Mr.B
07-10-2006, 03:52 AM
Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc sống của bạn!!!
Hãy cười như thể không có ai nhìn bạn và sống như thể không có gì ngăn cản được bạn
Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ hi sinh.Ở đời này không có bước đường cùng,chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy...
Sẽ chẳng sao cả nếu bạn cố cố cố và cố nữa nhưng vẫn thất bại , nhưng thật tệ hại nếu bạn cố gắng , bị thất bại và bạn không cố gắng nữa.
Bạn chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không có nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
Trước khi mà bạn nói, hãy lắng nghe
Trước khi bạn viết, hãy nghĩ suy
Trước khi tiêu pha, hãy kiếm được tiền trước đã
Trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu
Trước khi chỉ trích, hãy chờ đợi
Trước khi cầu xin, hãy tha thứ
Trước khi từ bỏ, hãy thử cố
Trước khi về hưu, hãy dành dụm
Trước khi chết, hãy học biết cách cho đ
:mpl: :mpl: :mpl:
Hãy cười như thể không có ai nhìn bạn và sống như thể không có gì ngăn cản được bạn
Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ hi sinh.Ở đời này không có bước đường cùng,chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy...
Sẽ chẳng sao cả nếu bạn cố cố cố và cố nữa nhưng vẫn thất bại , nhưng thật tệ hại nếu bạn cố gắng , bị thất bại và bạn không cố gắng nữa.
Bạn chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không có nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
Trước khi mà bạn nói, hãy lắng nghe
Trước khi bạn viết, hãy nghĩ suy
Trước khi tiêu pha, hãy kiếm được tiền trước đã
Trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu
Trước khi chỉ trích, hãy chờ đợi
Trước khi cầu xin, hãy tha thứ
Trước khi từ bỏ, hãy thử cố
Trước khi về hưu, hãy dành dụm
Trước khi chết, hãy học biết cách cho đ
:mpl: :mpl: :mpl: