Xem đầy đủ chức năng : Tháng 10 ...
*Rain*
04-10-2006, 11:21 AM
Ốm mất tiêu rầu ! Đầu đau như dừ , mắt thì cứ mờ mờ , nhìn cái ji` cũng xoay xoay như chong chóng . Chẹp , khó chịu nhất vẫn là cái kiểu rát trong cổ họng và mũi thì tịt luôn :sleepwell: .hix hix , Ba Má có việc phải về trong Đà Nẵng , tưởng mình tự do đuợc 4 ngày thì đến ngày thứ 2 lăn đùng ra ốm . Bó tay ...
Đầu óc mà cứ 5p đau , 10p choáng như thế này thì ko bik đến trung thu có lết ra ngoài đuợc nữa ko ? Còn 2 môn chưa xong để trả bài , lại phải thêm cái trách nhiệm kiểm tra bài thằng em ... tính ra đủ các thể loại : Chơi , học , gia đình , bạn bè và yêu đuơng ... Bó tay , ko hỉu mình có đủ sức cân đuợc hay ko nữa :D ... Kệ mie hết đi , lo duỡng sức cho cái Trung Thu 2 ngày nữa cái đã heheheh .
Hum nay gục luôn trên bàn vì mệt . Uống thuốc xong có cảm giác bệnh còn nặng hơn ... nhìu cái trong đầu quá đi mất . Đi dội nuớc lạnh cho tỉnh thì lại mém chút gục luôn trong phòng tắm . Sợ quá đi mất , dội nuớc vào 1 phát thì mắt hoa lên , mờ luôn . May mà dựa đuợc vào tường ko chắc ngã dẹo luôn ko bik chừng . Bình thương ở nhà mà đau ốm ji` thì mami ép uống thuốc ngay , đằng này lười mua thuốc nên mặc kệ cho nó tự đề kháng , hic ... ai ngờ thức đêm nhìu nên đuối ^^ . Lại phải lon ton đi mua thuốc , ăn cơm , uống sữa để lấy sức... thức tiếp ^^. Freedom có khác :D !
Hum nay vô cùng xin lỗi honey , enh ko muốn em thấy enh trong cái tình trạng này nên khi cố đưa thằng em Zai đi học rồi ào chạy luôn . hehe , đang rán đậu trên bếp quên tắt bếp nữa , kết quả cháy cả đậu lẫn nồi :haha: . Bữa trưa cực kì hoành tráng : trứng rán + đậu rán ( ngon chán ! ) ... Mai chắc cháo và cháo tẩm bổ rầu !
Em nà em rất hay lo nghĩ cho người khác , nếu bik enh ốm kiểu này chắc lại ko học hành ji` đuợc cả ( chăm chăm đi nịnh enh :so_funny: ) .Lúc sinh nhật, em nhờ enh nhắc nhở em chuyện học hành nên enh có ốm cũng phải để em yên tâm mà học . hì hì , đây ko phải là lần đầu bị ốm , ko phải là lần đầu tiên ở nhà 1 mình , nên kô cần lo ji`.
Rain Suppo Man , đầy kinh nghiệm ở nhà 1 mình :lol: .
Em có giận enh thì giận lâu lâu nhé , enh khỏi ốm rầu thì em thích ji` enh cũng chiều em hết . Bi giờ ko có sức để chiều em :rain: thì xin khất vậy !
mệt rầu , ko thích viết nữa ... Nóng nảy quá , đi tắm rầu ngủ đây ...
Nhớ em thía ko bik nữa :bath:
Cái tháng 10 này ốm cho qua trung thu càng hay , hehehe !
