng bên hiên nhà ai , cũng là lúc chàng trai thấy lòng mình trỗi dậy bao nỗi yêu thương
trái tim ta bất chợt lệ tràn tuôn
-những giọt lệ khóc cuộc tình dang dở!
cánh hoa trắng hay trái tim ta vỡ?
em vô tình mang hai chữ...ti gôn
Không phải ta đang khóc mà trái tim ta "bất chợt" òa khóc , ta cố quên , ta vùi dập quá khứ để nó khỏi trỗi dậy , nhưng ta lại không thể điều khiển được con tim , con tim bắt gặp hình ảnh cũ , nó cứ thế trào ra những cảm xúc bị kìm nén.Câu thơ thật đắc địa bởi chính cái sự "bất chợt " ấy , và cũng bởi sự "vô tình " của người con gái mang hai chữ TI GÔN !Hai hình ảnh đối lập , hai tâm trạng đối lập làm nên cấu tứ một bài thơ hay.
Ti gôn trắng 3 thật không quá khi cho rằng nó xứng đáng được đặt bên cạnh HAI SẮC HOA TI GÔN của TTKH.:)
dontcry_kitty
20-10-2006, 09:19 PM
So sánh "ti gôn trắng 3 " với "hai sắc hoa ti gôn " của TTkh quả thật là hơi khó.Một bài thơ đã được tráng qua nước phim của lịch sử ,còn một bài thơ là hoàn toàn mới.Nhưng theo nhận xét của Dk Man là người chịu ảnh hưởng nhiều của "hai sắc hoa ti gôn ,bởi vì bắt nguồn từ bài thơ hai sắc hoa ti gôn đó mà loài hoa "ti gôn" kia mới trở thành một loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn vì tình yêu tan vỡ ,Dk không dám so sánh hai bài thơ này với nhau như lovely có thể xem bạn là người rất "táo bạo".Bài thơ của Man dk chỉ dám đánh giá đó là một "hai sắc hoa ti gôn " thứ hai của HOa học trò..
lovely_02
20-10-2006, 09:41 PM
Cứ cho đó là sự ưu ái của Lovely với Man cũng được , vì thực sự Man đã gây ấn tượng nổi bật với Lovely trong box này :)
chíp nhỏ đang yêu
20-10-2006, 11:12 PM
Cứ cho đó là sự ưu ái của Lovely với Man cũng được , vì thực sự Man đã gây ấn tượng nổi bật với Lovely trong box này :)
đúng là Man_loveloster đã gây ấn tượng nổi bật.Đầu tiên vào topic này vì tò mò về chị Ti gôn , nhưng bây giờ thấy ấn tượng với Man_lloveloster không kém
man_loveloster
23-10-2006, 11:13 PM
lời cho tim
buồn bã lắm phải không?
thôi đừng buồn nữa nhé!
tao biết mày nhỏ bé
chẳng níu nổi chân người
trái tim nhỏ bé ơi
đừng lạnh lùng như thế
tao biết mày có thể
quên một cuộc tình buồn
hãy để máu ấm tuôn
chảy tràn trong ngực trẻ
giữa cuộc đời muôn vẻ
hãy đập vẻ yêu đời
kìa nắng sớm vàng tươi
xua đêm hàn tăm tối
kìa gió mùa xuân thổi
hương yêu đời thơm thơm...
man_loveloster
25-10-2006, 09:55 PM
Bài thơ này viết tặng người ấy đã lâu , người như ánh sao sáng trên bầu trời đêm xa thẳm.Để bây giờ mỗi lần thấy một vì sao sa....có một người bỗng nhớ một người da diết
Ánh Sao sa
Đêm hè tĩnh tĩnh mịch ,gió đưa hương
Điệp rơi vàng rải khắp con đường
Lá xanh thêm mướt. sương đêm ướt
Lòng sầu thêm nặng nỗi tơ vương.
Nhìn trăng đơn lẻ thấy buồn hơn
Hỏi cuội trên kia có giận hờn?
