Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ký ức ngày xa anh



okanobee
10-10-2006, 10:17 PM
Có một ngày anh vội vã quay lưng
Em lặng nhìn, lòng ngập ngừng, buồn bã
Anh ơi anh, trôi dòng đời muôn ngã
Có bao giờ ta hội ngộ không anh?

Chiều hôm đó trời bỗng mưa. Mưa nhiều và nặng hạt quá, anh nhỉ? Em không ngờ 2 tuần có thể trôi qua một cách nhanh chóng và vội vã đến thế. Cứ ngỡ như là ................. chỉ mới hôm qua thôi. Đó là lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau ............... và cũng là lần đầu hai đứa mình phải là người trong cuộc của cuộc chia ly buồn bã. Ai cũng nặng trĩu lòng với nối nhớ thương.
Đã bao lần tự nhủ: nước mắt nó vô vị và vô nghĩa lắm, chẳng giải quyết được chuyện gì; ngoài cái chuyện làm mặt mình nhìn trông xấu kinh dị; và rồi, tự hứa với mình rằng: sẽ chẳng bao giờ khóc. Vậy mà hôm đó, em đã khóc .............. theo từng bước chân mang anh xa dần.Những kỷ niệm lúc tụi mình bên nhau cứ tràn về. Em đã chẳng thể nào quay trở lại làm việc ngay lúc đó.
Rồi thì mọi việc cũng qua. Anh trở về Florida. Em vẫn ở nơi đây, Arkansas những ngày buồn và nhớ anh trong tuyệt vọng. Chẳng biết bao giờ mình lại có thể gặp nhau?

~LiebE~
11-10-2006, 03:10 AM
Bùn wá Oka ơi, chia ly nhưng vẫn có ngày đoàn tụ mà

okanobee
11-10-2006, 06:45 PM
Lại một lần nữa phải xa anh. Em tiễn anh lên phi trường. Trời hôm đó lại mưa, đúng không anh? Vô tình hay hữu ý? Em không biết. Nhưng hình như có một sự đồng cảm nào đó chăng, anh nhỉ?
Chuyến bay của anh hôm đó bị delay vì thời tiết. Lúc đó, em đã ước: giá mà nó cứ bị hư thế, rồi thì anh sẽ vẫn ở đây bên em. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đi.
Quyến luyến, vấn vương .................... nhớ thương .................... mong đợi.

@Liebe: Cảm ơn nhóc :). Mod mới dạo này nhiều quá, mà lại đổi nick nữa, nên oka chịu, chẳng biết nhóc là ai? :(

~LiebE~
11-10-2006, 08:49 PM
@ Oka : em là Pooh_bear nè, ss nhớ em ko ? Chuyện của ss bùn quá,em nghĩ anh ấy sẽ nhớ đến ss như là ss nhớ đến anh ấy đấy ! :) Ss đừng bùn wá nhé ! :)

Hàn Cát Nhi
11-10-2006, 09:53 PM
Khóc đi ss à...đôi khi cuộc sống là vậy...hãy cứ coi...xa nhau là thử thách...ss sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

thanhphobuon
12-10-2006, 10:56 PM
hichic, sao ai cũng đưa chuyện buồn lên đây hết vậy, đọc mà cảm động quá........................

..why?
13-10-2006, 05:10 AM
tình yêu trong chia ly thật buồn...hãy cố lên bạn ah... xa nhau sẽ làm cho người ta yêu nhau nhiều hơn thôi....vì xa nhau sẽ cho con người ta hiểu được cảm giác nhớ...và cho con người ta hiểu được sự quan trọng của đối phương trong lòng mình....hãy đặt niềm tin vào chính mình và chính người mình yêu cũng là người yêu mình...chúc bạn vui...!