Trang Sassy
04-10-2006, 07:10 PM
Rain ơi là Rain...Viết chữ ntn thì Alek ko hiểu gì rồi :chayle:
me_luv_mit
04-10-2006, 07:38 PM
rain.ít 's raining..it 's raining..it 's rain :D.. bữa dìa diệt nem hẻm thí bé Mít cóa bùn hem :so_funny:
*Rain*
04-10-2006, 08:47 PM
Rain ơi là Rain...Viết chữ ntn thì Alek ko hiểu gì rồi
ko cần đọc , ko cần phải hiểu :rain:
*Rain*
06-10-2006, 01:30 PM
Hà Hà , Trung Thu kì quái nhất mà mình từng có :rain: . Hy vọng tràn trề về 1 buổi tối nhìu niềm vui thì 2 ngày truớc lăn đùng ra ốm , sau 1 đêm karaoke thì tắt tiếng luôn . Chán ko thể tưởng đuợc >.< . Cái ngày cần phải nói thì ko thành tiếng đuợc :so_funny: . Đau !
Đời nó là thế , chán ngán vô cùng !
Buổi tối vô vị , những câu đùa nhạt nhẽo ko thành tiếng . Nặng nề quá đi mất !Anh biết Em mệt vì quá nhìu chuyện xảy ra gần đây , còn anh thì cảm thấy mình ko đủ sức để bao bọc em .Thế đấy , Đầu lại đau rầu >_< !
Đi lang thang trong cái biển người đó , ai cũng tươi cười hớn hở mà sao anh cảm thấy cô độc quá ? Rõ ràng anh đang có em bên cạnh cơ mà ? Sự mệt mỏi từ em dường như ko bik từ lúc nào đã lan sang anh . Cáo ơi, Anh thương em rất rất nhìu , em bik ko ? :khocnhe:
Em nói rằng Em luôn có cảm giác là gánh nặng cho anh , là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi nhưng em đâu có hỉu đuợc cảm giác của anh khi nhìn em buồn ? Em đâu có hiểu đuợc rằng Enh thực sự muốn chia sẻ cho em ?Với em , em chỉ chia niềm vui cho anh , và nỗi buồn thì em giấu kín .
Em đâu có hỉu rằng mỗi lần em gặp rắc rối và anh là người đầu tiên em nghĩ đến thì anh vui như thế nào ? Em ko chịu hiểu rằng cái "bổn phận , nghĩa vụ " chăm sóc em từ lâu anh đã luôn mong đuợc gánh lấy ? Em chỉ nghĩ rằng mọi khó khăn em tự vuợt qua đuợc , nhưng kết quả thì sao chứ ? .... Những cái phiền não luôn đeo bám em , và em thì luôn miệng nói 1 câu " em ko sao cả " . Em tưởng nói 1 câu nhẹ nhàng như thế thì anh sẽ tin và ko quan tâm ji` đến em sao ? Anh ko phải là 1 thằng khờ , càng ko muốn làm 1 thằng khờ Cáo à ! :rain:
hahaha ,chỉ là anh bik lúc nào thì em nên tự nói ra thôi . Nhưng anh cũng bik lúc nào em cần có anh mà ! Thế mà em vẫn cho rằng tốt hơn hết anh ko nên bik , " Em ổn mà " :rain:
Anh đến với em đâu phải chỉ bằng những lời hứa , hay những dòng chữ vô hồn ... anh thực sự rất yêu em .Anh hiểu em nhìu hơn em cảm nhận đuợc đó ! Cái anh cần ko phải là những lời nói vô cảm đó từ em ,mà anh chỉ mong em có thể xem anh là 1 phần của cuộc sống của em . Anh muốn lắng nghe em , anh muốn có thể ôm em khi em khóc . Anh uớc mình có thể gánh mọi phiền não từ em và mỗi ngày làm em cười nhìu hơn .Anh biết Anh có thể làm đuợc , chỉ cần em cho anh cơ hội ... duy nhất 1 cơ hội là đủ !
Và em vẫn cứ thế : cá tính , bướng bỉnh , duờng như em sinh ra là để lo lắng cho người khác , quan tâm đến nguời khác ngoài chuyện bản thân em . Cuộc sống của em ngày càng bộn bề vì những chuyện tưởng chừng ko liên quan đến em . Anh xin em , em hay buông tha bản thân mình đi ... xin em hãy 1 lần nghĩ cho bản thân mình đi . Em đâu có cô độc đâu , em còn có ít nhất 1 người yêu thương em mà ! Nếu em cứ tiếp tục dồn mình đến chân tường , biết nắm bắt mà ko biết buông xuôi thì kết cục người đau khổ lại là bản thân em mà thôi . Em rồi cũng sẽ như anh : 1 cảm giác bất lực , muốn lo cho người cũng ko lo đuợc và bế tắc ! Xin em hãy 1 lần nghĩ cho anh , liệu anh có đủ sức chịu đựng khi nhìn thấy em luôn trong 1 tâm trạng mỏi mệt như thế ko ?