Trách phận ngàn năm bên cổ thụ
Cuộc đời hiu quạnh...cuộc đời suông !\
Một ánh sao sa vũ trụ.....buông
Sao rơi về phía..... có nỗi buồn
Ai ước thầm ai.... đừng hờ hững !
Để tim ai ấm nhựa tình tuôn.
Đôi chân nhẹ bước phố về đêm
Điệp cứ rơi làm...dạ buồn thêm
Bên ấy đêm nay , Người có nhớ?
Nụ cười....hôm ấy thật...dịu êm...
Serenade
26-10-2006, 01:55 AM
Thơ ai viết tặng cho ai
Đọc nghe xa xót u hoài đến tim
"Em" xa "anh" vẫn đi tìm
Nắng dù phai dấu mưa in phố dài
"Em" nơi nào đó có hay
Ân tình gói trọn tháng ngày yêu thương
"Anh" tin giữa kiếp trần thường
Còn nguyên một tiếng mến thương nơi này
Trăm năm không có đổi thay
Nhưng đành ngậm tiếng đoạ đày mà thôi
2 trái tim một tiếng cười
Có "em"- "anh" sống giữa đời bình an...
Quasimodo
26-10-2006, 08:33 AM
Thơ ai chìm đắm vạn nổi sầu
Hỏi rằng duyên cớ bởi vì đâu
Tình cho không nhận nào có lỗi
Hạnh phúc hư không chớ cưỡng cầu :cungly:
man_loveloster
27-10-2006, 07:45 PM
Cảm ơn những người bạn đã tham gia góp tiếp những vần thơ
Trong cuộc sống ,mỗi người đều có một tâm sự ,một nỗi đau để đời.Quên được thì tốt ,còn không quên được -đành phải sống với niềm đau.Trải lòng ra với những bài thơ cũng là một cách làm vơi sầu theo năm tháng.:)
TI GÔN TRẮNG 4
Tôi cúi nhặt những bông Ti gôn trắng
Nâng trên tay mà nghe nặng niềm đau
Hoa còn đây mà người ở nơi đâu /?
Mưa lã chã , lạnh thấm vào kí ức
Tôi lạc bước chân xa dần hiện thực
Hạnh phúc nào đang xoa diu tim đau
Kí ức ngày mình còn được bên nhau
Tôi còn được thấy em với nụ cười hoa nắng
Sấm rền vang kéo tôi rời dĩ vãng
Thực tại buồn bông hoa trắng trên tay !
Phương trời nào em có biết có hay?
Mưa ướt lạnh lòng tôi-đóng băng niềm hành phúc
Tôi ấp nhẹ bông hoa vào lồng ngực
Mưa quanh mình ,trắng xóa nỗi cô đơn !
cogaithichdua_09
28-10-2006, 10:17 PM
Man_loveloster ,lai mot cam hung' moi' cung mang ten Ti gon .Dem' tren hht nay` so so cung da thay' khong it' nhung ke si tinh` Ti gon <it' cung khoang 3,4 nguoi` thi` phai > .Cai' nick mang ca mot niem` tam su u buon`,de nhung cam hung' ve` no' cung mang bon be` nhung tam su u buon`
man_loveloster
30-10-2006, 09:31 PM
CHIỀU MƯA
Kí túc xá chiều nay mưa tầm tã
Anh lặng buồn trông nước rũ hàng hiên
Đã bao ngày lòng nặng nỗi ưu phiền
Anh tự hỏi : mưa buồn hay nước mắt?
Anh đã tặng em tình yêu thứ nhất
Với khát khao ,với hi vọng thương yêu
Anh đâu hay tình là một buổi chiều
Ánh nắng ấm sẽ vội vàng vụt tắt
Em trả lai anh tình yêu thứ nhất
Không chạnh lòng không một chút tơ vương
Tình trong em cứ mờ tỏ như sương
Như ảo ảnh -thoáng hiện ra rồi mất
Trời cho anh giọt mưa làm nước mắt
Mong chiều nay cuốn đi mọi ưu phiền
Để lòng anh một khoảng trống bình yên
Không khao khát , không nhớ nhung, chờ đợi
Em đã xa , em đã xa....vời vợi
Xin em đừng quay trở lại lòng anh....
