Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi



choc-ice
07-10-2006, 07:51 PM
:blinking: Happiness in a Nutsshell - FOLLOW YOUR HEART !
- Nơi thích hợp nhất để bắt đầu điều mới mẻ bao giờ cũng là nơi bạn đang đứng ! Thay đổi suy nghĩ trước đã rồi hãy thay đổi địa chỉ ! Khi bạn thay đổi , tình thế của bạn sẽ thay đổi . Đó là quy luật .
- Chúng ta đều thất bại . Nhưng không phải thất bạ làm ta đau khổ . Mà ta đau khổ vì biết là đã không làm hết sức mình .
- Đề ra kỷ luật buộc mình phải làm những việc nhỏ nhặt mà bạn không thích ... rồi bạn sẽ dành cả cuộc đời để làm những việc lớn lao mà bạn thích .
- Người sống hạnh phúc không chỉ chấp nhận sự thay đổi mà họ còn chộp lấy sự thay đổi ! Họ là những người sẽ nói rằng :" Tại sao tôi lại phải muốn năm năm kế tiếp của cuộc đời mình sẽ giống y hệt năm năm đã qua cơ chứ ?"
- Lúc mà bạn quá lệ thuộc vào điều gì , người nào , tiền bạc ... bạn xử lý rất kém ! Thách thức của cuộc sống là tận hưởng mọi thứ mà không lệ thuộc vào bất cứ điều gì .
:tm: Về việc cho lời khuyên :
- Nếu người ta không yêu cầu , họ sẽ không hề muốn nghe lời khuyên của bạn !
- Quy luật đầu tiên của sự phát triển là " trật tự ". Muốn phát triển thì cần có hệ thống . Ngắm một cành hoa , bổ một trái cam , xem xét tính đối xứng của một cái cây hay một tổ ong . Tất cả đều có nguyên tắc . Thiên nhiên giữa lại điều gì cần thiết và đào thải những điều không thích hợp . Đó gọi là sự tổ chức .
- Bạn có được động cơ thúc đẩy nhờ làm việc thay vì chỉ ngồi nghĩ về công việc .
- Khi bạn cảm thấy bực bội , hãy nhớ rằng không hẳn người khác làm bạn tức giận đâu , mà chính suy nghĩ của bạn về họ đã làm bạn tức giận .
:0o: Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa , đó vẫn chỉ là suy nghĩ . Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà . :content:
- Càng nhạy cảm bạn càng ít kiểm soát được mình . Hầu hết mọi người đều quá nhạy cảm với tiền bạc - vì thế họ hoàn toàn không kiểm soát được bản thân .
- Theo đuổi ước mơ của mình không bao giờ là một chuyến đi dễ dàng .
:2u: Cuộc sống luôn trở nên thử thách nhiều hơn , nhưng dấn thân vào một hành trình hướng ngoại sẽ khởi đầu một hành trình hướng nội .
- Bạn có cơ hội để thăng hoa - biết được thực ra mình là ai .
Ở đâu ra cái ý tưởng cho rằng nếu ta không tha thứ thì họ sẽ phải gánh chịu ?:bicycle:

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 06:26 AM
Hôm nay Cát đã học được rất nhiều điều...nhờ những bài post của em đó
Có cái gì đó triết lý ,khoa học nhưng lại rất gần gũi , dể hiểu và dễ cảm nhận.
Đúng vậy đời thay đổi khi chúng ta thay đổi .Cuộc sống do ta tạo nên và giữ lấy...thay đổi cũng do một tay ta làm nên mà thôi...
Cuộc sống là thử thách thì ngại gì ma ta không vượt qua nó ...đừng ngại ngùng đón nó...hãy cứ mạnh dạn để đổi thay

mabucoii
14-10-2006, 10:02 PM
hay đấy cố gắng phát huy nhe choc-ice. bài này ko có ý kiến gì chỉ đọc và suy ngẫm về bản thân thôi.

choc-ice
14-10-2006, 11:12 PM
Cám ơn mabucoii nhiều !