Mọi chuyện đối với em thật đơn giản , giống như là 1 + 1 =2 . Nhưng cuộc sống này đâu phải cái gì cũng rõ ràng như thế đâu ? Nói đâu xa , chuyện tình cảm và tiền bạc sẽ chẳng bao giờ rõ ràng 100% như thế đâu ? Em tự ép bản thân mình sống theo 1 công thức như thế , vô hình chung em tự đặt mình vào trong 1 chiếc hộp kín , có muốn đứng dậy vươn vai cũng ko thể vì nắp hộp ko bik từ lúc nào đã luôn ép em trong 1 tư thế quì . Tại sao em và anh đều bịk những chuyện em có thể làm và ko thể làm nhưng em tự ép bản thân phải làm cả những điều hiện giờ em ko có khả năng chứ ? Khác nào em đang tự dồn bản thân mình vào chân tường trong khi em cứ nhất quyết phải đi thẳng ? Đồng ý là đường thằng bao giờ cũng ngắn nhất nhưng đó lại là ngõ cụt . Lùi 1 buớc trời cao đất rộng , đi vòng qua bức tường đó cho dù có xa hơn nhưng ít ra em ko bị đau vì nó chứ ?
Có những chuyện đơn giản tưởng chừng như bất cứ ai cũng hiểu cái đạo lý đó , thì riêng em , tự ép mình theo 1 con đuờng riêng . Và lúc đau đớn , mệt mỏi thì chỉ cắn răng chịu đựng . Vậy còn anh thì sao ? Anh là ji` của em ? Liệu anh có còn xứng đáng ko ?
Tay cầm 1 cốc trà nóng hay 1 viên đá lạnh , lúc ko thể chịu đựng đuợc nóng hoặc lạnh thì thả tay ra ... Đơn giản chỉ 1 động tác : buông tay ! Khó khăn lắm sao em ?
Bản thân anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì em cả . Thật đó , thậm chí trong suy nghĩ càng ko có . Có thể rồi đây anh mất em , nhưng có sao đâu nếu con đường em chọn đem lại nhìu niềm vui cho em ... Vì em , anh chấp nhận tất cả !
Chỉ mong em sống cho bản thân mình , nghĩ cho mình nhìu hơn mà thôi .
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau , nhưng anh muốn thấy ở em 1 con người khác , 1 con người ko phải gồng mình cho người khác !
Em cần thời gian và anh thì lúc nào cũng thừa thời gian để dành cho em . Anh đợi đuợc , bao lâu anh cũng đợi em ...
Cầu mong những ngày mới tốt lành sẽ đến với em , C3 à ! :so_funny:
************************************************** *********************************
Và như thế Ta đã yêu nhau
http://members.nghenhac.info/upload8/Va%20Nhu%20The%20Ta%20Da%20Yeu%20Nhau%20-%20Ho%20Quynh%20Huong%5B1%5D.wma
Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗn lần em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu
Và như thế ta đã yêu nhau
Một tình yêu thật bền lâu
Và như thế em đã theo anh
Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
ở nơi đó em sẽ bên anh
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
06-10-2006, 07:22 PM
viết thế này thì có muốn type lại cũng khó
Trung thu mà buồn dzã man
Chưa kái năm nào mà có kái trung thu bùn như năm nay
Mệt mỏi và buồn chán
Chấm hết
Trang Sassy
06-10-2006, 07:27 PM
...Cứ tưởng Trung Thu sẽ dzui dzẻ..Nào ngờ...nhạt...chán...chẳng có cái gì ra cái gì...Chỉ 1 từ thôi :Chán..!>..!
