Xem đầy đủ chức năng : không đề
zephyr
07-10-2006, 04:34 AM
Nỗi lòng ta hôm nay tựa như chú mèo con đang lạc lối,trong ánh sáng hay trong đêm tối.Nắm tay và dựa vào vai anh,trong vòng tay ấy em luôn cảm thấy an toàn.Dù mọi việc vẫn tiếp diễn nhưng thời gian đã ngừng trôi trong trái tim em.
hoahongtrang87
08-10-2006, 07:29 PM
:cooll: Bạn can đảm thật. Viết ngắn quá.......
công nhận là dù đọc đi đọc lại mí lần nhưng cũng cảm nhận đc chút xíu hà. Tâm sự thêm chút ít đi bạn. Để mọi người hỉu mà chia sẽ đc với bạn chứ !
Zui Ze nha !
rosylove
08-10-2006, 08:29 PM
Yêu anh rồi em mới thấy........... tình yêu làm cho em mạnh mẽ hơn................ tất cả những nỗi sợ hãi đều biến mất............. chỉ có anh và em.............. mỗi khi ở bên nhau........... thật là hạnh phúc biết mấy.......... vậy mà...................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.