Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
11-10-2006, 07:41 AM
:sleepwell: CẢM ƠN TẤT CẢ
Cảm ơn cha , mẹ cho đời con bất hạnh
Cảm ơn bạn bè ướp lạnh trái tim tôi
Cảm ơn đời ngược đãi ước mơ tôi
Cảm ơn tất cả những chuổi ngày lẻ loi , bất hạnh
Tôi đã biết thế nào là giá lạnh
Cũng hiểu rồi tình đầu rất mong manh
Những ước mơ trong ngày tháng học hành
Đã vỡ vụn tan tành theo mây khói
Hồi tưởng lại làm trái tim đau nhói
Giận run người nhưng biết nói sao đây
Vì đời tôi hẳn là gió , là mây
Là giọt đắng là vị cay tương lai không có
Đời rắp tâm quẳng tôi vào một xó
Tôi quyết tâm trong gian khó vươn lên
Vững đôi chân trước bão tố rập rềnh
Cười nửa miệng trong gieo neo gian khổ
Tôi chấp nhận một cuộc đời bảo tố
Tôi đắp tai trước ngáo ngỗ trần ai
Tôi vui ai biết , ai hay ?
Tôi buồn hồn bạt lưng mây ai ngờ !
Cảm ơn cha , mẹ cho đời con bất hạnh
Cảm ơn bạn bè ướp lạnh trái tim tôi
Cảm ơn đời ngược đãi ước mơ tôi
Cảm ơn tất cả những chuổi ngày lẻ loi , bất hạnh
Tôi đã biết thế nào là giá lạnh
Cũng hiểu rồi tình đầu rất mong manh
Những ước mơ trong ngày tháng học hành
Đã vỡ vụn tan tành theo mây khói
Hồi tưởng lại làm trái tim đau nhói
Giận run người nhưng biết nói sao đây
Vì đời tôi hẳn là gió , là mây
Là giọt đắng là vị cay tương lai không có
Đời rắp tâm quẳng tôi vào một xó
Tôi quyết tâm trong gian khó vươn lên
Vững đôi chân trước bão tố rập rềnh
Cười nửa miệng trong gieo neo gian khổ
Tôi chấp nhận một cuộc đời bảo tố
Tôi đắp tai trước ngáo ngỗ trần ai
Tôi vui ai biết , ai hay ?
Tôi buồn hồn bạt lưng mây ai ngờ !