Xí Xọn Pà Pà
06-10-2006, 08:19 PM
Hì , bôi đen và cop lại rồi past ra mah đọc , nếu không muốn quote ^^
TY là thế đấy , ghen tỵ với TY dzành cho Cáo của ông quá đấy Rên Ku Ku ...
Sorry vì hơi dzô dziên :D
*Rain*
06-10-2006, 10:59 PM
Chẹp , vít đến thế rầu mà Pa`Pa` vẫn đọc đuợc :gian: . Pa`Pa` cao thủ đầu chảy mủ :so_funny: .
Cái bài vít này nhẽ ra là bên box TT của Rain , nhưng nghĩ lại thì nó chẳng có gì cả , chỉ là những dòng ngắn ngủi cho 1 đêm Trung thu mà thôi .
Viết xong định del , nhưng tiếc ... công viết :haha: nên change font chữ cho cả nhà ai ko bik cách , ko quan tâm thì khỏi làm phiền :hihi: .
TY là thế đấy , ghen tỵ với TY dzành cho Cáo của ông quá đấy Rên Ku Ku ...
hì hì , Yêu mà . Rain ghét cái TY ảo nên khi yêu luôn phải hết lòng vì đó là cảm giác thật .
Chuyện tình cảm thì ko ai nói truớc đuợc nhưng cho dù thế nào đi nữa thì lòng mình sẽ ko hối hận .
Cáo may mắn hay Rain may mắn ? chuyện đó ko quan trọng :)
♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
07-10-2006, 12:11 AM
mệt mỏi nhỉ.....ghét kái tình yêu ảo...đúng thế thật.......bây giờ với mình....mình cũng bắt đầu ghét kái tình yêu chỉ nói xuông....hứa viển vông....đời là mấy tí đâu
Xí Xọn Pà Pà
07-10-2006, 01:34 AM
Ừh thì cả hai đều may mắn , vì đã tìm thấy nhau ...
Hôm nọ tôi có đọc được đâu có một bài reply của ông ( hình như là trong cái topic dzì đấy bên thư tình của meoboteo gởi nhóc PA thì fải ) , lúc đó bận quá nên chẳng bon chen được câu nào ... Chỉ thấy , ông nói trúng ý tui ghê :D
Yêu và sống hết mình vì TY , không vụ lợi toan tính ... sẽ chẳng có dzì để hối hận cả . Cho đi nghĩa là nhận về , fải không bạn Toàn thân mến ? ^^
Có thể wen biết nhau từ mọi hoàn cảnh , onl cũng được ( chẳng ai cấm cả ) , quan trọng là fải biết Thực tế hoá TY đó , nuôi dzưỡng bằng cảm giác thật , chứ đừng để những cảm nhận Ảo đánh lừa mình , đơn giản thế thôi .
Mà lạ một cái là hễ cứ thấy đôi nào yêu nhau , mình lại ghen tỵ gơ :D Chẳng biết là còn ế độ đến chừng nào mới có người chịu rước nữa hơ :D
*Rain*
07-10-2006, 02:37 AM
Xí Xọn ngốc , ai cũng luôn có 1 người dành riêng cho mình cả ? Chưa tìm thấy chứ có phải là ko thể tìm thấy đâu mà lo mình ế :so_funny:
( mà bà gian bỏ xừ , lại còn " xấu mà chảnh " nên chéc cũng ... khó khăn đó :so_funny: )
Ừh thì cả hai đều may mắn , vì đã tìm thấy nhau ...
Tìm thấy nhau ... Tìm thấy nhau ... Tìm thấy nhau .... :rain:
Hôm nọ tôi có đọc được đâu có một bài reply của ông ( hình như là trong cái topic dzì đấy bên thư tình của meoboteo gởi nhóc PA thì fải ) , lúc đó bận quá nên chẳng bon chen được câu nào ... Chỉ thấy , ông nói trúng ý tui ghê
Cai quản box Thư Tình , còn chuyện gì éo le hơn mà Rain ko gặp chứ ? :so_funny:
Toàn là những lời nói của những đứa trẻ con , và những giọt nước mắt của những cô bé mới lớn tò mò :haha:
phonglantim
07-10-2006, 06:56 AM
:hihi: May mắn vì đã tìm thấy nhau :hihi: Chúc mừng nhé....mặc dù mình trước kia đã ko ủng hộ ...nghĩ lại giờ thấy ....:so_funny:
*Rain*
07-10-2006, 10:52 AM
Thứ 7
Ngày sao dài quá ?