chíp nhỏ đang yêu
02-11-2006, 06:59 PM
cái bạn Man_loveloster này phải nói là làm thơ quá hay.Vào box thơ đọc được nhiều thơ của người khác nhưng thực sự thơ bạn mình thấy có một trình độ hơn hẳn.Không biết mình có nói quá lời không vì cũng ko hiểu về thơ lắm , nhưng đọc hay lắm bạn ạ
man_loveloster
02-11-2006, 09:37 PM
cảm ơn bạn đã quá khen , mình thấy thơ mình cũng bình thường thôi.Chỉ là những bài thơ cảm hứng từ một người...
Ti gôn trắng 5
em ra đi thật ư?
lời từ biệt nhẹ nhàng, bình thản thế
anh muốn giữ nhưng mà..không thể!
hai ta cách mặt....cách lòng....
lòng anh buồn , buồn đến mênh mông
anh tự hỏi:" phải chăng mình có lỗi?"
sao em lỡ ra đi thật vội?
trái tim anh tan vỡ đến...2 lần!
em có buồn? có lưu luyến bước chân?
khi từ biệt bao tấm lòng tha thiết
ti gôn trắng gợi nhớ thương da diết
em bây giờ về đâu?
trái tim anh thổn thức những đêm sâu
khi kỉ niệm xô về lòng ào ạt...
chiều, nắng nhuộm một màu buồn man mác...
....em xa thật rồi sao?
anh đưa tay với thật cao..., thật cao...
vẫn chẳng thể kéo em về lại được...
ti gôn trắng biết lòng ta thầm ước:
"em hãy về dù ...không phải...tên xưa!!!!
phong_phiêu lãng
03-11-2006, 06:39 PM
Tớ chỉ tự trách mình thôi M ạ.Giá như thời gian quay trở lại không biết tớ có thể làm khác đi không?Tớ biết ngay từ đầu cậu chỉ coi tớ là bạn , tớ cũng đã tâm niệm với mình ko thể yêu cậu ..nhưng , tình cảm !Tớ không biết nói sao cho cậu hiểu.Bây giờ chỉ cảm thấy tiếc những tháng ngày mình ở bên nhau , ngày đó cậu thường thích đọc thơ và tớ từ bé đến lớn chưa làm được bài thơ nào cũng cố thức suốt đêm để làm tặng cậu. Cậu bình thơ của tớ , cậu khen hay,và tớ cứ thế muốn làm mãi để được nhận những lá thư đáp trả bằng những lời bình .Ngày đó vui phải không?Từ Bách Khoa đến Sư phạm tớ thấy chỉ gần như 1 bước chân.Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm giác đó , có lẽ tớ sẽ ko thể tìm lại được cái cảm giác "say người " ấy nữa.Vì trên thế giới này chỉ có một cậu thôi , làm sao kiếm được người thứ hai giống cậu?
Cuộc sống cho tớ gặp cậu 2 lần nhưng cả hai lần tớ đều phải chấp nhận ngồi nhìn cậu lặng lẽ ra đi.Cái ra đi của những năm 13.14 tuổi chỉ để lại nỗi buồn thoang thoảng , nhưng cái ra đi sau này...có lẽ cậu đã mang theo toàn bộ trái tim tớ rồi.Tớ ko trách cậu , tớ chị tự trách tớ thôi M ạ.Một thằng con trai thành công trong những lĩnh vực khác nhưng lại tệ hại trong tình yêu.LONDON -PARIS , xa lắm không M? mà sao tớ thấy lòng mình trống vắng quá.
Bài thơ này viết tặng cậu đã lâu , không hiểu sao hôm nay lại nhớ đến giai điệu của nó.
