PDA

Xem đầy đủ chức năng : quên đi "một giấc mộng yêu đường không trọn vẹn"



..why?
09-10-2006, 06:41 AM
Có những lúc anh muốn vạn vật trên thế giới này hãy đứng yên,để anh có thể khóc một trận cho hả hê..từ khi quen em anh mới biết được thế nào là tình yêu...anh biết em yêu anh...nhưng em à...bên cạnh em có rất nhiều rất nhiều người yêu em như anh..thậm chí có những người tốt hơn anh...anh biết em cũng rất thích họ ,,,nhưng vì anh nên em chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi..anh vui lắm...ở bên cạnh em..nghe được em nói những lời yêu thương anh rất hạnh phúc...nhưng khi chỉ còn một mình anh thì anh thấy bản thân rất ích kỉ em ah...anh không có gì tốt hơn người...chẳng đem lại được gì gọi là hạnh phúc cho em..dù em có ở bên cạnh anh bao lâu đi nữa em cũng chẳng được gì đâu...anh không xứng với tình yêu này....anh đã suy nghĩ rất kỉ rồi...thà anh xa em mà em mà em được hạnh phúc về sau...anh chấp nhận...mất đi em anh đau lắm...những giọt nước mắt của một thằng con trai như anh....quá tệ...hi...mình "chia tay" đi em...như thế sẽ tốt hơn..anh không còn bị nổi đau dày vò...và em cũng được giải thoát...anh đã từng nói với :anh se quên được em khi đã qua một thời gian không biết là bao lâu khi em không còn yêu anh nữa...đó là lời nói thật lòng đó bà xã....anh sẽ làm được mà...em đừng lo...quên anh di những ngày tháng đã qua em hãy quên đi....xem như là một giấc mơ...và chính xác là mơ....còn anh cũng vậy...sẽ chôn vào tận đáy lòng mình "một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn..."...anh rất sợ anh quyết định như thế này sẽ đẩy em vào một con đường đau khổ...nhưng thà để em buồn ngay lúc này mà tránh được nổi buồn về sau...đừng trách anh...quên đi...hãy nhìn lại sau lưng em kìa...có quá nhiều người đang đợi em...đừng buồn...và đừng gọi cho anh nữa...hãy để anh yên...chào em...chúc em hạnh phuc..

Lost.
09-10-2006, 07:04 AM
"Một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn"
Thề là mình không nhớ nó ở đâu dù đọc lên rất quen.....

Lời chia tay câm nín trong mắt nhau....lời chia tay nào ai nói đâu.......nghe trong tim đau.........phải - không ai thốt lên lời chia tay..và rồi từ ấy ta xa nhau mãi mãi....................dường như rất đơn giản thì phải..........nối đau không quằn quại vật vã ( à nhớ "một giấc mộng yêu đương" kia ở đâu rồi.........bài "nhớ em".............thì ra cái dầu mình vẫn không quá rỗng)
Và gợi mình nhớ đến câu.........làm sao khiến dc lòng phải cố quên - làm sao bắt đc tình phảii chết đi....đúng như thế.................nhiều khi muốn quên hết đi.........ước giá như mình là kẻ mất trí........giá như mình tẩy não đi.............mọi chuyện sẽ đơn giản hơn gấp bội........và ước mơ vẫn nguyên vẹn cũng như những giá như hão huyền kia.........

Thôi đành ngủ quênthôi dù không bao giờ là thấu đáo..........và trọn vẹn...........tất cả chỉ là tương đối cho đến phút cuối cùng của cuộc đời..............

môt giấc mộng yêu đương không trọn vẹn.............

