_ Girl Buồn _
07-10-2006, 05:39 AM
Lâu lăm rồi.Ngốc cũng ko dc gặp anh. Nhớ biết bao nhiêu mà ko biết làm cách nào.....
Biết là anh bận.........Em cũng thế........có gì gặp nhau rồi........Anh và em sẽ nói chuyện nha...........Nhưng lại ko biết anh có nhiều thời gian dành cho em ko???
Đã 3 tuần rồi.......Anh nhỉ???
Đã 3 tuần........Ko trò chuyên.........Ko những lời yêu thương........cũng ko những lời trách móc........giận dỗi.........Lâu ko cãi nhau với anh.........Em lại thấy chán :huglove:
Cãi nhau....thì rồi anh lại làm lành.....em lại hết giận.......Đã bao lần anh và em tưởng chừng như ko còn gì..........Nhưng sao em ko thể rời xa............cũng ko thể thôi ko nghĩ đến anh.........
:huglove:
Giá có thể ở bên anh lúc này.......Giúp đỡ anh những gì em có thể............Liệu anh có chịu ko??
Hôm nọ mơ...........1 giấc mơ........lạ lắm...........Nhưng ko dám kể cho anh nghe............sợ anh lại mắng.............
Hôm nay tranh thủ 1 chút thời gian...........trước khi lý túc xá đóng cửa để nhắn tin cho anh ............Biết là anh bận.....thì em ko hẹn anh nữa nhỉ????............Nhưng tại..............nên..........Ko dc mắng là em hư đâu đấy !!!!!!!!
Thôi !!!!!! Bây giờ phải về phòng thôi !!!!!!! Nhường máy cho bạn khác..........Uh.....em cũng sẽ lên mang..........Mong sẽ gặp anh sớm
Chúc anh VŨ 1 buổi tối vui vẻ..........Đừng thức quá khuya........Đừng lấy đêm làm ngày mãi như thế nhé !!!!!!!!!!! Sẽ ốm đấy
Chào Anh Vũ....................Sếp về đây
Biết là anh bận.........Em cũng thế........có gì gặp nhau rồi........Anh và em sẽ nói chuyện nha...........Nhưng lại ko biết anh có nhiều thời gian dành cho em ko???
Đã 3 tuần rồi.......Anh nhỉ???
Đã 3 tuần........Ko trò chuyên.........Ko những lời yêu thương........cũng ko những lời trách móc........giận dỗi.........Lâu ko cãi nhau với anh.........Em lại thấy chán :huglove:
Cãi nhau....thì rồi anh lại làm lành.....em lại hết giận.......Đã bao lần anh và em tưởng chừng như ko còn gì..........Nhưng sao em ko thể rời xa............cũng ko thể thôi ko nghĩ đến anh.........
:huglove:
Giá có thể ở bên anh lúc này.......Giúp đỡ anh những gì em có thể............Liệu anh có chịu ko??
Hôm nọ mơ...........1 giấc mơ........lạ lắm...........Nhưng ko dám kể cho anh nghe............sợ anh lại mắng.............
Hôm nay tranh thủ 1 chút thời gian...........trước khi lý túc xá đóng cửa để nhắn tin cho anh ............Biết là anh bận.....thì em ko hẹn anh nữa nhỉ????............Nhưng tại..............nên..........Ko dc mắng là em hư đâu đấy !!!!!!!!
Thôi !!!!!! Bây giờ phải về phòng thôi !!!!!!! Nhường máy cho bạn khác..........Uh.....em cũng sẽ lên mang..........Mong sẽ gặp anh sớm
Chúc anh VŨ 1 buổi tối vui vẻ..........Đừng thức quá khuya........Đừng lấy đêm làm ngày mãi như thế nhé !!!!!!!!!!! Sẽ ốm đấy
Chào Anh Vũ....................Sếp về đây