TRAO TRẢ KỈ VẬT
Em ạ , này đây khăn của em
Mà anh trùm mặt đã bao đêm
Hương xưa phảng phất không còn nữa
Đã thấm sâu vào những giấc êm
Em ạ , này đây thư của em
Bao lần anh đã mở ra xem
Làm sao trao cả cho em nốt
Nét chữ không nhòa trong trái tim
Em ạ , này đây ảnh chúng mình
Này đây phong lại tấm lòng anh
Xin trao em cả cho em đốt
Trả lại hư vô một khối tình
Kỉ vật thiêng liêng tự buổi nào
Anh cười rơi lệ ngập ngừng trao
Nhưng không , tất cả khăn , thư ,ảnh
Đã khóa vào trong một kiếp sầu
Anh biết làm sao gột kĩ càng
Niềm thương nỗi nhớ trót đeo mang
Như con tằm nọ đan xong kén
Lại cắt tơ ra rất lẹ làng
Chỉ biết , trời ơi !chỉ biết là
Từ mai ta sẽ cách xa nhau
Anh về phòng lạnh đêm nay thức
Không đèn nhưng vẫn sáng tương tư !
Có lẽ thơ tớ không được hay bằng anh chàng Man_loveloster gần đây hay viết thơ tặng cậu.Tớ chỉ là một anh chàng dân khoa học khô khan cố gửi chút tình của mình vào những con chữ ngổn ngang.Tớ có thể thua người khác về tài năng , nhưng tình cảm tớ chắc chắn không thua ai hết.
Lost.
03-11-2006, 08:43 PM
Đứng bên lề mà theo dõi câu chuyện lãng mạn ....đọc những bài thơ như đc tuốt lọc từ đáy linh hồn của trái tim chân tình..........
Ôi TY là thứ gì mà dù đau đến mấy nó vẫn đẹp muôn trùng.....
Chúng ta chẳng bình thơ ai hay - dở................chúng ta đều đặt những tình cả ấy cân bằng với sự so sánh ngang hàng...............à mà cũng ko đc như vậy .............vì làm sao mà có thể cân đo đong đếm cái vô hình mang tên Tình yêu đc phải không........
Tự nhiên muốn viết một cái kết không hề quằn quại với mỗi vần thơ ta đã đc đọc.....
man_loveloster
04-11-2006, 04:26 AM
Phong ạ!
đừng mặc cảm như vậy,man thấy thơ Phong cũng rất hay đấy, vả lại chung mình viểt thơ đâu phải vì nghệ thuật,chúng mình viết thơ vì tình cảm trong lòng thôi,vì vậy đừng so bì thơ ai hay , ai dở...
đồng ý chứ?
dontcry_kitty
04-11-2006, 04:54 AM
TRAO TRẢ KỈ VẬT
Em ạ , này đây khăn của em
Mà anh trùm mặt đã bao đêm
Hương xưa phảng phất không còn nữa
Đã thấm sâu vào những giấc êm
Em ạ , này đây thư của em
Bao lần anh đã mở ra xem
Làm sao trao cả cho em nốt
Nét chữ không nhòa trong trái tim
Em ạ , này đây ảnh chúng mình
Này đây phong lại tấm lòng anh
Xin trao em cả cho em đốt
Trả lại hư vô một khối tình
Kỉ vật thiêng liêng tự buổi nào
Anh cười rơi lệ ngập ngừng trao
Nhưng không , tất cả khăn , thư ,ảnh
Đã khóa vào trong một kiếp sầu
Anh biết làm sao gột kĩ càng
Niềm thương nỗi nhớ trót đeo mang
Như con tằm nọ đan xong kén
Lại cắt tơ ra rất lẹ làng
Chỉ biết , trời ơi !chỉ biết là
Từ mai ta sẽ cách xa nhau
Anh về phòng lạnh đêm nay thức
Không đèn nhưng vẫn sáng tương tư !
.
