anhnodepzaidau_90
09-10-2006, 06:02 PM
câu chuyện nài là của nhok...........
"....có lẽ là vì lá wa' đep, có lẽ vì lá lại ở trên một cái cây chả đẹp đẽ gì mấy nên lá khinh, lá bay theo gió. Cây cũng hok bik, cây nghĩ như thía và cây buồn. Cay chả bik làm gì để níu kéo lá lại, và cât chịu đựng như thía 1 thời gian dại Vậy hok phải vì cây hok níu lá lại mà là lá hok cần cậy
Cây bik có thể bên cây lá sẽ chảng được gì, chằng tốt đẹp gì kạ, vậy mà cây vấn hi vong. Hi vọng vào tình cảm của cây sé khiến lá thay đội. Vì vậy cây làm tất cả để cho lá có thể hiẻu rằng cây yêu lá ntn. Cây làm tất cả cho lá, đơn giản chỉ vì lá muốn , lá muốn cây làm cho lá giống như tất cả nhũng chiếc lá đã úa vàng rời xa cây. Lá muốn thì cây làm, nhưng cây làm để làm gì khi mà lá vứt bỏ đi mọi thứ, lá hok muốn tiếp nhận những thứ đóa nữa. Đơn giản vì lá chả cần gì ở cây nựa Vậy hok phải cây hok muốn níu kéo lá mà là vì lá dã chả cần cây sau bao nhiêu thứ cây đã làm, cây đã chả còn gì để cho lá nữa, trừ trái tim khóc của cậy
Lá đã hứa hẹn những gì, lá còn nhớ hok? đáng nhẽ ra h đây cây đang hạnh phúc bên lạ Cây đang cche chở cho lá, ở bên lá nhưng lá gạt đi tất cả. Lá bay theo gió, bay đến một cái cây khác mới đẹp hơn tươi tốt hơn và lá thành 1 phần của cái cây đóa. Cây bik làm gì nữa đây, oán hận lá chăng? Nhưng mà cây đâu thể , vì cây wa yêu lá, yêu lá nên cây đâu thể làm những việc đóa. VÌ cây yêu la.........hơn cả bản thân cây. Thế hok phải vì cây hok muốn níu kéo lá mà là vì cây hok thể níu kéo lại được thụi
Vậy thì thôi, cây đành để tất cả là chuyện cũ, cây sẽ cố wen, wen đi cái thời gian đó, thời gian cây và lá hạnh phúc. Đành chôn vào dĩ vãng. Và lá nên nhớ cái nỗi đau mà cây phải hứng chịu, cây sẽ hok bao h wen được đậu
Vậy thì rút cuộc hok phải cây hok níu kéo lá lại mà là cây hok thể làm đươc
mau xanh nai` la` mau` cua la', mau` cua? cay.
"....có lẽ là vì lá wa' đep, có lẽ vì lá lại ở trên một cái cây chả đẹp đẽ gì mấy nên lá khinh, lá bay theo gió. Cây cũng hok bik, cây nghĩ như thía và cây buồn. Cay chả bik làm gì để níu kéo lá lại, và cât chịu đựng như thía 1 thời gian dại Vậy hok phải vì cây hok níu lá lại mà là lá hok cần cậy
Cây bik có thể bên cây lá sẽ chảng được gì, chằng tốt đẹp gì kạ, vậy mà cây vấn hi vong. Hi vọng vào tình cảm của cây sé khiến lá thay đội. Vì vậy cây làm tất cả để cho lá có thể hiẻu rằng cây yêu lá ntn. Cây làm tất cả cho lá, đơn giản chỉ vì lá muốn , lá muốn cây làm cho lá giống như tất cả nhũng chiếc lá đã úa vàng rời xa cây. Lá muốn thì cây làm, nhưng cây làm để làm gì khi mà lá vứt bỏ đi mọi thứ, lá hok muốn tiếp nhận những thứ đóa nữa. Đơn giản vì lá chả cần gì ở cây nựa Vậy hok phải cây hok muốn níu kéo lá mà là vì lá dã chả cần cây sau bao nhiêu thứ cây đã làm, cây đã chả còn gì để cho lá nữa, trừ trái tim khóc của cậy
Lá đã hứa hẹn những gì, lá còn nhớ hok? đáng nhẽ ra h đây cây đang hạnh phúc bên lạ Cây đang cche chở cho lá, ở bên lá nhưng lá gạt đi tất cả. Lá bay theo gió, bay đến một cái cây khác mới đẹp hơn tươi tốt hơn và lá thành 1 phần của cái cây đóa. Cây bik làm gì nữa đây, oán hận lá chăng? Nhưng mà cây đâu thể , vì cây wa yêu lá, yêu lá nên cây đâu thể làm những việc đóa. VÌ cây yêu la.........hơn cả bản thân cây. Thế hok phải vì cây hok muốn níu kéo lá mà là vì cây hok thể níu kéo lại được thụi
Vậy thì thôi, cây đành để tất cả là chuyện cũ, cây sẽ cố wen, wen đi cái thời gian đó, thời gian cây và lá hạnh phúc. Đành chôn vào dĩ vãng. Và lá nên nhớ cái nỗi đau mà cây phải hứng chịu, cây sẽ hok bao h wen được đậu
Vậy thì rút cuộc hok phải cây hok níu kéo lá lại mà là cây hok thể làm đươc
mau xanh nai` la` mau` cua la', mau` cua? cay.