Chắc tại mình thức dậy từ rõ sớm ^^ . Chẳng có chuyện ji` mà sao lại giật mình dậy lúc 6h nhỉ ? hixx hixx , mất công lại phải tròn mắt lên 5p để tự vấn xem hôm nay có ji` đặc biệt hoặc mình có bỏ sót sự kiện nào ko để còn bik mà đánh răng , còn ko thì khò khò tiếp :so_funny: . Hehe , khò khò thật !
Và hình như đây mới là giấc ngủ thực sự :sleepwell: !
Cả đêm qua trằn trọc vì khó ngủ . Nhắm mắt , buông tay rầu mà sao ko chịu ngủm nhẩy :haha: ? Mơ màng rầu lại nghĩ về em ... :rain: ... Oài oài , sao nhìu chuyện thía ko bik nữa , 1 đêm mà nghĩ ra lắm chuyện vật vã ^^ . Chỉ tính sơ sơ chuyện ngày mai mình sẽ làm ji` , ăn gì , đi đâu , "thứ 7 máu chảy về tim " .... cũng đủ choáng rồi ^_^ .
Quanh 1 vòng lớn rồi cũng nghĩ về em ... Thiệt Tình !
Hì hì , nhận ra mình thương em nhìu quá ! Chắc cái số mình nó " bất hạnh " nên mới thế :chayle: ! Tại sao ko phải nà Mai Phương Thúy hay CR mà lại là em huh Cáo ? ( hic hic , vô cùng áy náy với CR vì đã nằm mơ thấy kưng í ... adidaphat ) . Buồn cười vì cái suy nghĩ về CR quá đi mất ! Cười thầm 1 lúc mới thấy mình dở hơi , khát nuớc , uống nuớc no nê bù cơn đói hành hạ lúc đêm rồi mới chịu ngủ .
Con người đúng là lắm phiền não thật !
Sáng 9h mới chịu mò dậy đánh răng rửa mặt , lên ôm mami 1 phát nịnh xin xèng đổ xăng :so_funny: rồi đi ăn sáng . Về nhà ngồi máy hoàn thành cái topic Kinh tế , tự khen mình chăm ngoan dễ sợ : bùng học 1 ngày để làm topic cho dù đầu đau như búa gõ và chóng mặt :haha: . Nhẹ nhàng cuối tuần !
Nhưng cuối tuần thì đã sao chứ ? Có khác ji` mọi ngày đâu ?
Vẫn là ngày không em !
Treo máy Võ Lâm rầu đi nằm đọc truyện . Mấy ngày ốm ở nhà 1 mình nên đọc đến mụ cả người . Đúng là cái bọn coan chai , cắm đầu đọc mấy cái thứ kiếm hiệp đến mê mẩn , may mà ko bị "lậm" ^^ . Nhưng nếu ko đọc thì làm ji` cho hết ngày chứ ? Từ lâu rầu , cái trò đọc kiếm hiệp luôn là phương tiện giết thời gian tốt nhất , cho dù là trong giờ ở trường hay ở nhà ( tội lỗi quá - haha) . Đọc 2 cuốn mất có 3tiếng , đang thiu thiu ngủ thì đã có người mò sang gọi đi uống nuớc ... Định từ chối thì vẫn 1 ý nghĩ : Ở nhà có làm ji` đâu chứ ? Mặc quần phát đi luôn đến 6h ...
Vẫn là ngày không em !
Tối thứ 7 , mình sợ nhất là cái tối thứ 7 vô vị . Cả ngày rủa cho đêm mưa để dân tình ko ra đường thì nó lại đêk thiêng : Thứ 7 đẹp long lanh ( ! ) . Nhất định phải đi đâu đó ...
Nhưng đi đâu cơ chứ ? Đi 1 mình ư ? ....
