Xem đầy đủ chức năng : ĐiỀu GÌ ĐÁng SỢ NhẤt ĐỐi VỚi BẠn?
ngoclantinh
07-10-2006, 04:09 AM
với tôi chiến tranh là đáng sợ nhất.có lẽ các bạn cũng như tôi chúng ta tự hào là người con của đất nước VN anh hùng.ngày nay chúng ta may mắn được sống trong hòa bình. những lúc xem thời sự tôi thật sự thấy sợ ,và thương xót cho những quốc gia vẫn còn chiến tranh.Thật đáng thương phải ko ,hàng ngày sống chung với bom đạn ,đói kém.ko được tự do như chúng ta ,mất người thân ,mất quyền công dân.tôi ko biết phải bày tỏ nỗi đau đó như thế nào cả.còn mọi người thì sao ,mọi người có nghĩ như tôi ko.
cute_lollipop_2301
07-10-2006, 06:39 AM
:yike2: Đúng vậy bạn ơi. Tui cũng đồng ý với bạn cả hai tay hai chân lun. Chiến tranh thật khủng khiếp. Ngồi ở nhà mà coi thời sự ở các nước Trung Đông thấy kin quá. Thật tội nghiệp cho những người dân vô tội và cả những đứa trẻ. Xem hình ảnh đẫm máu, tui chịu không nổi. Nhưng theo tui có thêm một điều đáng sợ nữa đó là thiên tai. Tui ở đà nẵng. Trận bão vừa rồi cho tui thấy được nỗi sợ đó. Vậy mà những người sống ở những nơi hay động đất núi lửa thì làm sao nhỉ? Nói tới đây tui hông dám nghĩ nữa.
Hàn Cát Nhi
07-10-2006, 07:28 AM
Chiến tranh đáng sợ lắm chứ...nhưng đáng mất niềm tin vào bản thân vào mọi người mới đáng sợ hơn nhiều.Cái đáng tin của tinh thần mất đi , đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Thử hỏi khi nước ta bị giặc xâm lược nếu nhân dân không tin tưởng vào Đảng vào Cách Mạng thì đất nước ta có được như hôm nay không.
Thử hỏi khi niệm tin mất đi...bạn sẽ làm được những gì... chỉ là số không thôi bạn à
Nếu bạn đã đáng mất niềm tin vào cái gì đó , vào một ai đó việc đầu tiên là hãy tìm lại niềm tin trước khi thực hiện những suy nghĩ hay mục đích khác
p/s: chủ đề hay lắm
rosylove
07-10-2006, 10:54 AM
Còn với tui sự nghi ngờ là đáng sợ nhất............ Có gì đáng sợ hơn khi con người mất lòng tin vào nhau và lúc nào cũng ngờ vực lẫn nhau...........:gian:
tiểu bối
07-10-2006, 09:01 PM
Để nói về điều đáng sợ nhất Tb nghĩ rằng cần phải có mấy chục trang giấy mới đủ để Tb viết ra.Tb nghĩ ko có gì là nhất cả bởi điều ta sợ rất nhiều và chẳng biết cái gì là nhất.Chiến tranh.......đáng sợ lắm chứ.Mất niềm tin.........cũng vô cùng đáng sợ.Sự cô đơn.......đáng sợ không kém.Gia đình tan vỡ..........chẳng phải cũng đáng sợ lắm sao?...........................Thật sự có quá nhiều điều để nói
*T.Nga*
07-10-2006, 09:11 PM
điều đáng sợ thì trên đời rất nhiều..có viết hết ngày cũng chua kể xong.....nhưng chắc sợ nhất là..chết..vì chết thì chả còn phải sợ cái gì nữa
ngoclantinh
14-10-2006, 01:10 AM
Mọi người nói đúng để viết hết những nỗi sợ hãi trên đời này thì ko biết viết bao nhiu cho đủ,mình đồng ý chiến tranh ,mất niềm tin ,mất người thân,sợ nghi ngờ.còn nhiều rất nhiều những nỗi khiếp sợ nữa.Chúng ta hãy cùng khám phá nỗi sợ hãi nhé:yike2: :girl:
mabucoii
14-10-2006, 09:34 PM
chẳng việc gì phải ngồi một chỗ để khám phá lỗi sợ hãi làm gì? điều đó chỉ làm con người ta hèn nhát hơn thôi !
