PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỉ niệm 1 ngày mưa



meobabybun
10-10-2006, 10:07 PM
Lần đầu tiên tui viết bài ,có dì sai sót mong các pác thông cảm
Tôi gặp cậu ấy vào 1 ngày mưa :rain: ,trời mưa phùn nhè nhẹ khiến cho tôi có 1 cảm giác thật dễ chịu . Người ta thường nói mưa buồn , khi trời mưa quả thật mấy ai lại ko có tâm trạng bồi hồi xao xuyến . Nhưng đối với 1 người thích mưa như tôi mà nói và cả cậu ấy nữa thì mưa thật tuyệt vời . Nó khiến cho tâm hồn bạn sảng khoái ,dễ chịu ,xua tan mọi ưu phiền ,cảng thẳng trong cuộc sống . Và đương nhiên không thể bỏ lỡ 1 ngày như vậy ,tôi cầm chiếc ô tai mèo xinh xắn di dạo trong Bách Thảo .Bỗng :" binh"
- Ai da ,bạn đi kiểu di vậy :tôi hét,
tức ghê ,người dì đâu phá mắt không khí hoài niệm của người ta
Một giọng nho nhỏ vang lên : xin lỗi bạn ,tại mình mải chơi với mưa nên ....,mình ko cố ý .
- Woa ,cậu ấy nói chơi với mưa ,không phải giống tôi sao ( người lớn thường la : trẻ con cứ nghịch mưa rồi lại ốm cho coi ) nhưng tụi tui đâu nghịch đâu ,chỉ là sự cảm nhận cái mát mẻ của 1 tiết trời theo cách gọi của riêng tôi hay la cậu bạn đó là " chơi với mưa"
Thú vị quá ,lần đâu tiên tôi gặp 1 người đồng cảm với mình.
- Tôi bắt chuyện : " không sao , bạn tên dì vậy ,chắc bạn thích mưa lắm hả,mình cũng vậy,mình tên Linh " .
- Cậu ấy cười,nụ cười mới thân thiện làm sao , " Ôi ,dễ thương quá ,cậu ta mà là con gái chắc khối anh trồng cây si": tôi nghĩ.
- " Mình là Long .Rất vui đc làm quen với bạn "
Thế rồi chúng tôi trở thành bạn lúc nào không hay,tôi thao thao bất tuyệt kể cho cậu ấy về các loại mưa và mưa như lúc này là đẹp nhất , Long cũng ko kém,kể cho tôi nghe mưa ở từng nơi cậu đã đi du lịch ,cậu ta còn biết các câu chuyện ,sự tích về mưa .
Trời tạnh mưa ,cũng là lúc tôi phải về ,ôi ,ước dì mưa lâu hơn 1 chút để có thể buôn dưa với cậu ấy nhỉ.
-Long hỏi :" liệu mình còn được gặp lại bạn không?
-Tối nói :" được chứ,bọn mình có thể liên lạc qua yahoo mà , hẹn gặp bạn vào 1 ngày mưa" .
Khỏi phải nói ,tám với cậu ấy qua yahoo cũng vui nhưng mỗi tội mỏi tay quá chời ,hì
hông bít vì hợp cạ hay do 2 đứa cùng chung sở thích nên :fi: biệt danh ông bà tám ra đời từ đây.
Ngày đẹp trời của 2 đứa cuối cùng cũng đến ,trời mưa phùn nhè nhẹ , lại rơi đúng vào bác
Sunday mới hay chứ.Đương nhiên không thể bỏ lỡ 1 ngày như vậy. " Reng ", Long phone cho tôi ngay tắp lự nói nhanh rối rít nhu mấy bà nội trợ tranh nhau mua hàng giảm giá:
- " Chỗ cũ nhé bà,tôi đợi bà ,nhớ đến đấy"
- " Biết rồi ,ông mà không đến là biết tay tôi .
Khoái chí tôi túm ngay chiếc ô tai mèo xinh xinh :chayle: tung tăng đến chỗ hẹn ,hí hửng định bụng sẽ cho hắn 1 tràng súng liên thanh về mưa cho hắn choáng :D. Đến nơi 30 phút trôi qua ,vẫn không thấy tăm hơi lão đâu :nong: ,lửa giận bừng bừng:cwm23: ,đã vậy ta sẽ cho biết thế nào là 1 người đàn bà = 3 cái chợ .
Vừa về đến nhà , chuông điện thoại đã reo tới tấp:
-" Alô ! ai đấy ạ! "
- " Tôi đây ,xin lỗi bà ,tôi không đến được ,vì .....vì.... "
-" Đấy ,biết ngay mà , ông dám chơi tôi hả , hẹn thế đấy "
- " Không , không phải đâu ,thề có chúa ,tôi....tôi " giọng cậu ta ấp úng có vẻ hối lỗi nhưng cơn giận đang bốc lên não nên tôi phang tiếp
- Cuối cùng chịu không nổi hắn nói thật " Trời ơi ,oan quá, tôi bị táo bón,tôi gọi điẹn thì bà đã đi rồi còn đâu "
-" Hả ". Tôi ôm bụng phá lên cười sằng sặc . Ôi! :hihi: Hóa ra cậu bạn thân bị tào tháo đuổi thừa sống thiếu chết nên lỡ hẹn ,tội ghê .Nằm ôm cái bụng đau mà lo ngay ngáy nhỏ bạn đợi sốt hết cả ruột thể nào cũng dành tặng ngay cho mình 1 bản giao hưởng trời mưa cho coi . Thôi đành bấm bụng chịu tội với chanh chua bà bà vậy (hic, >_<) :nhi:

lamnham
10-10-2006, 10:43 PM
Chẳng hiểu chi cả ! sao lại dừng đột ngột thế

thuyyen_love_thieulam_
11-10-2006, 04:56 AM
hông hểu gì hết trơn...........................

meobabybun
11-10-2006, 07:49 PM
sorry,vì bận quá ,ko có nhiều time nên thôi đành dừng vậy ,hic

thuyyen_love_thieulam_
11-10-2006, 08:38 PM
ác wá àh nha...hic

meobabybun
12-10-2006, 06:14 AM
dạ,em ko dám ác với mí pác,tại chưa có thời gian và hơi lazy nên :fi: ,bi dờ pt típ = mầu chữ khác ,mong các pác đừng cáu oánh đít iem tội nghịp :blushing: