PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng bỏ cuộc bạn nhé !



choc-ice
04-10-2006, 10:24 PM
Bài học từ sự thất bại ! :mpl:
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ như thỉnh thoảng vẫn thế , khi con đường bạn đang lê bước dường như thành dốc đứng , khi ngân sách đang giảm mà nợ nần lại tăng cao ; bạn muốn mỉm cười nhưng lại phải thở dài ; khi sự lo âu đang đè nặng lên bạn , hãy nghỉ ngơi nếu cần thiết nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé .
Cuộc đời thật kỳ lạ với những khúc quanh ngõ quẹo như đôi khi chúng ta vẫn nhận thấy , quá nhiều lần thất bại , lẽ ra ta đã chiến thắng nếu như ta kiên trì theo đuổi , đừng bỏ cuộc dù cho bước tiến có vẻ chậm lại vì có thể bạn sẽ thành công trong cuộc chiến tới .
Thành công chính là sự đảo ngược của thất bại ; ánh bạc của đám mây mù hoài nghi làm bạn không thể biết được mình đã đến gần đích rồi đấy , có khi tưởng chừng hãy còn rất xa nhưng có thể bạn đã ở gần kề . Vì thế hãy chiến đấu dù khi bạn đã bị trúng đòn nặng nề nhất ; khi mọi thứ có vẻ tệ hại nhất thì đó chính là lúc bạn càng không được phép bỏ cuộc .
Các bạn đọc bài viết có cảm nhận ? Dù chúng ta có đoi lúc mệt mỏi với chính cuộc sống này thì vẫn phải tiếp tục đấy nhé - chỉ là thành công bị trì hoãn thôi , phải không nào :fi:

Phong Linh
04-10-2006, 10:40 PM
Khi tớ hỏi một người bạn của mình "Theo anh thành công là gì?"
Anh ý trả lời "Thành công là dám thất bại"
Câu này chẳng phải do anh ý phát minh ra đâu, có lẽ nó là 1 câu danh ngôn hoặc câu nói của 1 ngưòi đã thành đạt nào đó. ( tớ nghĩ thế). Nhưng điều tớ khâm phục là anh bạn ý của tớ đã dám sống theo câu nói đó : Không sợ thất bại !

Chỉ cần không bỏ cuộc , tớ tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ thất bại hết ^^
Đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã thật là khó. Nhưng cứ thử nhìn vào...con lật đật y, về bài học này thì con lật đật tuyệt vời nhất ^^

Tớ chẳng bằng 1 con lật đật :P Tớ chỉ đang học hỏi nó :D

Hàn Cát Nhi
04-10-2006, 10:53 PM
'Thất bại là mẹ của thành công "
Chắc hẳn không phải vô duyên vô cớ mà người ta nói như vậy phải không?
Tất cả đều có lý do riêng của nó...Cho dù khởi đầu có ra sao đi nữa nhưng ta hãy cố đi bằng chính đôi chân của mình , cố làm mọi thứ với tâm tưởng...ta sẽ thành công.
Có thể trên con đường đi tới thành công là những chông gai gian khó , là những thử thách cực nhọc...nhưng bạn ơi ngọt ngào đang ở cuối con đường...Đừng bao giờ bỏ cuộc , nếu ngã...cũng hãy tự mình đứng lên..



p/s: 3` ơi...bám gót 3`.nè .

p2ola
04-10-2006, 10:55 PM
oái chết rùi bà già réo dìa ăn côm xin phép các pac nhá em di ăn côm cái đã ;))

Phong Linh
05-10-2006, 01:13 AM
Cát iu quý... Chẳng biết chuyện này Cat đã post trên HHT chưa ^^ Nếu rồi thì thưởng thức lại, nếu chưa thì bây giờ đọc.

3` đang định giới thiệu về 1 người, Cat đoán xem ai nhé ^^

Người này đã từng thất bại trong kinh doanh năm 22 tuổi.
Năm 23 tuổi thi rớt trong kỳ thi luật sư.
Lại gặp thất bại trong kinh doanh năm 25 tuổi.
Phải chứng kiến cái chết của người yêu năm 26 tuổi.
27 tuổi bị suy sụp thần kinh.
Bị thất bại trong công việc người dẫn chương trình năm 29 tuổi.
Thất cử khi tranh chức nghị sĩ năm 34 tuổi.
Trúng cử nghị sĩ năm 37 tuổi.
Lại thất cử năm 39 tuổi.
Thất cử khi tranh chức thượng nghị sĩ năm 46 tuổi.
Thất cử chức phó tổng thống năm 47 tuổi.
Năm 49 tuổi lại thất cử chức thượng nghị sĩ.
Năm 51 tuổi, trở thành Tổng thống .

Giờ Cat biết 3` định nói đến ai không ?

choc-ice
05-10-2006, 04:41 AM
Người Phong Linh nói trên mình thật khâm phục , tuy mình đánh bài viết này nhưng đôi khi vẫn ghét sự thất bại - thật đấy . Đúng như Cát trắng đã nói không ai vô cớ lại nói " Thất bại là mẹ thành công ".

