thầnsầu
11-10-2006, 03:27 AM
Thu sầu khiến đá rêu phong,
Cho người uất hận nỗi lòng bi ai.
Tình đầu ngỡ đã tan phai ,
Còn đâu những phút ái ân hôm nào.
Còn đâu những nụ hồng đào.
Còn đâu những phút môi nào chạm môi...
Khóc, cười cuộc tình mồ côi,
Giờ đây em đã bỏ tôi giữa đời.....
Cho người uất hận nỗi lòng bi ai.
Tình đầu ngỡ đã tan phai ,
Còn đâu những phút ái ân hôm nào.
Còn đâu những nụ hồng đào.
Còn đâu những phút môi nào chạm môi...
Khóc, cười cuộc tình mồ côi,
Giờ đây em đã bỏ tôi giữa đời.....