Trang Sassy
13-10-2006, 07:38 AM
Đừng nghĩ rằng khóc là yếu đuối..Đôi khi khóc cũng là điều tốt..giúp mình nhẹ lòng hơn..Hãy cứ khóc nếu như bạn nghĩ mình có thể...

rosylove
13-10-2006, 09:17 AM
Khóc đi.......... khóc đi............... khóc được thì khóc đi oka ơi.......... đừng kìm nén trong lòng...............

tôi_đi_tìm_em
13-10-2006, 10:03 PM
cố gắng quên đi và làm việc thật nhiều , sống có ích sẽ giúp mình tìm ra hạnh phúc khác thay nỗi buồn

cachepvang
14-10-2006, 07:52 AM
khóc à
khóc lám gì
keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

hà_linh_4ever
14-10-2006, 08:00 AM
buồn quá............ khoảng cách làm dập tắt ngọn lửa nhỏ và làm thổi bùng ngọn lửa lớn của tình iu ^^

hà_linh_4ever
14-10-2006, 08:00 AM
buồn quá............ khoảng cách làm dập tắt ngọn lửa nhỏ và làm thổi bùng ngọn lửa lớn của tình iu ^^

chocobyebye
16-10-2006, 11:11 AM
sao lai không chứ không biết nhớ nhung thì là rì day :-/

okanobee
18-10-2006, 06:54 PM
Đêm nay, cứ ngỡ là trời chỉ se lạnh thôi. Vậy mà cuối cùng, em vừa mới chạy xe vào nhà, trời lại đổ mưa. Chẳng biết có phải vì ngày mai, ngày kia không phải đi học vì Fall Break mà em chẳng lật đa lật đật cuống cuồng đi kiếm gì ăn, thay áo quần, rồi học bài. Em lại muốn ra phía sau nhà, ngồi thế, rồi .......... cảm nhận cái lạnh của từng hạt mưa thấm vào da thịt. Không biết cái này người ta gọi là lãng mạn :D hay là lãng xẹt hay lãng nhách :hihi:, anh nhỉ? :think:
........... Bỗng dưng, em lại nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Khoảng cách làm em nhớ anh nhiều hơn. Nhưng em lại lo sợ, đến một lúc nào đó, nỗi nhớ không được đáp ại này sẽ trở thành sự tuyệt vọng dành cho anh và dành cho tình yêu hai đứa. Em sẽ trách anh, hờn anh và giận anh nhiều như em đã nhớ anh. Anh ơi, em lo sợ..........

Lost.
31-10-2006, 03:48 AM
Có những khi, nước mắt không rơi, và người ta không khóc lên được - chỉ là sự tức tưởi mà nếu nhìn vào tròng mắt của người đó khi ấy, sẽ thấy sự khô khốc trong niềm đau......... : quá sức vì nước mắt không chảy ra ngoài .

Ai có thể đi qua cái hạn hữu của một đời sống con người ? - sự chết ! cũng như sự bất hạnh khi không ập xuống với một ai – thì cũng không ai giống ai cả .........
Mẹ thường nói với tôi rằng : bất cứ niềm tin nào cũng phải trả giá và đời sống của một người con gái dẫu có say đắm hay đam mê, lạnh lung hay kiêu ngạo thì cuối cùng vẫn tan biến trong sự lưà dối của đàn ông .
Bởi có biết bao nhiêu người đã muacổ phần số phận bằng tình yêu chân thật để rồi trắng tay ? Tình yêu mà loài người hay những dòng thơ văn ca ngợi cũng chỉ phù phiếm như nhan sắc của một người con gái, và không mấy khi thắng nổi cái vô hạn của thời gian ........
Nhưng
cũng vì lẽ đó : người ta vẫn luôn yêu thương để rồi quên lãng - biết yêu - biết thương để nhận ra chỉ có duy nhất một khoảnh khắc nào đó mới có sự vĩnh cửu .

~LiebE~
31-10-2006, 07:48 PM
Oka à, có rất nhìu người ở bên Oka chia sẻ với Oka đó, hãy can đảm lên .... Tương lai vẫn còn ở phía trước mà, xa nhau nhưng bít đâu 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nhau thì sao !

cauamchaytui
01-11-2006, 09:50 AM
bùn nhỉ , đang đọc cái này còn nghe bài " cỏ dại" của lbq nửa hixhix bùn kinh dị , ss à người đa cảm thường đau khổ nhìu hơn là vui fai o nhi? vậy mà có lúc mình lại tự hào là người đa cảm hixxhixx

chang_hoang_tu_toc_violet
01-11-2006, 02:17 PM
Mạnh Dạng lên không cần phải khóc....Cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi.....Cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi được không...!