PDA

Xem đầy đủ chức năng : :::::::Đi Tìm 1 Tình Yêu Mới::::::::



¯|¯ïN
07-10-2006, 07:19 AM
Khi mới chia tay với người yêu bạn nghĩ rằng mình sẽ khó có thể yêu ai. Sự đau đớn, ngại ngùng mà sự thất bại gây ra cho bạn khiến bạn mất tự tin, không cởi mở và có những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu. Bạn cảm giá như mình hiểu hết những thói hư tật xấu của giới mày râu và rằng mình khó có thể tìm được một anh chàng thực lòng yêu mình.

Có lẽ cuộc sống không đến nỗi bi đát như vậy đâu. Tình yêu đã ra đi thì không bao giờ quay trở lại nhưng chẳng ai dám khẳng định không thể có một tình yêu mới. Điều quan trọng nằm ở chính suy nghĩ và quan niệm của bạn. Hãy thử tạo ra một không khí mới, một cuộc sống mới thú vị hơn. Dù có tìm được cái gì đi chăng nữa thì một luồng gió mới trong cuộc sống cũng giúp ta vui vẻ hơn rất nhiều.

1.Đứng ngoài một số hoạt động thường nhật

Bạn hãy thử một hai lần không đến buổi gặp mặt những người bạn cũ, những người luôn khiến bạn nhớ lại mối quan hệ xưa của mình. Ngược lại, hãy tự khám phá những điểm mạnh mới của chính mình mà từ trước tới nay chưa ai biết. Hãy cho phép bản thân mình được thay đổi lớn: phong cách ăn mặc, cách trang điểm, đầu tóc...

2.Tạo quan hệ mới

Để thoát ra khỏi giới hạn thường nhật của chính mình bạn cần phải có những mối quan hệ mới, mà tốt nhất là có những người bạn mới. Họ sẽ giúp cho bạn có những cái nhìn và cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn khác với những gì bạn vẫn từng quan niệm. Mục đích của bạn không phải để tìm được ngay một anh chàng nào đó từ cái nhìn đầu tiên mà điều quan trọng là bạn sẽ có thêm cơ hội cho chính mình.

3.Xóa sạch tình cảm cũ và không vướng víu vì sự thất bại lần trước

Điều này có nghĩa là bạn cần phải tìm những người mà mình có thể cởi mở. Hãy chia sẻ với họ về sự đổ vỡ của mình và làm thế nào để thay đổi chúng. Nếu hẹn hò với một anh chàng nào đó mà bạn thấy có thể tiến xa hơn, hãy kể cho anh ấy về câu chuyện thất bại của mình, cùng anh ấy chỉ ra nguyên nhân và nói rõ rằng mình không muốn lặp lại sai lầm như vậy một lần nữa.

4.Quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn

Khi bạn thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với xã hội, với những hoạt động mới, sống cởi mở và trung thực với chính bản thân mình bạn sẽ lại bắt đầu cảm thấy khả năng của mình được phát triển thêm nhiều lần. Sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mà chính bạn trước đây không nhận ra. Xác định được rõ điều này, bạn hẳn đã chín chắn hơn trước rất nhiều.

thanhphobuon
07-10-2006, 07:57 AM
trên lý thuyết là vậy thui, chứ còn thực tế thì tui thấy mấy người thất tình rồi......nhìn thấy mà fát ớn luôn, nhịn en nè, nhịn ngủ nè.....người nào người đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.....pó tay

h4lgtn_hoa
07-10-2006, 08:41 AM
Đúng đúng !
Lý thuyết chỉ vậy thui.
Khi thực sự rơi vào hoàn cảnh đó rùi thì chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ nữa.
Toàn làm những việc vớ vẩn thui .

thanhphobuon
08-10-2006, 12:40 AM
bởi vậy người ta nói......yêu là chết trong lòng 1 ít, đúng hok nì.....hihi

vyvyhehe
08-10-2006, 04:18 AM
em ko thể quên đc him....các anh ơi.............dù bít người ta xem em như trò chọi, trò đùa mà sao em vẫn yêu

only_loveyou_4ever
08-10-2006, 04:22 AM
dù lòng bít sẽ mất anh...mất đi những phút giây ấm nồng,...mà sao em vẫn cứ iu...lòng em ko quên tiếng iu đầu tiên...

rosylove
08-10-2006, 07:04 AM
Nói chung thì cũng nên nghĩ thoáng một chút............ Tui cũng đang thất tình nè......... Nhưng mà tui chưa bao giờ hết hi vọng vào cuộc sống và chưa bao giờ hết tin vào tình yêu vĩnh cửu

khangminh
08-10-2006, 09:43 PM
.Xóa sạch tình cảm cũ và không vướng víu vì sự thất bại lần trước
:rain: là một điều khó làm nhất!!:rain:

hà_linh_4ever
08-10-2006, 11:38 PM
Xóa sạch tình cảm cũ và không vướng víu vì sự thất bại lần trước

----------> khó lắm...dù đã cố găng.càng quên càng nhớ !

hướngdương90
09-10-2006, 01:17 AM
Làm được điều này khó lắm ,KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ LÚC NÓI

trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 01:23 AM
Thật sự không dễ dàng để có một điều mới mẻ khi một thứ vừa mới tan nát.........

đôi khi cũng có nhưng không dài.......chỉ trong phút muốn thoát cơn đau buồn một cách tạm bờ mà thôi..........
Mặt khác nếu tìnhyêu là thât lòng rồi thì.............càng khó khăn.....hic hic

baby_nho_nguoi
09-10-2006, 03:06 AM
sau 1ti`nh iu em -dã ngh~I mình sẽ chẳng thể iu ai được nữa
vậy mà em lại gặp anh & iu anh mất roài

Thạch_Cao_Tím
15-10-2006, 12:02 AM
Khó quá!Chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa mới được!Giờ người mới chưa xuất hiện!lấy đâu yêu!:chayle:

những mối tình xưa cũ, giờ nghĩ lại chỉ như một giấc mơ!.Giầc mơ thì không bao giờ có thật!Vậy mà không biết sao một thời nó l cũng àm mình phải mệt mỏi ,đau buồn, sầu khổ !Giờ thì khác!Mình không còn nhiều thời gian và suy nghĩ cho mấy cái trò vớ vẩn ấy nữa!

nghĩ lại ngày xưa mình mới thấy mình thật là khờ!Cứ chạy theo những mối tình viễn vong như chạy theo một cái bóng!
Úi dời!Những cái bóng xấu xí, dzô dziên!

Gớm ghiết,đuôi mù, chột ,lát, nấm ,móc ,lang beng!:chayle:

dream_chien
15-10-2006, 05:53 PM
nếu làm được điều đó chắc po chân lìn à ! Tui đang thất tình nè mấy ngày này đâu có ngủ được đâu đâu có ăn được gì đâu nhìn thấy đồ ăn là ngán đến cổ à hic hic