Vẫn là ngày không em !
...
Vẫn là ngày Không em !
:sleepwell:
Mình Em Với Em - Khánh Ngọc
http://www.mtvland.net/nguoidaukho/sdahdhfhdsg/wma/NhacYeuThich/Minhemvoiem.wma
CloudyRiver
07-10-2006, 07:37 PM
oạch... sao tự dưg lại có mình dính dág vào đây nhỉ? lại thêm ông Linh hôm wa ngồi đổ dầu vào lửa << làm mình tò mò :so_funny:
chíp nhỏ đang yêu
08-10-2006, 04:29 AM
hay đó bạn ạ , đọc được , có chất lượng hơn những topic khác
*Rain*
08-10-2006, 09:06 AM
Hay ở chỗ nào , đuợc ở chỗ nào ? Nói nghe xem nào :blow:
** mắt_buồn **
08-10-2006, 09:20 AM
.......tháng 10.....mùa thu......cái thời tiết này thật không thể chịu nổi......khó chịu vô cùng.......tâm trạng cũng vậy.......khó chịu 1 cách không tưởng......trong 1 tháng không bít bao chiện đã xảy ra.......gia đình bạn bè tình yêu.......tất cả....mất sạch.....chẳng còn có gì cả........cô đơn.......trống vắng.......không 1 chốn nương thân........biến đi đâu về đâu.......rồi sẽ ra sao........
*Rain*
08-10-2006, 09:33 AM
Muốn xí xớn ít ra phải xin phép đã chứ ?
Sao em ko viết 1 topic riêng với nhóc Mèo nhỉ ? Ít ra vẫn còn có 1 người thuơng em cơ mà . Em còn nhớ những gì đã nói trong bữa tiệc SN Phươngb ko ?
"Mọi người đối với em ai cũng giả tạo hết , tất cả mọi người ! Em chẳng còn ai thương em hết , đến ngay cả người bạn thân nhất cũng phản bội em . Con bạn thân đó , nó vì 1 thằng con trai mà đến cả em nó cũng ko thèm quan tâm ... Còn mẹ em , bố em , họ cũng chẳng hiểu em . Họ mắng em vì em đã đánh Hồng , nhưng họ là bố mẹ em cơ mà ? Tại sao vậy ?
Chưa hết , còn bạn trai em , nhìn lại xem nó đối xử với em như thế nào ? Còn em , em là cái ji` của nó chứ ? Nó ra đi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa 2 người cả ... Em yêu nó , em ko thể mất nó ... em thực sự ko thể thiếu nó ....? Anh bảo em phải làm sao bây giờ ?
Anh biết ko , hôm nay là ngày giỗ bà nội em , nhưng đến giờ này em vẫn còn ngồi đây . Tại sao vậy ?Vì Em ko có cách nào đối diện với bà em , anh biết ko , cho dù ai hoặc bản thân em có an ủi mình đi nữa em vẫn ko có can đảm đối mặt với bà em ...
Em thực sự ko thể ....
Em chỉ muốn chết đi cho xong . "
Phải , Em chết đi là sẽ xong hết mọi chuyện chăng ?
Phiền não của em , có đếm 3 ngày 3 đêm cũng ko thể so với chuyện của anh đuợc ...
Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi Panh . Người ta chỉ có thể giúp em nếu em tự giúp mình truớc đã . Đơn giản vì ko ai muốn đi cứu 1 người muốn chết cả !
Lost.
08-10-2006, 10:12 AM
Phải...tháng 10 rồi...........mọi thứ đi qua nhanh quá người nhỉ.........ta vẫn nhớ nhưu in mọi thứ cho dù..............rỏ ràng ta đang đi lạc hướng mà sao không dừng lại đi....vì cuối con đường người không đứng đó...........
Hôm rồi gặp một ai đó giống người quá.............vô duyên cứ nhìn theo hi vọng một điều kỳ diệu.............ta mới nhận ra mình không bt..............thật là không bt chút nào........
Thôi tháng 10 rồi....một mùa đông mới sẽ đến..............ta đi qua chúng thế nào ta cũng không biết nữa................lang thang tiếp...mãi thế sao.............