..why?
11-10-2006, 06:31 AM
Ước gì thời gian có thể quay trở lại....anh sẽ không yêu em đâu..! anh yêu em cũng chính vì những nét ngây thơ thật dể thương....một cô bé tập thể dục trên sân trường...một anh chàng ngắm nhìn từ cửa sổ lớp học.....một tình yêu xuất hiện...anh không ngờ cũng chính những nét ngây thơ này làm anh phải suy nghĩ....thật sự hay chính em muốn mình trở thành ngây thơ thế bà xã..! có bao giờ em hiểu được cảm nhận của một người yêu em như anh không..?...có không hởi em..? cái cảm giác này thật khó chịu...tại sao mỗi lần em có cuộc hẹn nào đó với người bạn trai mà em thích với một tình bạn thì xuất hiện sự lợt lạt ở nơi anh...tại sao vậy...! Tại sao khi không còn những chuyện đó nữa thì sự trìu mến lại xuất hiện ở nơi anh...tại sao vậy?....em cũng yêu anh mà...anh chắc rằng điều đó tồn tại....tại sao vậy?....bên em anh rất hạnh phúc...hay là sự hạnh phúc này bấy lâu này chỉ là hư ảo mà thôi...!...thật buồn em ah...

hà_linh_4ever
11-10-2006, 07:29 AM
buồn quá...yêu một người...mình hạnh phúc khi ở bên người đó nhưng chưa chắc họ đã hạnh phúc khi ở bên mình !!

..why?
13-10-2006, 06:36 AM
uh... Phải chi trên thế giới này đừng có tình yêu....nhưng như thế thì vô vị quá...!

girl_lanhlung_koyeuai_89
13-10-2006, 06:51 AM
mọi người có bít ko? tớ đã từng hối hận vì đã từng lập nick này đấy
girl_lanhlung_koyeuai_89

nếu hé giới ko có tình yêu thì......

..why?
13-10-2006, 06:55 AM
Đúng....bài nhớ em..mình là một fan yêu nhạc....hôm nay đụng cao thủ rôi..hi..

Trang Sassy
13-10-2006, 07:40 AM
Vì tình yêu là thế :rain: :rain:..

langtuvedemx7
13-10-2006, 08:26 AM
Yêu làm chi ??http://i37.photobucket.com/albums/e87/thiendepzai91/vailonem.gif

rosylove
13-10-2006, 08:51 AM
hay là ông chuyển qua yêu tui đi..............

rosylove
13-10-2006, 09:00 AM
Đọc xong thấy buồn............. yêu đương chi cho lòng thương đau...............

4nh_cu_m4.c_k3_em
13-10-2006, 09:23 AM
Tìm mãi mà chẳng thấy post tình yêu nào vui cả. hizhiz!!!!

..why?
13-10-2006, 09:24 AM
hay là ông chuyển qua yêu tui đi..............
...phải mình làm được thì mình đã làm lâu rùi...!

4nh_cu_m4.c_k3_em
13-10-2006, 09:28 AM
****************Đào hồ vùi yêu thương vào dĩ vãng ****************
****************Phủ khăn trắng lấp cuộc tình hư vô ****************
****************Nghĩa trang buồn hiu hắt 1 nầm mồ ****************
****************Chôn kỉ niệm vừa tàn trong chốc lát ****************

****************Đào hồ vùi yêu thương vào dĩ vãng ****************
****************Phủ khăn trắng lấp cuộc tình hư vô ****************
****************Nghĩa trang buồn hiu hắt 1 nầm mồ ****************
****************Chôn kỉ niệm vừa tàn trong chốc lát ****************



Hay koh các ấy????????????????

Lost.
15-10-2006, 09:43 AM
Một thoáng giây nào đó đi qua................. và vẫn còn những giấc mơ không trọn vẹn ấy trên cuộc đời...........

Ta vẫn nhớ đến trong phút chốc..................một hình ảnh chỉ thoáng lướt qua..........một mùi hương dịu nhẹ đâu đây..........quay quăt một cách dai khờ.........

Hàng loạt những cái có chữ "giá như" ở đoạn đầu .........để làm gì nhỉ.............chỉ là hư ảo ....phải chỉ là hư ảo mà thôi..............

Một lần và mãi mãi.........đi qua nhau
Chỉ vậy
Không hơn
Không thể hơn