Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tốt - xấu - tồi



choc-ice
07-10-2006, 08:24 PM
Nếu bạn muốn có một tâm hồn thanh thản hơn , đừng dán nhãn mọi điều xảy ra là " tốt " hay " xấu ".:sword:
Nếu bạn cho rằng mọi người đối nghịch với bạn , thì sẽ là như thế . Trách cứ người khác không có lợi ích gì .
:D1: Khi bạn so găng với cuộc đời , cuộc đời luôn luôn thắng .
Nếu cuộc đời bạn có diều gì mà bạn không muốn , hãy đừng lo nghĩ hay nói về điều đó nữa ! Năng lượng bạn dành cho điều đó sẽ làm cho nó cứ sống mãi . Thu hồi lại năng lượng ấy thì nó sẽ biến đi .
:yep: Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời không phải là để không có bất kỳ rắc rối nào - mà là để sống sôi nổi , lạc quan .
Không phụ thuộc là lý do chính lý giải tại sao người giàu càng giàu hơn . Họ không quá cần nên không thất vọng . Có sự khác biệt lớn giữa thái độ của người nghèo với thái độ của người giàu . Người nghèo mơ ước giá như có được còn người giàu tin sẽ làm được .
:wack: Để nhìn sự việc khác đi bạn không cần sức mạnh ý chí , sự tự tin hay là cần phẫu thuật não . Bạn chỉ cần can đảm để nghĩ khác đi - niềm tin của bạn định đoạt chất lượng cuộc sống của bạn .
Sự cân đối trong tài khoản của bạn không phải là thước đo sự phong phú của bạn . Sự phong phú là một điều chảy xuyên suốt cuộc sống của bạn .
:sleepi: Đời không phải là một cuộc đấu tranh bất tận . Hãy để cho mọi việc diến ra .
:sad2 Tạo hóa không thiên vị . Thành công và hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào những nguyên tắc và quy luật của tạo hóa - và tùy thuộc vào cách bạn vận dụng chúng .
Mỗi sự vệc đều chứa đựng tiềm năng chuyển hóa chúng ta , và những tai họa chứa đựng tiềm năng lớn lao nhất để thay đổi suy nghĩ của chúng ta .
:tired: Chúng ta có mặt trên đời không phải để bị trừng phạt .
Chúng ta có mặt trên đời là để được giáo dục .:latenite:

tiểu bối
07-10-2006, 08:45 PM
:sleepi: Đời không phải là một cuộc đấu tranh bất tận . Hãy để cho mọi việc diến ra .


[B][Đó là cuộc sống hằng ngày của chúng ta.Hãy sống với hiện tại với những gì diễn ra mỗi ngày. /B]

choc-ice
07-10-2006, 11:22 PM
Đúng vậy , và bây giờ tui đang có một " cuộc đấu tranh " đây . Mệt mỏi quá đi mất thôi !

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 01:42 AM
Em mới 15 tuổi mà có những suy nghĩ thật chín chắn...Có lẽ em hiểu đời trước so với lứa tuổi đó
Em nói rất đúng..nếu muốn tâm hồn thanh thản hơn thì phải biết đâu là tốt đâu là xấu và đâu là tồi

choc-ice
08-10-2006, 06:05 AM
Em ít khi bày tỏ cảm xúc của mình hoặc có khi chẳng bao giờ tâm sự với ai , nếu có thì em thấy họ không đưa cho em được những lời khuyên , chính vì vậy em thường suy nghĩ và giải quyết 1 mình . Đôi khi những xử sự của người lớn làm em không chấp nhận được , em không thích . Em cũng rất hay suy nghĩ và tự đặt mình vào chúng những khuôn khổ mà lắm lúc em muốn thoát ra khỏi đó mà chẳng được , em sợ nói dối - cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi đó thì em hay dằn vặt mình - chính vì vậy em thấy làm con trai sướng hơn - không biết có phải không nữa ?

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 06:16 AM
Làm con trai sướng hơn ư ! Có lẽ là suy nghĩ này nên được đính chính lại đó
Con trai hay con gái cũng đều có trái tim , có lý trí , có suy nghĩ , và có đầu óc..Ai cũng có lúc phải đối diện với chính mình em à..