Hàn Cát Nhi
05-10-2006, 06:26 AM
51 tuổi đắc cử tổng thống ..hình như hơi giống ông Washington thì phải .. ông này cũng có kinh doanh nhưng chỉ ở hình thức trang trại , ông có hai vợ ..nên chắc kô đau khổ lắm khi mất người yêu ( tại thấy nhiều vợ đó 3` ) ...Ông ...nhưng hình như Cát nghĩ không phải người 3` đang nói tới là ông ...bởi hình như ông không có học luật ...
Ông chỉ tham gian quân đội mà thôi ...3` có thể nói cho Cát biết con người vĩ đại đó là ai không ? :wink:
Nhưng kì thực Cát có biết một người ... ông tên là DR DEAN H. BRUFF ... ông ta học rất giỏi nên được đặc cách vào trừong đại học Luật Colorado ...nhưng sau một năm học hiệu trưởng của trừờng đó đã cho ông thôi học vì kết quả học tập quá kém . (không hiểu trong một năm đó ông ta học hành kiểu ji` nữa 3` nhỉ )
Hiệu trưởng trường đó khuyên ông nên học ở trường luật WESTMINSTER - một trường dành cho người nghèo và học không khá lắm ( >.< ) ..Lòng tự trọng của ông bị tổn thương ...tuy nhiên ông vẫn đến gặp hiệu trửong trường WESTMINSTER và xin học.Sau khi đọc hồ sơ của ông hiệu trửong đã nói " Cậu chỉ giỏi chơi thể thao và tiếng Tây Ban Nha và học các môn xã hội , còn các môn hàn lâm thì quá kém ( Cát ko biết môn Hàn lâm là ji` hết ...) . Tôi chỉ nhận cậu với điều kiện cậu học lại các môn của năm thứ nhất và đạt kết quả cao "
Ông đồng ý và đã theo học ...từ đó luật lại trở thàng đam mê của ông ..Hai năm sau Giáo sư dạy chính của ông qua đời , và ông được lên thay thế . Ông đã giảng luật cho những thẩm phán , sinh viên và cả những luật sư thực tập . Trong khi tham gia học , ông còn làm thêm ở phòng luật Denver . Năm 28 tuổi ông trở thành luật sư trẻ nhất ở đó . Tiếp đó ông làm thẩm phán của hạt và được tổng thống Mỹ đề cử làm thẩm phán Tòa án Mỹ . Và cuối cùng ông trở về trường đại học luật Colorado để nhận giải thưởng George Norlin và bằng tiến sĩ danh dự về luật. Cuối cùng ông trở thành hiệu trưởng trường đại học Colorado , nơi đã từng từ chối ông


3` thấy đó " Trong cuộc đời mình ai cũng có ít nhất một lần thất bại , nhưng sự thất bại đó sẽ dạy cho ta rằng cuộc đời là một con đường với những lối ngoặt không thể biết trước được . Và để đi đến đích,bạn không thể để bạn thân bị hủy hoại bởi bất kì một thất bại nào , và hãy nắm lấy cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất "

the_following_day90
05-10-2006, 08:18 AM
thành công là dám thất bại
hay quá đi

Phong Linh
05-10-2006, 08:27 AM
3` có đọc câu chuyện về ông Luật sư này ở báo HHT cách đây cũng lâu rồi.Hồi ý thích mê những câu như là "Trong cuộc đời ai cũng phải thất bại, những sự thất bại ấy dạy cho ta biết rằng cuộc đời là 1 con đường với những lối rẽ ngoặt không thể biết trước..." hay là "khi một cánh cửa khép lại có nghĩa rằng 1 cánh cửa khác cũng đã mở ra. Vấn đề là bạn có biết nhìn về phía cánh cửa đã mở và bước vào hay là chỉ đăm đắm với 1 cánh cửa đã khép " ( những câu này 3` viết theo trí nhớ chứ nó khác bản chính) .

Hàn Lâm ? Theo 3` biết thì "Hàn" trong từ Hàn Lâm có nghĩa là "bút",còn "Lâm" là "rừng" . Rừng bút - vậy thì có nghĩa hàn lâm liên quan đến văn chương (mong là 3` không nghĩ sai nhiều lắm :rain: )

Người mà 3` muốn nói đến là 1 ông người Mỹ, cat đi đúng hướng rồi. Gợi ý típ cho Cat đoán ^^ Ông này đã từng viết 1 bức thư cho thầy hiệu trưởng của trường mà con trai mình theo học. Lá thư ấy rất là có ý nghĩa ...

3` gợi ý tiếp là như thế, Cat đoán tiếp ^^

Hàn Cát Nhi
05-10-2006, 07:54 PM
sỐ báo HHT cách đây chừng 4 hay năm 5 năm gì đó thì phải...Cát nhớ không rõ và cũng không chắc lắm...và cũng đang tự cười mình vì không biết Nhớ tên nhân vật với tên trường có đúng không nữa...( :khocnhe: )...
À cái ông người " Mỹ" đó có phải viết la thư " Xin thầy hãy dạy con tôi " phải không 3`..
Nhưng tiếc...hình như Cát không nhớ ổng tên gì ...mà nói chính xác là không biết tên và mặt mũi ra làm sao...Thực sự Cát thất bại trong câu đố của 3` rồi.... Thừa nhận thất bại... cũng không hẳn là thất bại đâu 3` nhỉ...Vì khi thất bại ta có thêm những bài học những kiến thức mới...nhờ đó ta sẽ có thêm kinh nghiệm xã hội cũng như trong các lĩnh vực liên quan...
Và Cát hi vọng rằng.... Người nâng Cát đứng lên trong thất bại này là 3` chứ không ai khác