Nước ta cũng đã từng một thời gian dài chịu bao đau khổ do chiến tranh mang đến nhưng dân ta đã biết dũng cảm đối đầu với những nỗi đau mất mát , sự sợ hãi để đánh đuổi quân thù. vậy thử hỏi đâu là điều chúng ta phải suy nghĩ !?
Epical
14-10-2006, 09:55 PM
với tôi chiến tranh là đáng sợ nhất.có lẽ các bạn cũng như tôi chúng ta tự hào là người con của đất nước VN anh hùng.ngày nay chúng ta may mắn được sống trong hòa bình. những lúc xem thời sự tôi thật sự thấy sợ ,và thương xót cho những quốc gia vẫn còn chiến tranh.Thật đáng thương phải ko ,hàng ngày sống chung với bom đạn ,đói kém.ko được tự do như chúng ta ,mất người thân ,mất quyền công dân.tôi ko biết phải bày tỏ nỗi đau đó như thế nào cả.còn mọi người thì sao ,mọi người có nghĩ như tôi ko.
Chiến tranh là đáng sợ ---> đồng ý nhưng mà nhất thì ko phải :think: bây giờ mà có một mảnh thiên thạch lao xuống trái đất và tiêu diệt toàn bộ loài người , hoặc một bệnh dịch làm chết hết con người chẳng hạn thì còn ghê hơn :D ( vui một tí đừng giận )
Chúng ta đang sống trong hoà bình --> quan điểm ngây thơ vì hoà bình bây giờ chỉ là tạm thời thôi , hằng ngày các thế lực phản động vẫn có rất nhiều các hành động chống phá . ( báo chí mấy hôm nay có nhiều tin lắm ). Hơn nữa thế giới này chứa đựng đầy mâu thuẫn sẽ đến lúc cần giải quyết ( lúc đấy là lúc chiến tranh mang một ý nghĩa quyết định đấy ) , thế hệ chúng ta rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh thế giới ( và tất nhiên ảnh hưởng đến VN ). --> cái này thì ko đùa đâu
Lost.
14-10-2006, 10:01 PM
Điều đáng sợ nhất ..........có lẽ sẽ là một hỗn hợn cho sự sợ hãi.............
Đôi khi có người sợ mình nghèo khổ, sợ bạo lực.....phạm trù về tiền bạc muôn đời không bao giờ cũ và về một thế giới hào bình vẫn đang từng ngày con người hướng tới - nhưng chúng vẫn đúng..........nhưng với cá nhân và về tâm lý riêng ,,,,,sự sợ hãi đã là sự quên lãng ............một phút nào đó chợt biết mình bị lãng quên rồi mới nhận ra mình cũng đang lãng quên mọi thứ từ bao giờ...........điều đó có lẽ là kinh khủng....................
Epical
14-10-2006, 10:03 PM
Tôi thì chẳng biết tôi sợ nhất cái gì nhưng nỗi sợ hãi của tôi cũng tuỳ hoàn cảnh. VD : bình thường kể cả ban đêm có thấy ma , xương người , đầu lâu , hay quỷ dữ gì đó cũng chẳng sợ ( tôi cũng nghe nhiều Death lắm --> mấy cái đó nhằm nhò gì :D ) nhưng mà xem phim ma xong thì ám ảnh cả đêm ko ngủ đc.
Có rất nhiều thứ đáng sợ , nhìn theo góc độ nào đó , cái gì cũng có điều đáng sợ . Cả những cái tồn tại vật chất cũng như những cái tồn tại một cách chủ quan hay trừu tượng !!
Tôi thì tôi sợ nhất là sau này trở thành người vô dụng , ko đóng góp gì cho xã hội.
Điều đáng sợ nhất ..........có lẽ sẽ là một hỗn hợn cho sự sợ hãi.............
Đôi khi có người sợ mình nghèo khổ, sợ bạo lực.....phạm trù về tiền bạc muôn đời không bao giờ cũ và về một thế giới hào bình vẫn đang từng ngày con người hướng tới - nhưng chúng vẫn đúng..........nhưng với cá nhân và về tâm lý riêng ,,,,,sự sợ hãi đã là sự quên lãng ............một phút nào đó chợt biết mình bị lãng quên rồi mới nhận ra mình cũng đang lãng quên mọi thứ từ bao giờ...........điều đó có lẽ là kinh khủng....................
Ko hiểu?????? nói lại xem nào !!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.