Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa sao băng



bacha
04-10-2006, 08:51 AM
Lần đầu tiên gặp MI MI tôi đã có cảm giac không thân thiện lắm, nhà MM nghèo lắm nên mẹ tôi đã nhận MM làm con nuôi.Sống gần MM tôi cảm thấy rât phiền phưc ,nhiêu lần tôi còn véo má MM nữa chứ. Những lúc như thế MM thường khoc ,trông rất đáng thương. Nhưng không hiểu sao tôi cũng không bỏ được cái tật xấu đó
16 năm trước vào một ngày chủ nhật.....
Khi ấy MM phải đón nhận một tin đau lòng đó là bố MM bị mất cô bé khóc rât nhiều, tôi cũng hơi cảm thấy thương cho MM.M ỗi lần nhìn thấy một ánh sao băng vụt qua MM lại hỏi tôi thật ngây thơ:"Là bố đó phải không anh?".Tôi tức giận mắng và rồi MM lại khóc.Tôi tự nhủ mình cứng rắng và không bao giờ khóc cả, tôi rất ghét nhìn thấy con gái rơi nước mắt như thế
Rồi thời gian troi qua tôi và MM học cùng lớp .MM càng lớn càng đẹp hơn nhưng tôi vẫn ko có chút cảm tình gì cả.Mỗi lần nhìn thấy MM đứng trước lơp trả bai ,đôi má phúng phính cùng với hàm răng khểnh làm tôi cảm thấy rất bực tức .Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại ghét MM như thế chứ ?Có những lúc tôi còn xì cả lốp xe của co bé nữa chứ .
Có một lần tôi bắt gặp một tên nào đó chặn MM lại và tỏ tình :"MM, mình thật sự rât thích bạn" .Không kìm nỗi tức giận tôi xxông tới xô thằng đó ra. Nó hỏi tôi "mày là gì của cô ấy mà làm thế?" khong chờ đợi nó hỏi tiép tôi trả lời " tao là anh của MM" .Đoạn tôi dắt xe và chở MM về.trên đường về MM hỏi tôi" nhưng anh đâu phải là anh của em?" tôi đáp lại một cách cộc lốc" không phải thì bước xuống".MM giạn dỗi xuống xe đi một minh còn tôi thì chẳng thèm gọi theo làm gì
7 năm trước vào một ngày thứ hai....
Đó là ngày sinh nhật của tôi .V ừa tan học về tôi vội vã ra lấy xe định về nhà sớm nhưng hỡi ôi ai đã xì mất lôp xe của tôi ,tôi giận điên người ,vừa lúc đó MM lái chiếc xe mini tới và nhường tay lái cho tôi chở ngồi đằng sau MM ôm chặt tôi nhưng lần này tôi ko gạt tay ra nữa mà bảo MM hãy ôm chắc vào
Tối hôm đó để cảm ỏn MM tôi đã chở cô bé di ngăm sao băng. đó là lần đầu tiên tôi chiều ý MM một cach vô điều kiện.Nhôi f nhìn về phía trời xa MM như ước mong một điều gì đó... măt MM ươn ướt chưa bao giờ tôi cảm thấy MM tội nghiệp và đáng thương như thế ,tôi thấy MM yếu đuối và cần được bảo vệ biét nhường nào ,thế mà bấy lâu nay tôi lại...Và đó cũng là lời hói hận muộn màng của tôi...Khi chuẩn bị chở MM về,MM nói để cô ấy đi mua nước uống ròi đã về... Ngồi chờ MM lòng tôi cảm thấy nóng ruột khi cang về khuya mà chẳng thấy MM trở về .Bất ngò tôi nghe một tin shock ,có người bảo với tôi ngoài đường có một người bị tai nạn trông rất giông MM. tôi vội vã chạy đi tìm MM ,không còn tin vào mắt mình nữa trước mắt tôi MM đang nằm bất động ,tôi vội bế MM
vào bệnh viện.Cảm giác lần đàu tiên chạm vao da thịt MM thật lạ kì. trong bệnh viện được bác sĩ sơ cứu MM đã tỉnh lại , MM còn có thể nói vơi tôi vài lời "Anh ơi !Anh co biết em ước gì khi nhìn thấy sao bang ko,em đa ươc dược ở bên anh mãi mãi như đem hôm nay vậy, em cảm ơn anh dã chở em đi xem sao băng tối nay .Em thật sự rất yêu anh, anh có biết ko?".Trong nỗi buồn vô hạn tôi chỉ con nói được vài lơi tiêcc nuối "MM ơi anh xin lỗi em vì nhưng tháng ngày đã qua ,với anh em không chỉ là một ..Với anh em ko chỉ là đứa em ngoan mà còn là.... anh sẽ ko bao giờ quên em đâu!" .Tôi vừa nói xong MM nhìn tôi tỏ vẻ luyến tiêc rồi.... Tôi đã khóc nhìn thấy MM ra đi mà tôi chăng thể làm gì chưa bao giờ tôi cảm thấy đau khổ và hụt hẫng như khi ấy .Tôi tư trach minh đã nỡ lạnh lùng với tình cảm của MM để giờ đay chỉ còn là tiếc núôi...!!!!!!!!!!!!!!
Mỗi khi nhìn về phía chân trời xa xôi , nơi có những vì sao băng tôi lại tự hỏi "Là em đó phải ko MI MI?"
TRÊN TRỜI KIA CÓ BAO NHIÊU VÌ SAO LÀ BẤY NHIÊU TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM

thanhphobuon
04-10-2006, 09:46 AM
mong rằng câu chuyện bạn kể chỉ là 1 câu chuyện thôi bạn nhé....nếu không thì hichic...buồn wá

_:Crazy:_
04-10-2006, 11:45 AM
buồn nhỉ???? hix. mún khóc we' ha`??