Xem đầy đủ chức năng : có thể tìm lại cảm giác như lúc đầu...?!!
dang van
12-10-2006, 01:46 AM
mình đã từng 1 lần làm cho người ta đau khổ có thể nói là vô cùng tuyệt vong.....và bây giờ mặc dầu đã cùng người ấy hàn gắn lại vết thương lòng với nhau. Nhưng thật sự mình lúc nào cũng có cảm giác sao ấy..và người ta thì dường như cũng vẫn còn rất đau thì phải....
Mặc dầu mình đã cố gắng rất nhiều nhưng ko hiểu sao vẫn ko thể bên nhau 1 cách vui vẻ như ngày xưa được nữa.....Có lúc mình nghe anh nói dường như trái tim đã nguội lạnh kể từ khi mình làm tổn thương nó. Bởi cả hai đều là mối tình đầu cả, có thật là tình đầu rất khó quên khi mà đã lỡ làm tan vỡ ?!!:girl: nếu vậy chắc sẽ ko bao giờ tìm lại được cảm giác như lúc đầu?!!
boycodon217
12-10-2006, 06:53 AM
có thể bạn dã làm cho n` dó wa' dau khổ rùi mà n dó cố we^n rùi we^n dc bạn dấy. có thẻ n` dó trong tinh trang giống tui 1 nam vìa trước hì:D tui ko thẻ nào dù cố tỏ ra là muốn làm bạn.hết giờ tui voi n` dóa vãn thía :D ko thể nao dc nũa :D
khangminh
12-10-2006, 08:07 PM
vết thương dù lành thì cũng có một vết sẹo tồn đọng!!:rain:
hãy đễ thời gian làm dịu hằn và dùng trai tim thât lòng làm liều thuốc chân thật:rain:
Cong tu
12-10-2006, 09:28 PM
vậy chắc sẽ ko bao giờ tìm lại được cảm giác như lúc đầu?!!
câu nì có chút góp ý với u
cảm giác là do con người cảm nhận và do người khác mang đến cho bạn
không có thể nói rằng cả cuộc đời này của bạn ko tìm lại đc
hp chỉ đến khi con người ta mong đợi
dang van
13-10-2006, 01:01 AM
mình cám ơn tất cả đã cho mình những lời khuyên vô cùng thiết thực !có lẽ mình sẽ chờ đợi ,hi vọng......1 ngày nào đó thần tình ái sẽ lại mỉm cười với mình các bạn nhỉ?! Nhưng cái cảm giác chờ đợi ,đau khổ....ko biết nó có làm mình sẽ nguội lạnh giống người ấy hay ko nữa......người ta có nói rằng yêu là dám tin vào những điều ko thể ,nhưng thực sự sao mình thấy khó quá !!
..why?
13-10-2006, 05:00 AM
Cảm giác ban đầu ư? tìm lại được không không quan trọng....điều quan trọng là bạn còn yêu người ấy hay không thôi...nếu còn thì bạn nên bù đắp lại nhưng gì mình đã gây tổn thương cho anh ta...còn không còn cảm giác thì...bạn tự hiểu đi...Phải xác định ngay nếu không bạn sẽ làm tổn thương người ta thêm một lần nữa...và chính bạn đã vô tình làm cho mình trở thành một con người phủ phàng đấy....Suy nghĩ...?
tuonganh
13-10-2006, 10:20 PM
Bạn khangminh nói đúng lắm , mình cũng nghĩ như bạn , nhưng có vấp ngã mà đứng được dậy thì đó mới là điều quan trọng bạn à.
Hai bạn sẽ hiểu được sau lần vấp ngã để cùng nhau đứng dậy , không được cảm giác như ban đầu nhưng mình tin la nó bền vững hơn !
hoa hồng xứ khác
13-10-2006, 10:46 PM
không thể có cảm giác như lần đầu được , vì lần đầu vẫn là lần đầu , còn lần sau có hay ho thế nào cũng vẫn chỉ là lần sau
thanhphobuon
14-10-2006, 04:29 AM
nhưng mà thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương bạn ạ, hãy cố gắng đừng để sai lầm 1 lần nữa nhé......
cachepvang
14-10-2006, 07:35 AM
tôi dang yeu6
nên chưa biết cảm giác dó thế nào
thanhphobuon
14-10-2006, 10:50 PM
vậy thì bạn hãy cố giữ nó nhé......vì hạnh phúc nó mong manh và dể vỡ lắm, nói vậy thôi chứ tui cũng chưa có iu thành ga hok biết gì hết, chĩ tội cái là tui hay nói nhìu thui.....hihi
dang van
16-10-2006, 08:53 PM
to hoa hong xu khac : hic...! ko thể nào à?!! hic..nếu vậy thì....?!!hic...:timvo: :mecry:
...why? : ko lúc nào mà mình ko nghĩ và nhớ đến anh ấy bạn à ! bởi vì khi mà đã để mất 1 cái gì đó của mình rồi ,nếu may mắn tìm lại được thì tự nhiên mình cảm thấy vô cùng trân trọng và quí mến nó nhiều lắm !!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.