Dường như đây là bài thơ hay nhất của Phong mà tôi được đọc .Nỗi sầu như đóng lại thành một chùm tơ giăng khắp không gian.Trước đọc thơ P chỉ thấy phảng phất buồn,nhưng bài thơ này như tích tụ tất cả những cái phảng phất trong bài thơ trước kết tinh lại,Giống như con tắm chăm chỉ kết từng sợi tơ,từng sợi tơ để rồi tự giam mình vào trong một tổ kén những khối sầu .Bài thơ hiện lên với những khăn,những ảnh,những thư ,Những nụ cười và cả giọt lệ.tưởng như là tâm trạng của một chàng trai vừa phải chia tay người yêu mình nhưng thực ra lại không phải.bởi suốt cả bài thơ,không có một lời nào đáp lại của cô gái.chỉ riếng mình chàng trao trả những gì chàng cho là kỉ vật .Cô gái có lẽ chỉ coi chàng là một người bạn .Và như vậy nỗi đau lại không tìm được chỗ để xoa dịu.Người yêu đơn phương là người đau khổ nhất,nhưng cũng đắm đuối nhất .Nếu thơ Man hay về diễn tả tâm trạng thì thơ của P lại rất giàu hình ảnh ,và hành động.
Nhưng cả tâm trạng và hành động kia dường như đều rơi vào cõi hư vô của nỗi tuyệt vọng mà không bao giờ thoát ra được .Có lẽ vì vậy mà
Anh về phòng lạnh đêm nay thức
Không đèn nhưng vẫn sáng tương tư
man_loveloster
09-11-2006, 10:26 PM
buồn chán
ôi buồn chán những vần thơ tẻ ngắt
ta cứ làm rồi lại muốn xé đi
khi đôi ta tình đã nhạt còn chi?
hồn thơ cũng theo người mà rời bỏ...
người là nước , là mây, người là gió,
là niềm vui, là khao khát yêu thương
khi cùng ta chung bước một con đường
tình yêu đó ta cho người tất cả....
người đi đâu mà bước chân vội vã
bỏ mình ta ở lại với cô đơn
và vần thơ chan chứa một nỗi buồn
không sức sống như hồn ta...buồn chán !
...................................
mây lặng lẽ đi qua đồng khô hạn
nhưng vô tình không để hạt mưa sa!!!
man_loveloster
13-11-2006, 09:19 PM
sao vừa đến đã vội đi
ai ơi dịnh nói điều gì? hỡi ai!
cogaithichdua_09
15-11-2006, 05:23 AM
Hi vọng vẫn được đọc những bài thơ tiếp của Man ,viết tiếp đi Man nhé
man_loveloster
20-11-2006, 05:15 AM
tại sao???
tại sao tôi lại buồn
tôi cũng không biết nữa
tại đem tình thắp lửa
nơi trái tim lạnh lùng
tại người ta không cùng
bước con đường tôi bước
tại vì điều tôi ước
chỉ riêng lòng tôi mong
tại sao tôi ngóng trông
thương yêu và đau khổ
tôi cũng không biết nữa
chắc là vì tại em
...???!!!...
man_loveloster
24-11-2006, 01:07 AM
vội vàng
tôi vôi vàng đã cho em một nửa
nửa tim tôi em còn giữ hay không?
hương tình yêu hôm qua mới thơm nồng
hôm nay đã đượm mùi chua chát quá!
trống vắng cõi lòng tâm hồn băng giá
em xa rồi tất cả hóa hư vô
bờ yêu thương sóng đau khổ dồn xô
chén mong nhớ hững hờ môi cay đắng
em xa rồi, bến tình tôi vắng lặng
con thuyền em neo đậu bến yêu nào?
đêm lòng tôi không bóng một vì sao
em lấp lamhs phương trời nào em hỡi?
tôi cho vội , em cũng quay lưng vội
tự trách mình mà chẳng thể trách em
nửa trái tim cô lẻ giữa màn đêm
đập yếu ơt... trong nỗi buồn ghê gớm...
Phong Cầm
24-11-2006, 01:34 AM
TẶNG MỘT CÂU CHUYỆN DÀI.....
Một chuyện tình thoáng qua
Giữ về điều bất chợt
Một nỗi buốn bỗng lớn
Có đủ để sẻ chia
"tôi" với lệ đầm đìa "
"em" bước về kiêu hãnh
"tôi" vẽ ngàn lấp lánh
"em " gạt nắng trôi sông
Một câu chuyện mông lung
Tựa một chàng hiệp sĩ
Trong lâu đài cũ kỹ
Viễn mộng một nhành hoa
Những vội vã trôi xa
Tiếnh phong cầm ta hát
Tặng trái tim dào dạt
Trôi nổi đoạn tình yêu
man_loveloster
28-11-2006, 11:44 PM
TRÁI TIM NGƯỜI
căn gác nhỏ đêm nay sao lạnh quá !
buồn mênh mang và trống vắng không cùng
giữa cô đơn gữa đêm tối muôm trùng
tiếng tíc tắc đồng hồ...và im lặng...
đêm nay nữa là bao đêm thức trắng?
kỉ niệm về từ kí ức thẳm sâu
hình ảnh người trong đôi mắt màu nâu
như gần gũi mà sao xa xôi qúa?
người mang một trái tim bằng đá !
có sắc màu ấm áp của hoa hồng
tôi dại khờ ấp thương nhớ trong lòng
nên ôm trọn một mối tình băng giá!
nụ cười duyên và ánh nhìn thật lạ
người vô tình đã ban tặng cho tôi
như đám mây hờ hững giữa trời trôi
vô tình đổ nước xuống đồng khô hạn
tôi những tưởng nơi trái tim nứt rạn
được chữa lành bằng tất că thương yêu !
có ngờ đâu lòng đau khổ thêm nhiều
khi tôi biết...giấc mộng vàng...tan vỡ!
đã bao đêm... đã bao đêm... tôi nhớ
về nụ cười, về ánh mắt xa xăm
trong lòng tôi - người ở cõi vĩnh hằng
dù vẫn biết với tôi......
..............TRÁI TIM NGƯỜI....là đá....!!!...
man_loveloster
04-12-2006, 10:59 PM
tigontrang 6
con đường chiều tôi đi trong cô liêu
gió bấc khua, lá vàng rụng tiêu điều
mái hiên nhỏ vẫn nở đầy hoa trắng
bỗng nao lòng - loài hoa ấy...tôi yêu!
người dẫu rằng đã xa cách thật nhiều
và không muốn mang tên loài hoa ấy
nhưng tôi vẫn tin rằng lòng người ấy
vẫn dịu dàng, vẫn trong trắng , thơ ngây...
người dẫu xa, hoa trắng vẫn còn đây
tôi chẳng thể ngăn lòng mình thổn thức
khi nỗi nhớ đong đầy trong kí ức
khi trái tim rạn nứt vẫn chưa lành...
sương giăng mờ niềm hạnh phúc mong manh
chiều cô tịch, bước chân buồn cô lẻ
hoa vẫn nở dẫu đông về lạnh thế
tình vẫn nồng dẫu biết...quá vời xa!...
man_loveloster
01-01-2007, 10:36 PM
mưa đông
trận mưa rào đổ xuống giữa mùa đông
người qua đường trong giá rét lạnh lùng
chiếc áo ấm chẳng thể nào ngăn nổi
nước lặng thầm thấm qua những lần bông....
trận mưa rào đổ xuống giữa mùa đông
tôi chẳng thể che áo em khỏi ướt
biết vai nhỏ run run trong giá buốt
mưa vô tình chẳng hiểu nỗi lòng tôi!
mưa ơi mưa, xin mưa hãy ngừng thôi!
mùa đông lạnh mưa mấy lần thêm giá
để lòng tôi thương em - tôi thương quá!
em lạnh thân gầy tôi se thắt con tim!
biết làm sao?khi chẳng thể gần bên
để được nắm đôi tay em bớt lạnh
lấy yêu thương nối không gian xa cách
mong tình mình sưởi ấm được...lòng em!!!
man_loveloster
29-01-2007, 02:36 AM
giữa mùa đông lạnh lẽo đến vô cùng
chợt thức dậy một tình yêu mùa hạ
mùa hạ ấy êm đềm ,tha thiết quá !
có bao giờ quên được mối tình xưa?...
CÓ BAO GIỜ?
em có nhớ đến một mùa hạ cũ?
mua hạ yêu thương với những hẹn thề
tình yêu đầu mang theo những đam mê
của phượng đỏ , điệp vàng , bằng lăng tím...
có bao giờ em hỏi lại trái tim?
