beyeu_yeu_123
06-10-2006, 06:01 PM
Khoảng mấy hôm trước,bé có gặp một anh chàng rất đẹp trai.Bé thích đến đỏ mặt.RỒi bé đi dò tin t ức thì biết anh ấy tên Phúc mà hông bít mấy tủi ời !Bé nhờ bạn bé hỏi thì biết anh ấy có ngưòi yêu ời!nhưng mà bé hông có cảm giác bưồn tí nào hết !(liệu bé có yêu ngưòi ta hông nhỉ:think: )
Rồi thim mấy ngày sau bé và anh ấy gặp trong siêu thị ở tầng chơi games.Anh ấy rủ bé chơi hết trò này rồi trò nọ còn nắm tay bé đi mua đồ nữa !be hỏi anh ấy không sợ bị ngưòi yêu giận hả?
ANh ấy bảo là anh chưa có ngưòi yêu.Bé hông biết mình có bị gạt hông mà nhìn thì thấy anh ấy ngồi ăn kem im re.Rồi hồi nữa lúc sắp về.ANh ấy hỏi bé có bạn trai chưa ,Bé lắc đầu.Anh ấy cầm tay bé rồi nói "bé yêu ơi!....CO dồng ý làm bạn gái anh không?" Bé giật mình một nữa thì rất mưốn một nữa thì nghĩ người ta gạt mình nên bảo anh ấy cho bé một thời gian ngắn để xem có nên bắt đầu tình yêu đầu tiên với anh ấy hông!!!
Anh chị có nghĩ anh ấy gạt Bé hôgn?
Bé có nên bắt đầu tình yêu với anh ấy hông
Rồi thim mấy ngày sau bé và anh ấy gặp trong siêu thị ở tầng chơi games.Anh ấy rủ bé chơi hết trò này rồi trò nọ còn nắm tay bé đi mua đồ nữa !be hỏi anh ấy không sợ bị ngưòi yêu giận hả?
ANh ấy bảo là anh chưa có ngưòi yêu.Bé hông biết mình có bị gạt hông mà nhìn thì thấy anh ấy ngồi ăn kem im re.Rồi hồi nữa lúc sắp về.ANh ấy hỏi bé có bạn trai chưa ,Bé lắc đầu.Anh ấy cầm tay bé rồi nói "bé yêu ơi!....CO dồng ý làm bạn gái anh không?" Bé giật mình một nữa thì rất mưốn một nữa thì nghĩ người ta gạt mình nên bảo anh ấy cho bé một thời gian ngắn để xem có nên bắt đầu tình yêu đầu tiên với anh ấy hông!!!
Anh chị có nghĩ anh ấy gạt Bé hôgn?
Bé có nên bắt đầu tình yêu với anh ấy hông