Em ít khi bài tỏ cảm xúc hay có khi chẳng bao giờ tâm sự với ai bởi lẽ người đó không hiểu em...hoặc là em không muốn cho người ta hiểu mình...Em cũng giống Cát đó...Nhưng Cát chưa hề tâm sự với ai cả....chuyện buồn , thôi ta tự giữ lấy.Còn chuyện vui...cũng có thể ta san sẻ cùng họ. Thật ra Cát muốn tự mình giải quyết và đối diện với vấn đề...nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng như ta mong đợi...Có thể tốt..có thể xấu..có thể là rất tồi...và cũng có thể là cả ba cùng lúc ....Và lúc đó...chỉ có một cách là san sẻ với người khác mà thôi ...Cát đã chọn cách san sẻ vừa vô tư vừa kín đáo.....đó là tâm sự cùng mọi người ở HHT...Mỗi người cho dù là xa lạ...nhưng họ vẫn cho ta những lời khuyên chân thàng và sâu sắc...Và chị mong em cũng sẽ tìm được những người như thế

choc-ice
08-10-2006, 07:39 AM
Bây giờ em mới giải quyết đươc vấn đè mà em đã thắc mắc từ lâu về chị đấy . Chắc em phải suy nghĩ thêm về việc trên , em thấy con trai sao vô tư thế , bằng tuổi em mà em thấy hầu hết đều không lo lắng hay cứ đi chơi dù biết hậu quả ra sao . Chị nói đúng , hoặc em không bộc lộ suy nghĩ của mình hoặc chưa có ai hiểu em . Thanks !

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 07:52 AM
Vậy là em lại chui vào vỏ ốc tự ti rồi đó...chẳng lẽ là con gái mà em lại đề giới tính là boy sao.Phải chăng em muốn được hoán đổi giới tính , được vô tư và thoải mái như con trai...
Em nhầm rồi.. con gái cũng có nhiều lợi thế lắm chứ... được chiều chuộng , được khóc khi muốn khóc , còn con trai thì hiếm thấy họ bộc lộ nỗi buồn bằng nước mắt lắm
Mà nước mắt thì có thể ăn mòn mọi thứ... kể cả trái tim đó em
Hãy tiến tới mặt trời và để lại bóng tối ở phía sau

wolfman
08-10-2006, 10:26 AM
Mình là con trai nè,cho mình góp ý vài câu nha.Bạn choc-ice 15 tuổi phải không?Ở cái tuổi ấy,con trai vẫn còn trẻ con lắm.Người ta vẫn thường nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai mà,con trai tự hào vì mình không bao giờ lớn,và cũng chẳng thèm lớn.Không sao,rồi cũng sẽ đến cái tuổi con trai tập làm người lớn thôi,có muốn vô tư cũgn chẳng vô tư nỗi nữa :) .
Mình cũng nghĩ đúng là làm con trai cũng có sướng thật,tha hồ nổi loạn theo ý mình :D .Nhưng cũng có nhiều cái khổ lắm...(than thầm).Các bạn gái cứ nhìn vào bọn con trai thì lại bảo:"Làm con trai sướng thật",xin thưa,cũng không hẳn đâu ạ,các bạn thường thấy làm con trai sướng vì bọn này chẳng mấy khi(mà cũng chẳng dám) than thở về phận mình đấy ạ :D .
Mình cũng ít khi tâm sự với người khác lắm,không như hai bạn đâu,chuyện vui lẫn chuyện buồn mình đều để cả trong lòng.Vậy cũng tốt,người ta ít biết về đời tư của mình,muốn soi mói cũng không được.Nhưng mình cũng có những người bạn thân,rất thân.Với bọn nó thì mình cứ "thẳng tưng ruột ngựa",chả giấu giếm làm gì,có được những người hiểu mình cũng tốt lắm,mình tâm sự chỉ vì cần có người hiểu mình thôi,không hẳn là để xin lời khuyên,cuộc sống của mình là do bản thân mình quyết định mà.

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 07:30 PM
kHông phải là cứ thích dấu diếm trong lòng đâu W à... cái chính là ta chưa tìm được người hiểu ta , và ta hiểu người mà thôi...Cát cũng đâu có bảo Cát không có bạn thân để san sẻ...Bạn đọc lại những bài trước của Cát xem..

Vào các forum...nói chuyện và trao đổi với mọi người cũng được coi là tâm sự đó.Mà nói chính xác hơn là đối diện với chính mình...dám type những điều mình nghĩ ( mặc dù không dám nói ).Thế giới ảo cũng có chỗ cho những tâm sự thật phải không nào

Con trai hay con gái đều như nhau cả , ai sinh ra cũng có một...cái gì đó...có tác dụng gì đó.... bởi vậy thượng đế rất công bằng..

Bạn lại thử nghĩ xem... trao đổi qua lại với mọi người về những vấn đề như thế này... có tranh luận có phản bác và có cả đồng tình cũng chính là hình thức của " sự sẻ chia " đó thôi

choc-ice
08-10-2006, 09:32 PM
Chà , nghe mọi người nói thì chắc choc - ice này cần chỉnh sửa giới tính của mình 1 lần nữa rồi . Đúng là sẽ có một thời điểm ai cũng cần phải trưởng thành , cám ơn những lời nói của các bạn !