-mùa hạ ấy đã bao lần run rẩy?
khi ngọn lửa trong lòng anh bừng dậy
cho tình em nồng cháy những yêu thương
có bao giờ em trở lại con đường?
nơi hai đứa đã bao lần chung bước
đêm sao băng hai trái tim cùng ước :
- vẹn câu thề...ta mãi của lòng nhau !
có bao giờ em khóc giữa đêm sâu?
vì bóng dáng tình yêu xưa về lại
có luyến tiếc mối tình đầu khờ dại?
với nồng nàn...mũa hạ cũ...đam mê...
soluu_hương
30-01-2007, 12:14 AM
tuyệt vời wa em đọc mà cảm động dữ
MiMoSa20
30-01-2007, 12:39 AM
ước gì MiMoSa được là "người con gái đó" nhỉ....
man_loveloster
30-01-2007, 10:26 PM
TI GÔN TRẮNG 7 < tặng cho người phương xa >
Cuối đông rồi ti gôn không nở nữa
Lá yêu đời xanh ngắt... một màu xanh
Mà dường như mỗi thương nhớ trong anh
Không vơi bớt khi hoa không còn nở..
Anh chợt thấy và chợt anh bỡ ngỡ
Nghe tim mình vết rạn vỡ sâu thêm
Chẳng còn đâu cánh trắng rụng bên thềm
Để được ấp cho vơi niềm đau xót !
Kỉ niệm vẫn mang một màu dịu ngọt
Hiện thực thì vàng vọt vẻ tàn đông
Lá ti gôn xanh như mối tình nồng
Dẫu vết nứt tim hồng.., ngày thêm rộng
Màu hoa trắng đã xa như ảo mộng
Lá xanh còn như hi vọng mong manh
Em mãi là hoa đẹp ,,,của lòng anh !
Như sắc trắng có bao giờ phai nhạt
Gió bấc thổi hay lá ti gôn hát?
Khúc tình ca man mác nỗi u buồn
Lòng còn yêu nên suối lệ còn tuôn
Tim vẫn vỡ dù hoa không nở nữa
Hồn băng giá bỗng dường như rực lửa
Ngọn lửa tình khi nhìn lá ti gôn !
man_loveloster
05-02-2007, 01:37 AM
VÔ ĐỀ
không phải chiều mùa hạ
sao nhớ ánh nắng vàng?
không trước muôn trùng sóng
sao lòng buồn miên man?
không đứng giữa đại ngàn
sao đôi chân ngơ ngác?
không nghe lời bài hát
sao điệu sầu âm vang?...
tình yêu tôi mênh mang
dù nơi nào cũng thế
muốn quên mà chẳng thể
đành mặc lòng...chơi vơi...
man_loveloster
27-02-2007, 09:23 PM
vô đề
trái tim ta nóng bỏng
tình người thì lạnh băng
như mũi dao sắc nhọn
cho ta vêt thương lòng
hờ hững là vết đâm
u sầu là máu nhỏ
mặt trời muôn năm đỏ
ta một kiếp úa vàng....
hotaru_216
23-06-2007, 08:48 PM
Càng đọc càng xót xa hơn.......
Chị đi rồi ai cũng nhớ, ai cũng thương, ai cũng tiêc.........
Có hay chẳng em vẫn mong một lần chị quay trở lai.......
Chị ơi..............
kick_loveak
24-06-2007, 07:20 PM
anh ơi nhớ lấy câu này
thơ anh hay đấy nhưng thua một người
cánh hoa tan tác tim đau
người về nơi âý , ngươì đau nơi này
đố anh biết đấy là ai
trả lời em nhé tigôn đợi chờ
man_loveloster
24-06-2007, 09:35 PM
chào em _ người chưa quen !
toppic này anh để chìm đã lâu, hôm nay tình cờ thấy lại, thấy vui vui, cảm ơn em nhé !
anh cũng không biết thơ anh hay dở thế nào, và anh chắc rằng thơ anh không chỉ thua một người mà còn thua rất nhiều người, câu đố của em anh đành xin thua !!!