Người không bao giờ biết nữa...........mãi mãi..........
*Rain*
08-10-2006, 09:14 PM
... 3 ngày rồi ... đã 3 ngày trôi qua mà anh vẫn ko gặp đuợc em . Anh cho rằng mình có đủ "độ lạnh" để có thể coi như ko có chuyện gì xảy ra . ANh cho rằng anh sẽ "tàng hình" truớc em bao lâu cũng ko thành vẫn đề ...
..... Hahahaha .... anh làm đuợc sao ?
... Nếu anh làm đuợc , thì đã chẳng có chuyện anh tự vùi mình vào những chuyện vô bổ để giết thời gian ...
...Nếu anh làm đuợc , thì đã ko có chuyện sáng sớm đến nhà em chỉ để nhìn em từ xa ...
...........
Có những chuyện dù ko thể cũng phải làm , cũng phải chấp nhận ......
.... Chia ly quả là 1 từ rất đáng sợ ......
Trai_BT
08-10-2006, 11:22 PM
hi
Đừng bảo chia tay nhé ku Toàn. Anh ko muốn yêu lúc này đâu. Cố gắng lên. Chiện gì khó đến mấy cũng có 1 lối thoát. Cố gắng tìm đi.
hà_linh_4ever
08-10-2006, 11:29 PM
anh giám chấp nhận bước vào một cuộc tình mà ở đó ,anh nhận ra đau thương sẽ nhiều hơn hạnh phúc ,nhưng anh vẫn bước đi...để hi vọng? để chờ đợi phái cuối con đường đó....là em !!
*Rain*
10-10-2006, 01:48 AM
... Trống vắng ...
Mãi cho đến tận tối qua , mình mới hiểu đuợc nhìu điều về em . Có quá nhìu thứ làm con tim em nặng nề , bao gồm cả anh nữa . Có những chuyện em ko bao giờ có thể kể cho anh , vẫn luôn luôn âm thầm 1 mình chịu đựng . Hình như em đang cố gắng giữ trong anh 1 hình tượng đẹp và hoàn hảo về em . Em muốn giấu anh bằng 1 chiếc mặt nạ vui vẻ vụng về mà em tự mình khắc , tự mình đeo lên mặt !...
Em thực sự đang tàn nhẫn với bản thân mình và với cả anh nữa ... !
" Con Trai đánh con gái thì sao anh ? "
" hèn ... ! "
.................................................. ...........
haha , mãi đến tận đêm qua mình mới hỉu hết ý nghĩa của câu hỏi đó . Là tại mình vô tâm hay em vô tình quá ? :rain:
....
Mỗi ngày trôi qua là 1 ngày anh khám phá đuợc bản thân mình . Anh biết rõ anh yêu em , yêu em nhìu hơn cả bản thân anh nữa . Rồi anh cũng khám phá ra tâm hồn em ... Nó mong manh hơn cái vẻ bướng bỉnh bên ngoài của em . Em cuời đó , nhưng ai biết đuợc trong lòng em đang nghĩ gì ? Em khóc đó , nhưng đâu có ai hay ?
Cuộc sống của em nặng nề hơn anh tưởng tượng . Vậy mà tại sao đôi lúc anh lại ghen với cuộc sống mà em đang có ? Tuổi 17 , đủ để biết nghĩ và biết hận , nhưng còn tình yêu ... nó có mạnh mẽ như thế ko ?
Anh hạnh phúc và may mắn hơn em nhìu lắm , ít ra là anh cũng có 1 gia đình theo đúng nghĩa của nó ...
....
Và anh thương em nhìu hơn !
Đau ốm mãi ko khỏi đuợc , bực mình ! Lần ốm nặng nhất là 2 ngày nằm liệt gường , sốt 40độ nhưng 2 ngày là chạy đi đá bóng đuợc :haha: . Lần này là ngày thứ 7 rồi , trong đó có 2 ngày liệt gường và 4 ngày mất tiếng :rain: ...
...Chúc mừng Rain , kỉ lục mới đã đuợc lập :so_funny: ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.