àm em bảo tigon đợi chờ nghĩa là sao vậy?
hotaru_216
25-06-2007, 08:21 PM
anh ơi nhớ lấy câu này
thơ anh hay đấy nhưng thua một người
cánh hoa tan tác tim đau
người về nơi âý , ngươì đau nơi này
đố anh biết đấy là ai
trả lời em nhé tigôn đợi chờ
Ẩn ý nhiều quá ......chị Tigôn đang đợi ư? :think:
man_loveloster
02-07-2007, 09:11 PM
VÔ ĐỀ
một ngày người ấy đi xa
bỏ tôi lại với ánh tà mong manh
trời thì xanh đến trong lành
mà đường tôi bước gập ghềnh...vô duyên...
muốn quên mà chẳng thể quên !
loài hoa trắng vẫn bên hiên....nở đầy...!
bonghong_tangem_586
03-07-2007, 03:06 AM
ti gon trắng có bao giờ chờ đợi
ánh nắng tình cho trái tim lên tiếng
nơi phương xa người có bao giờ chờ đợi
ở phương này lệ hóa đá ngàn năm
lucbinhtimvn
03-07-2007, 04:37 PM
TI GÔN TRẮNG 7 < tặng cho người phương xa >
Cuối đông rồi ti gôn không nở nữa
Lá yêu đời xanh ngắt... một màu xanh
Mà dường như mỗi thương nhớ trong anh
Không vơi bớt khi hoa không còn nở..
Anh chợt thấy và chợt anh bỡ ngỡ
Nghe tim mình vết rạn vỡ sâu thêm
Chẳng còn đâu cánh trắng rụng bên thềm
Để được ấp cho vơi niềm đau xót !
Kỉ niệm vẫn mang một màu dịu ngọt
Hiện thực thì vàng vọt vẻ tàn đông
Lá ti gôn xanh như mối tình nồng
Dẫu vết nứt tim hồng.., ngày thêm rộng
Màu hoa trắng đã xa như ảo mộng
Lá xanh còn như hi vọng mong manh
Em mãi là hoa đẹp ,,,của lòng anh !
Như sắc trắng có bao giờ phai nhạt
Gió bấc thổi hay lá ti gôn hát?
Khúc tình ca man mác nỗi u buồn
Lòng còn yêu nên suối lệ còn tuôn
Tim vẫn vỡ dù hoa không nở nữa
Hồn băng giá bỗng dường như rực lửa
Ngọn lửa tình khi nhìn lá ti gôn !
bạn làm Thơ hay quá... đọc Thơ của bạn tự dưng mình cũng cãm thấy buồn...
Người viết tặng cho ai...Màu hoa trắng
vần thơ buồn...gợi ta những buâng khuâng
Ký ức cũ...bỗng dưng bừng sống dậy
Vần Thơ xưa...mưa ướt đã bao lần...
Ta ngày ấy...một thời yêu hoa trắng
Màu trinh nguyên...không gợn nét u buồn
Chiều chủ nhật...chuông giáo đường vang vọng
Tiếng kinh cầu ta hát lúc chiều buông....
Người ngày ấy...Là chiên con lạc lối
Suốt tháng năm....chỉ ôm mộng sách đèn
Rồi một ngày....Người nghe lòng sám hối
Đến van nài,Ta thương đoái quả tim côi....
Và từ đó...Tim hồng thêm sắc đượm
Trong giất mơ luôn ẫn hiện bóng người...
Nụ cười Ta...Ngày thêm tươi rạng rỡ
Bỡi có Người...cho ta những niềm vui...
Đến Một ngày....Ta về nơi đất khách
Ngày chia tay...mưa mắt bỗng dâng đầy
Xa hut hút...Làm sao cho gặp mặt?
Quả Tim hồng...tuôn rĩ máu từ đây...
Và từ đó ta chọn màu hoa tím
Tím Lục Bình...trôi tan tác trên sông
Tim Thủy Chung...cho ta niềm hy vọng
Gặp lại ai... dẫu trong giất mơ Hồng...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.